1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ngày bão, tuy bão ở rất xa nhưng thành phố này vẫn mưa suốt ngày. Trời mưa làm người Sài Gòn trông ngái ngủ và hiền hẳn đi. Người ta ít nói chuyện, không ủ rũ nhưng nỗi buồn cứ len lỏi ở đâu đó.
    Tôi nhớ những ngày bão ngày xưa, khi cả nhà còn ở nhà tranh, gió làm tốc cả mái, thế mà bên trong có những con người vẫn đàn hát say sưa.
    Tôi nhớ những ngày mưa lạnh căm lê thê của cao nguyên, mùi khoai lang nướng thơm phức, ấm áp trong căn bếp thấp đầy khói của ngoại.
    Ngày hôm qua cũng mưa, chạy trên đường lá me rụng đầy, người người hối hả, còn mình thì mắt kính ướt nhòe bởi một chiếc Previa đang băng qua...
    Ừ mà nhờ ngày bão này, có khi nào em nhớ tới tôi không?

    SL - 07.2003
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  2. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đấu 4.6 thua te tua. Đầu mình hay là trái dưa mà nó thích bắn là bắn thế nhỉ ? [VN]=.=Daysleeper=.=  chắc phải đổi thành [VN]0.0Dont_dare_to_sleep0.0 quá. Ở nhà giờ chắc mưa nhiều lắm. 
    ~ Curtinnovation
     
     
     
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy sớm rùng mình vì ớn lạnh. Buồn cười vì những cơn ớn lạnh trong mùa hè
  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián, hết hứng thú làm việc.
    Nghe mấy bản nhạc càng buồn thêm. Sao ta lại thích những bản nhạc buồn thế không biết.
    Mấy thằng khỉ kia lúc mình bận thì rủ mình đi chơi, lúc rảnh thì chẳng thấy tụi nó đâu.
    Không biết làm gì, vô đây viết vài câu vớ vẩn vậy.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  5. LinhTinh_ne

    LinhTinh_ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    eh, cái thằng TieuBao kia, sao hôm qua tao rủ mày đi mà mày chẳng chịu đi hả thằng khốn, làm tao phải chạy đi chơi với em khác , hehe, đồ lười, ngủ nướng muốn cháy luôn cái mền! à, mày nên giặt cái mền đi được rồi đấy, hôi bà cố luôn!
    À, mày có về BH với Cầu không? về luôn đi, có mất bi nhiêu thời gian đâu nè, về chơi cho biết BH, mày không về tao cạo lông mày nhúng mù tạt rồi quăng cho con ki ki nó gặm luôn đó, về đây chơi ha, nhớ nhé
    Nhớ nha TieuBao, về BH chơi ha!!!
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cả Ngày Ko làm việc,Gát tay lên tráng,Đập đầu xuống...Gối tự tửTỉnh dậy ăn miếng cơm thừa hồi sáng,lại gát tay lên tráng típ------->ngủ típ.
    Ko biết khi Nào Vấn đê nan giải có lối ra đây.
    Hừm Hôm nay Ở nhà ko giải quyết được chuyện gì,mai sáng ra ngồi ngắm Biển.Hi Vọng nhìn trời nhìn đất nhìn mây,nghe tiếng sóng chắc có đáp án

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  7. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vác bị gậy đi đăng ký môn học, chôm được 2 cây viết chùa ( pagoda pen ), phải tay người Việt mình là lấy cọng dây cột vô rồi, đâu để nó hớ hênh dễ mất cắp như thế. Chậc, nhớ hồi trước thầy Thường chuyên môn la mình là sv lười biếng tiêu biểu, để email 1 cú hỏi thăm ổng mới được.>> Aiming at pajero: ông lên đường làm "nhà báo" bên nước ngoài rồi phải hông ? pang pang 
    ~ Curtinnovation      
  8. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hông phải chứ [​IMG]? Sáng rồi mà có 1 mình mình vô box.
    Hôm qua ai thức khuya đi ăn trộm và ai thức khuya canh ăn trộm ? Khai ra mau[​IMG]
    ~ Curtinnovation
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Quái,ai lại biết mình rõ thế nhỉ ??? Hi hi..., có thể tiết lộ danh tánh được không ??? Chút xíu thôi cũng được,năn nỉ nhé

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  10. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình, mở lại những lá thư em viết, lòng lại cuộn trào cảm xúc.
    Chắc phải tìm cách giết thời gian vô tích sự này thôi.
    Tôi ơi, cố lên nào !
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này