1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seize_the_day_new

    seize_the_day_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dẹp! Dẹp hết đi những cảm xúc vu vơ. Dẹp đi những nỗi buồn vô cớ. Bình yên lại nhé tôi ơi. Còn nhiều lắm những việc phải làm
    seize the day
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ bảy mưa,ngồi một mình trong phòng chẳng biết làm gì. Lên mạng cứ quanh quẩn mấy trang web mà ngày nào cũng giống ngày nào.Bật nhạc lên thì cũng chỉ những bài nhạc than sầu ảo nảo nghe mà ngán ngẫm, sách thì chẳng buồn dộng đến..đọc hoài chán quá rồi.Chán quá leo lên giường ngủ nhưng mà còn sớm quá ,nằm cứ lăn qua lộn lại rồi lại ngồi dậy.
    Định viết e-mail cho bạn bè nhưng cứ toàn nhưng câu chữ than thở tàm xàm..Vậy rồi xoá chẳng muốn gửi. Đọc vài bài thơ thẩn thì lại càng chán,sao toàn là những câu than thở chán đời thế này.Dịch vài câu để giết thời gian nhưng chẳng tìm ra được câu nào ra hồn...Vậy rồi cứ xoá tới xoá lui...
    Ôi trời ơi...biết làm gì đây hỡi trời.
    Life is a journey - not a destination
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối thú vị. Ngồi trong 1 quán café thú vị nói chuyện với bạn bè. Thực ra cũng k0 cần phải nói, chỉ cần im lặng và nghe là đủ. Được ở bên cạnh người. 1 buổi tối đáng yêu!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tất bật chạy đôn đáo khắp nơi lo đủ chuyện. Một buổi trưa vội vàng: ăn vội, ngủ vội, thức vội, đi vội, làm vội, về vội... Một buổi tối ấm áp như chưa từng được ấp áp, cảm nhận được tình cảm của chính mình đang dâng trào. Một phút giây ngắn ngủi nhưng có lẽ chẳng bao giờ quên được... Vậy đó, một ngày đã trôi qua!
    Jeno
  5. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    14/11/2002:
    thế là điều mà mình lo nghĩ bấy lâu nay đã thành hiện thực... anh nói lời chia tay và trở thành một con người hoàn toàn khác.. khác hẳn với con người mà mình đã từng quí mến.. có buồn không nhỉ???? chẳng thấy gì cả.. chỉ thấy lòng chông chênh trống vắng.. khóc để làm gì?? nước mắt chỉ làm đau thêm cõi lòng mà ko thể nào níu kéo lại được..
    Chợt nhận ra thấy mình lo lắng một cách thừa thải.. thôi cho vào hộp kỉ niệm rồi del nó đi vậy
    Oa, ngày mai là một ngày mới...
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  6. seize_the_day_new

    seize_the_day_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi dọn dẹp lại mớ cảm xúc rối bòng bong. Dẹp xong, ko thấy bình yên. Chỉ thấy buồn ghê gớm
    Lại thấy mình như đang đối diện với nỗi lạnh lùng, trống rỗng đến đớn đau
    seize the day
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ!
    Đời ơi! Ta yêu người!

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  8. pippo84

    pippo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dậy sớm, lao ra trạm xe búyt, sẵn tinh thần sáng thu2 la sáng nhồi nhét trên xe buýt, thế mà leo lên xe, lần đầu tiên có người nắm tay kéo lại : " Ban vào đây ngồi, mình xuống bây giờ". Đôi lúc thấy đi học xa ko phải là một sự bất hạnh.
    Pip - Hạt táo
  9. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sorry gatgu nhé. Bình luận mấy câu
    Hơi sến sến tí. Nhưng tâm sự thì chắc ai cũng vậy. Thật dễ thương!
    T.T
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hihihi..cuối cùng thì mạng nhà mình cũng ok..hehehe...
    Sang thức dậy 4g, sớm quáthôi "ngủ tiếp 5 phút", thức dậy gần 9g...má ơi.Đánh răng, chạy riết lên lab...cũng mai ông mentor vô trễ...hehehe..Ngồi chơi tới trưa mà hổng làm được gì, ideas nào cũng bị mấy cha nội kia chê..hichic..Trưa chạy đi ăn cơm hối hả, rồi vô tiếp bị tục tra tấn tiếp..Chiều về mệt nhừ chạy vô thư viện rồi lên box viết vài câu thơ nhảm nhí...Thôi chết phải về nhà nấu cơm...Ra ngoài thấy trời mưa quá trời, lết được vế nhà bắt nồi cơm lên,bật tiếp cái máy tính thì hay có mạng lại..hichic..mừng quá trời...Vậy là bây giờ vô mạng tán dóc tiếp..hihihi..
    Nhưng mà tối nay cơm nước xong thì phải 4 tiếng training cờ nữa..hichic...Hổng biết sau đó làm gì trời?Thôi để mai viết nhật kí tiếp...
    Life is a journey - not a destination
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này