1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi mới thấy cái trường của mình, đã thiệt.
    Lang thang trên Internet, nghĩ tới em, thấy lòng mình trống rỗng. Chẳng biết sao nữa, thôi đi ngủ, hehehe.
    A chưa được, làm một điếu cho thơm râu đã
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế để người nào cần hiểu sẽ hiểu. Những người không liên quan không hiểu để khỏi làm phiền người ta thui. Cái đó vẫn là phong cách riêng của tui mờ!
    Nghe đồn dão nì bạn hiền đang xin việc hở? Tốt nghiệp khi nào chả thấy nói để tui dzô tặng hoa!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Một ngày quá ấm ức. Setup cái chương trình 4 lần, mỗi lần 1,5 giờ. Kết quả lần setup thứ 4: chỉ còn 1 phút là complete thế mà nó báo cái lỗi internal error vớ vẩn rồi rollback luôn. Lần đầu tiên muốn đặt bomb Microsoft và cũng đã hiểu tại sao có nhóm người Anti-Microsoft.
    Tic Tac Chec
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhưng vui thật.Không ngờ chúng cũng lém lỉnh,ma lanh ghê.Bây giờ mới biết!!!Hơi muộn nhưng muộn còn hơn kg.........lại triết lý cùn!!
    Nhưng người mình mong đã kg tới.Thôi kệ.chuyện qua rồi thì qua luôn!! :)hãy để ngày hôm nay được vui trọn vẹn.
    Mà áy náy thật..........hihi.......hôm nay lỡ ......cúp cua......
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 16/07/2003
  5. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    MS Intelligent Optic mouse còn được gọi là Micro**** (!) Intelligent Optic mouse :-).
    Nhật ký buồn của cowboyhat: càng ngày tui càng thấy mình vĩ đại.
  6. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Trọt trẹt rồi cũng lọt tót hết. Quá đã. :-))
    Bắn CS từ 12h trưa tới 7h tối, cổ họng khô queo hết.
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên ta ơi, nếu không được gì thì chí ít cũng cảm thấy mình không vô dụng.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ke hoach cho cuoi tuan nay the nao nhi?
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7, buồn quá, bây giờ là bắt đầu thực sự ở một mình rồi...ko còn chị sớm tối tâm sự nữa....
    wow , có nhiều chuyện làm mình thấy chán nản thật, tại sao con người ta cứ sống để rồi phải đau khổ nhỉ? chết có phải dễ dàng, thoải mái hơn ko?
    liệu khi ta chết đi, sẽ có mấy người khóc vì ta, sẽ có mấy người nhớ về ta?
    ôi, đầu óc mình cứ thế này có khi tổn thọ cũng nên
    nhớ thằng bạn thân quá, mà nó về quê mất đất rồi....phone cho anh cũng chẳng biết nói gì...nhắn qua yahoo, anh cũng chẳng reply
    đôi khi thấy cần một sự ấm áp, một bàn tay, một lời quan tâm an ủi...
    phải chăng khi người ta lớn thì người ta phải biết làm quen với sự cô đơn?
    tự dưng lúc này mình hay mít ướt ghê gớm
    trời vẫn cứ mưa, giờ cũng quen với mưa SG rồi, đi riết cũng quen
    ta đang thay đổi sao? những thay đổi mà chính bản thân ta cũng thấy sợ.... cảm giác bàng quan trước mọi việc.... sáng dậy đọc vài ba quyển sach...ăn trưa....đọc vài ba quyển sách , lên net, tối ngủ.... cuộc sống gói gọn trong những việc vô vị và chán ngắt , ko còn muốn gặp ai, ko còn muốn đi chơi nữa...
    căn phòng với những người xa lạ, tối ngủ cứ mơ sáng mai thức dậy lại được bàn tay mẹ sờ trán '' con bệnh hay sao vậy?''
    hì hì, đôi lúc người ta yếu đuối lạ kì, những lúc này chẳng dám gặp ai, vì sợ sự quan tâm của một ai đó sẽ khiến cho mình lại bật khóc mất
    không sao đâu mà, sau cơn mưa trời lại sáng, đúng thế, một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn....cố lên, wow
    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  10. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao thế cô bé, cuộc sống nhiều nỗi buồn nhưng cũng lắm niềm vui mà, cứ vui với những niềm vui nhỏ nhất bất kỳ rồi cô bé sẽ thấy cuộc đời có nhiều thú vị thôi. Nếu cuộc sống không có sự đau khổ thì sẽ là cuộc sống vô vị tẻ nhạt mà thôi. Cái chết chẳn thể giải quyết được điều gì, người chết đi chẳng hề hay biết gì cả nhưng người ở lại sẽ gánh tất cả đau thương mất mát, vậy nếu ta chết đi thì có sung sướng hay không ?
    Anh trai của cô bé chắc là bận chuyện gì rồi nên không trả lời, chờ dịp nào đấy nói cho anh đấy biết đi.
    Tặng cô bé chục đoá hồng nè,
    hãy vui lên và nhìn về phía trước nhé.
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này