1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chán pajero quá. Muốn biết mình còn hăng hái, nhiệt tình hay ko thì cứ thử xuống chơi thì biết. Hôm qua đa số dân bên NUS là freshman, senior chiếm ít hơn. Còn dân NTU ham dzui qua bển cũng ngang ngửa (ặc ặc). Bên VNCNUS phải nói là mạnh về văn nghệ, vô 1 phát là đã 1 bài "áo dài ơi!" với 3 cô nàng xinh như mộng, làm ko khí tưng bừng rộn ràng. Tiếp sau 2 anh trai đánh ghi ta bài Let it be, được hâm mộ quá (bởi tài năng và sự handsome của mình ) nên hát thêm bài "when you say nothing at all. Tiếp là 1 màn kịch có tính "đột phá" vì "eo ơi, mất vệ sinh quá!!!!!" Tiết mục cuối là "upside down" vô cùng tuyệt vời làm ai cũng muốn "upside down". Và tới mass dance, nhày tập thể. Dân NUS ai cũng máu nhảy và máu quậy nên buổi chơi nào cũng hào hứng, sôi động và đâu ra đó.
    Nghĩ lại thấy mình cũng quậy lắm, mỗi tội ngầm thôi vì ít có điều kiện phát huy. Hổng biết nếu hồi đó mình qua NUS thì có hợp hơn ko nhỉ? Vậy mà có người ở NUS thì lại đang xìu xìu ểnh ểnh kìa . Ở nhà đi cafe suốt với mọi người thì được, vậy mà qua đây bảo là "ko hòa nhập cộng đồng"
    size 4 teal Once upon a dream /teal /size 4
    img /uploaded/Meeko/anicoach01.gif /img
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bạn Meeko thường xuyên mời bạn Pajero nhà tui đi nhảy để nâng cao kỹ năng chiến đấu của cả hai! Ông Pajero nhà tui mới qua nên còn buồn tình nhớ vợ, giúp ổng đi! Được thì làm ổng bỏ vợ lun...
    Jeno
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hê, 2 người ở bên đấy sướng quá nhỉ, có cả Vietnamese community cơ à? Vậy mà bác Pajero còn than với thở! Du học mà vẫn được sống trong không khí người Việt tình thương mến thương thế kia thì nhất rồi đấy bác ạ
    Sài Gòn mấy ngày nay nóng thế không biết, vậy mà cứ toàn đi vào giấc trưa nên người cũng muốn hâm theo. Chẳng biết mình có quá đáng không nhỉ, nghĩ lại khuôn mặt nhỏ thất vọng khi mình nổi giận bỏ về thì thấy mình tệ thật, chơi lâu với nó thế mà không hiểu nó sao? Ăn trưa xong là chạy qua nhà nó ngay, không khéo lại giận nhau thêm vài ngày thì khổ. Lâu lắm rùi không có ai để chọc giận nhỉ, kể cũng buồn chứ bộ, hì hì
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ừ,Meeko@ nói đúng,ngẫm lại thì tự thấy mình cũng chán mình thiệt chứ chẳng chơi.Nhưng cái gì cũng có thời kỳ rực rỡ của nó,và sau đó là lụi tàn ..., rồi lại bắt đầu 1 chu trình mới... giống như vòng xoáy âm dương nghiệt ngã .Hy vọng rồi mình cũng tự vượt qua những khoảng thời gian khó khăn ấy.
    Meeko@ học NTU mà chê cái nỗi gì,bên ấy con gái quý và hiếm nên được "cưng chìu" dữ dội ,đòi qua bên đây làm chi để rồi chìm lấp vào đám đông xô bồ hỗn loạn ??? "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,còn hơn là le lói suốt trăm năm"
    Sweettaboo@ : ở gần cộng đồng Vietnam cũng là 1 điều hay,có ít nhiều thuận lợi trong buổi đầu bỡ ngỡ nơi đất lạ.Nhưng có những chuyện lục đục nội bộ mình cũng không tiện viết ra đây...Mình cũng chỉ giữ quan hệ ở mức sơ giao thôi,chứ không định thân mật hơn,rủi có chuyện gì thì mình lại không biết theo ai bỏ ai .Nếu bỏ qua những chuyện đó thì việc hình thành 1 cộng đồng như thế cũng là điều hay,điều đáng làm,giúp xóa tan đi cảm giác nhớ nhà của freshmen cũng như gắn kết mối liên hệ gần gũi giúp đỡ nhau giữa các seniors và freshmen ( mình phải mở ngoặc nói thêm : chỉ có 1 số ít seniors là nhiệt tình bỏ công giúp thôi,đa phần còn lại là khi nào có hội hè đình đám mới ló mặt vào ăn chơi,còn công việc chuẩn bị lo toan các thứ,duy trì hoạt động hội thì ..."trốn sâu,lặn kỹ " ... ngẫm lại,chỉ mới cách đây 1 năm,2 năm ,3 năm,... họ cũng chỉ là freshmen thôi,cũng nhận được sự giúp đỡ của bao người....vậy mà ....nhiều khi họ lại là những người to mồm nhất lên tiếng chỉ trích Hội thế này thế nọ )
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 10/08/2003
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Có lúc mình thấy mệt mỏi khi mỗi lần nhà có khách. Chở đi đây đó, đi mua sắm, cùng đi chơi những nơi mà nhắm mắt lại cũng hình dung nó như thế nào. Chẳng có chút xíu gì hứng thú, chỉ thấy mệt phờ. Vậy mà khi mọi người ra đi lại thấy buồn. Ngày mai là nhà sẽ lại vắng vẻ như cũ. Mình sẽ lại làm mọi thứ theo ý thích, nhưng sao vẫn thấy buồn buồn
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,sao mình bực thề kg biết.Có lẽ từ nay mình nên giảm bớt sự mềm lòng khi nghe người khác nhờ vả quá.
    Mình cũng fảI học,họ cũng fảI học nhưng khi nhờ minh thì minh đã rất nhiệt tình giúp đỡ.Vậy mà khi minh nhờ thì??
    Chán thế kg biết??.
    ĐờI là cái que?...loe ngoe
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hông biết trời xui khiến thế nào mà hóc ngay cái xương cá lóc. Món canh chua yêu thích của mình đã hại mình! Có cái xương con con mà phải chạy dzô bịnh viện gỡ ra...
    Tưởng xui ai dè gặp được hai cô y tá xinh như mơ cỡ tuổi mình! Ngồi trong phòng vừa cười với mí cô vừa chọc phá, một hồi được free! Mình đã thề không ăn cá nhưng, mỗi ngày thứ 3 mình sẽ ăn để mắc xương rồi lại vô viện để được free!
    Thứ 3 có ai đi ăn lẩu cá, cá nướng, cá ướp, cá sống, nói chung là cá nhớ kiu Sal tui một tiếng nha. Tui ăn xương cho anh em ăn thịt!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  8. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Lòng vẫn bình yên mà sao buồn quá"
    Mình thì lòng vẫn bình yên, chẳng có buồn gì cả, nhưng lại cứ nghĩ về em, cứ thầm hỏi tại sao, tại sao và tại sao ???? Anh không thể hiểu được và em cũng chẳng một lời giải thích. Đúng là chẳng ai học được chữ ngờ !!!
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  9. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, mình mà biết thằng nào bỏ 2 cái vỏ chai bia và chai nước cam vô balô của mình thì...
    Tao biết được tao trét chocolate vô sách tụi mày lại... hmmm... hmmm
  10. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thua em luôn, Sal à!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này