1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    "Có những lúc buồn chán đau khổ thi mới hiểu được và trân trọng những hạnh phúc, vui vẻ khi ta có."
    Em gái ko nên bi quan nhé. Vui vẻ lên đi nào. Xung quanh em còn có nhiều bạn bè tốt đang quan tâm đến em nhiều lắm đó.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Em gọi điện, bảo là đã chuyển chỗ ở mới, đương nhiên là ko thoải mái bằng chỗ cũ. Chợt nhớ là hình như chị và em chỉ có liên lạc 1 chiều. Nghĩa là chỉ có em gọi điện, chỉ có em tới nhà. Đúng là chị ko thể phone cho em nhưng cũng chưa tới thăm em 1 lần nào cả. Tệ quá phải ko?
    Mọi thứ rồi sẽ bình thường sớm thôi. Chúc em luôn vui.
  3. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần. Thời gian tự dưng dài hơn bao giờ hết. Có lẽ vì rỗi rãi quá chăng? Hết một buổi tối, rồi 1 ngày với hàng đống film, xem mãi cũng chán, mà ko xem cũng chẳng biết làm gì.
    Không buồn . Cũng không vui. Cứ thấy vô vị sao đó. Không lý giải được.
    Chợt thèm đi đâu đó thật xa, toàn những người không quen, để lại là những cái bắt đầu. Vì khi đó sẽ nỗ lực nhất, cố gắng nhất và thấy có ý nghĩa nhất.
    Đi đâu bây giờ nhỉ?
    T.T
  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Có phải là chạy trốn chính bản thân mình không nhỉ?


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  5. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    10h30 tối , LeAnh gọi fone nói anh đã được công nhận " liệt sĩ " ... em mừng lắm , mừng đến khóc luôn . Vậy là cuối cùng những " nghi ngờ " đối với anh đã được xoá bỏ ... những việc mà anh đã fải hi sinh thậm chí cả mạng sống của mình giờ đây đã được mọi người tôn vinh . Em biết anh sẽ vui lắm fải không anh ? Cả ba mẹ anh cũng sẽ " hãnh diện " về người con yêu của mình ... Nhanh quá , vậy là đã hơn một năm rồi kể từ ngày anh thực sự rời xa em mãi mãi ... vậy mà sao em không thể thuyết phục bản thân mình chấp nhận chuyện đó . Em phải làm sao bây giờ hở anh ?!
    Nhớ lắm ... nhớ thật nhiều ... P ơi !!!
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi kg có tin of......chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi nhưng nó se làm cho người nhận được tiếp thêm sức manh đó.....à.Có lẽ ......quá bận chăng ?Nhiều khi FBK nghĩ rằng mình có quá vô duyên kg khi cứ viết & tâm sự với ....mà .... kg trả lời.Nơi đó FBK biết ...... bận rộn cho tương lai mình nhưng.......
    Có lẽ FBK sẽ kg viết cho ..... nữa đâu sau bài thơ ấy.Mong.....luôn khoẻ ,thành đạt.......
    có phải FBK tự dối lòng khi nói như thế kg?Không biết FBK có thể .......mặc dù thế FBK sẽ cố để kg fiền đến .......
    .......Sao ngày .... ấy ........ chẳng nhớ ,dù chỉ 1 lời thôi thì có lẽ FBK sẽ kg buồn & thất vọng như hôm nay.
    Phải chăng......là như thế !!!!!
    Ngày đó FBK chỉ mong vài dòng messg của ..........thôi .Nhưng đúng là điều kg tưởng........
    Sao tu nhien thay ........online nhung FBK ngai chang dam noi gi het.
    Sao thế nhỉ !!!!!!!!!!
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 21/07/2003
  7. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cứ xảy ra như là mơ vậy, nhưng rồi tất cả đã qua đi, cảm thấy lòng trống rỗng một cách lạ kỳ. Không hiểu tất cả!
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  8. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sáng chuyển chỗ mới. Chật chội hơn nhưng tiện nghi hơn.
    Tự dưng thấy trống trải quá!
  9. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chích choè làm gì mà mâu thuẩn vậy? Chật chội mà trống trãi là sao? Hay là do người ấy đã đi rồi nên cảm thấy...... Sao mà nghe buồn quá vậy
    Mấy anh BK đâu mất hết rồi, sao không giúp đỡ chị chích choè đi chứ....

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  10. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lất phất, lạnh buốt buốt cả mặt, chạy xe ngang trường nhưng lòng nghĩ đến em. Em ở rất gần mà cũng là rất xa, ngày nào anh và em cùng đi vào đây mà bây giờ .......!
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này