1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn nói một lời cảm ơn cũng không dễ, nhưng dù sao, cũng xin nói cảm ơn, đó là một lời nói chân thành.
  2. nhamngahanh

    nhamngahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thấy em nơi đó nhưng chẳng dám mở lời, ôi buồn thay
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này mình muốn nói chuyện với người ta nhưng .....có nên kg khi cả hai đã quyết định kg nên níu kéo nữa
    Thấy đó rồi lại .................
    Được fbk sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 08/08/2003
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Có những người chỉ thoáng tạt ngang qua cuộc đời ta nhưng có những người nán lại ít lâu & để lại dấu ấn trong ta mãi mãi
    Kg biết ai đã nói câu này nhưng mà sao lúc này lại đúng ghê nhỉ!
    Được fbk sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 08/08/2003
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi làm giấy tờ mệt quá đi à.Có lẽ do mình kg có hứng & kg thích lăm nên mới có tâm trạng thế này....Dù sao cũng cứ làm thử xem sao.Có khi kg được thì sao.....Còn nếu được thì cũng chưa chắc mình quyết định mà......
    Dạo này sao có nhiều vui buồn lẫn lộn thế nhỉ?Có người nói vẫn như cũ nhưng sao mình ......Khi mình đã quyết định rồi & cũng đã quên đi mà sao lại cứ tìm cách níu kéo.....Có thể chăng....Mình kg biết có luc nào đó mình sẽ hối hận kg nhưng lúc này mình kg muốn như thế này mãi.Mình chán cứ phải ở mãi trong tâm trạng này.Kỷ niệm mình đã đốt nhưng mà thật sự làm sao có thể quên được...............
    Thơi lúc này đi làm thủ tục cho xong đã.Hay đây là cách tốt nhất cho mình lúc này nhỉ......kệ nó
  6. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nhiều chuyện buồn mà không thể chia sẻ cùng ai, thôi, cứ đành để ở trong lòng vậy.
    Jasmine@
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Khi bé, ta hỏi tại sao cái này, tại sao cái nọ, bây giờ ta vẫn phải tự hỏi tại sao,... Kiến thức là vô tận trong khi sự hiểu biết của con người là có hạn, ta chỉ có thể trả lời câu hỏi này là tại ... ta.
    Cuộc sống ồn ào và náo nhiệt này có để cho ta một phút để tĩnh tâm đâu, hy vọng đêm nay sẽ có!
    Ta biết được sự khắc nghiệt của cuộc sống nhưng ta quá coi thường nó chăng ? Ta tự làm chai sạn cảm xúc của mình rồi chăng ?
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này lúc nào mình cũng trong tâm trạng fải lựa chọn nhiều thứ quá vậy kg biết.Hôm nay, thấy AQ online nhưng mình lại kg click vào dù mình rất muốn dù chỉ dể chúc cuối tuần vui vẻ thôi
    Đã quyết định rồi mà sao mình cứ......kg biết khi nào mình sẽ bỏ thói quen nhìn vào nick of AQ kg biết nữa.
    Chúc AQ có một weekend vui vẻ nha để bắt đầu một tuần suôn sẻ.
    Có lẽ cũng nên thể hiên một AQ quá....
  9. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có những điều người ta cho là dại khờ là ngớ ngẩn, nhưng tại sao ta cứ phải làm điều đấy? Có lẽ cuộc đời là thế, chẳng thể làm gì được. Nếu hiểu được chắc người đó sẽ hiểu cho mình mà thôi
    Jasmine@
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hội Vietnamese Community ở NUS tổ chức Welcome Tea.Nhạc nhảy disco dập dồn tràn vào cả gian phòng bé xíu của mình.Căn phòng có vẻ bí ,tiếng nhạc không thoát ra được,dội từ vách này sang vách kia,dội từ trần xuống sàn,dội cả vào lòng mình những cú giật nhói tim.Chợt tự thấy mình lạc lõng vô chừng,lạc lõng ngay giữa cả cộng đồng người Việt.
    Không hiểu vì sao bây giờ mình không còn một chút xíu máu lửa nào của thời xưa,thời vừa cắp sách vào giảng đường đại học.Hăng máu,ham học,yêu đời,.... những tính từ tích cực ngày ấy giờ đã thành xa lạ mất rồi...Bốn từ "hòa nhập cộng đồng" cũng khiến mình chán ngấy,bây giờ chỉ muốn trốn chạy cuộc vui, nép mình vào yên lặng thâm sâu.
    Tệ thật....có phải mình quá già cho những trò trẻ con ,mà lại quá non cho những gì nghiêm túc ??? Có phải đi qua khổ đau mới biết mình hạnh phúc hay không ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này