1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hix, coi profile của chị thấy cũng bình thường mà. Hình như các thành viên có ID cỡ 1 trăm mấy thì toàn là không đưa lên ngày đăng ký mà chỉ là / / , chị làm thế nào hay quá he.
    TTVN thành lập lúc nào ấy nhỉ ?

    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 01/08/2003
  2. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo biết nhiều sẽ khổ nhiều, mình biết nhiều quá chăng, chẳng biết là biết như thế rồi nói như thế có là tốt không nữa? Dù sao cũng xong rồi.
    Đêm nay tính ra ngoài hiên hút thuốc ngắm trăng mà ông trời mưa mất rồi, thôi hút thuốc online vậy!
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  3. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một tuần sắp hết, một tuần mới sắp bắt đầu. Chán wá. thiệt là số con rệp. Tui vừa có một quyết định sáng suốt là đi học AV , học chỉ mới có 2 tuần thui thì lớp tui nhận được quyết định giải tán, chán chưa tui vừa mới cảm thấy thích nó xong. Đành chui qua lớp khác dzậy. Xúi quẩy wá đi. Có ai có chúc may mắn nào không nhượng lại cho tui chút ít đi.
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Gặp hắn lần đầu tiên, mình cũng thấy thán phục hắn, giỏi giang, đẹp trai, nhiều cô mê, ít nhất có cả ? . Biết được chuyện ấy, mình thấy hắn cũng hay thật, làm được điều như thế, nhiều người nói những thứ không tốt về hắn, mình cũng không tin lắm, chỉ nghĩ đến hướng khác mà thôi. Không ngờ, hắn cũng biết run sợ, lại có thể dùng hạ sách đấy, chẳng đáng mặt nam nhi tí nào, mình quá nóng giận nên đã làm theo điều hắn mong muốn. Suy nghĩ cả tháng trời, bây giờ mới nghĩ ra, thật là ngốc, nhưng mà thôi, bây giờ có thể hoàn toàn vứt bỏ chuyện này đi được rồi, còn quá nhiều việc để làm, bắt tay làm thôi!
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đây là người làm cho bịnh nghề nghiệp của Sal trỗi dậy ghê gớm. Một người mà không thể biết thêm tí thông tin nào ngoài cái nicl (đôi khi cũng mất luôn)
    ----------------------------
    Thư giãn trà quán!!! Một chỗ đáng để đi một mình bên ly trà dưa gang thơm ngát và một bình trà nóng thơm bùi bắp non!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  6. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó anh Nhật ơi, chẳng hạn như chiện dẫn bạn FBK đi mua váy nè...
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tu nhiên sao mình thấy tức quá. Cho mình leo cay cả tiếng đồng hồ mà kg tức sao được.mình kg nói câu nào hết lại còn bị nói ngược lại nữa chứ.Đời thuở nào như vậy hả trời
  8. bart

    bart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì em lạng ra khỏi chủ đề.
    Em coi được thông tin của bà ý, nhưng cũng chẳng có gì lạ... ID của chị ý là 157, tức là những thành viên đăng ký rất sớm, như em-be vô box lâu lắm rồi mà ID vẫn là 4 nghìn mấy.
    http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=157
    Tức quá !!!, mình cũng muốn đi ăn trộm mà không bị ai bắt gặp như thế
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sự nuối tiếc......fải FBK đang rất nuối tiếc lắm chứ Trần...T...à.Chỉ 1 chữ T thôi......Dù sao cũng đã biết trước chuyện này rồi cũng xảy ra nhưng mà sao FBK cũng buồn lắm.Hôm nay,vẫn còn thói quen nhìn vào YIM để xem chỗ cái nick quen thuộc có hình mặt cười kg nhưng mà ....Vậy là cuối cùng cũng đã có sự quyết tâm từ T...& LH.
    Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc chia tay.......Đây là cái kết đã biết nhưng sao cả T & LH đều muôn níu kéo .Tiếc cho 1 tình bạn thoáng qua nhưng đều để lại kỷ niệm cho cả T & LH .LH sẽ kg quên thời gian đã qua đâu T à.
    Có lẽ LH sẽ tập nhìn vào hình ảnh of cô gái để nhớ về T.Có lẽ người ta sẽ thấy buồn cười lắm khi mà biết LH nhớ về T thông qua hình ảnh of 1 người con gái xinh như thế.
    Hôm nay lại mưa như thế làm cho LH nhớ lại cảnh T & LH đã VB như thế nào.Người ta thường nói Mưa thì buồn lắm bây giờ thì LH đã hiểu câu nói này rồi T à.
    Có lẽ phải một thời gian nữa LH mới bỏ được thói quen mong chờ nhưng dòng messg ngắn ngủi of T nhưng mà cũng rất chân thành.....
    Hãy cùng cười nhiều lên T nhé........
    Môt lần nữa cho fép LH được gọi T là ANH thay cho một cái nick quen thuộc...A....LH vẫn mãi tin rằng fán đoán of mình là đúng !
    Chào anh ,người đã mang lại cho LH một tình bạn đep để có thể níu kéo nhưng cuối cùng .........LH sẽ vẫn giữ lại nhưng dòng messg of anh để nhớ về một tình bạn đep giữa T & LH.........
  10. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần mới với những lo toan cũ. Tại sao con người ta cứ phải tốn đến 8 tiếng một ngày chỉ để ngủ nhỉ. Nếu mình có nhiều hơn 24 tiếng thì cuộc đời mới đẹp làm sao. Sắp phải xa thằng Bi, xa thật xa và lâu thật lâu. Người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó, nếu đúng thật như vậy thì có phải là cái giá quá đắt hay không? Tương lai tốt đẹp là cái gì khi phải ra đi như thế? Nó còn nhỏ quá, chỉ mới có 17 tuổi thôi mà...
    Mình là chị mà lại không thể biểu hiện những tình cảm đó với nó. Có lẽ vì vậy mà mẹ vẫn nói mình có máu lạnh... Còn ba thì gạt phăng đi, em nó đi được con phải mừng chứ tại sao lại buồn...
    If there's someone you miss, tell them that you do...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này