1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    3/8 ngày mưa đáng nhớ.vẫn chưa bỏ được thói quen nhìn vào nick mỗi khi online........chắc đợt thi này mình sẽ bỏ được thói quen này.....hy vong la thế !!!
    Lại fải thi tiếp ,thủ tục mình chưa làm tới đâu nên fải đi thi thôi....
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Sal bây giờ khoái ăn xương rồi kìa, một chi tiết thú vị đây, hà hà hà
    Eureka
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dở chứng bệnh, phải nằm ở nhà suốt 2 ngày nay rồi. Đã vậy còn bị tắt luôn cả tiếng, chán quá, hu hu.
    Tối qua chẳng ngủ được, thế là ngồi dậy đa
    cho đến 2,3 h sáng. Đóng kín cửa mà không biết có làm mọi người thức giấc hay không....
    Tình khúc dưới mưa, cái bài mà mình đã từng yêu nó biết bao nhiêu! Ngồi đa
    bỗng nhớ lại ngày ấy, một đứa chơi Piano, 1 đứa đệm guitar cho thằng Thông hát. Thời gian ấy sao mà nhẹ nhàng, vô tư thế! Giờ đây chẳng biết đến khi nào cả ba mới có dịp cùng nhau ngồi lại chia sẻ niềm say mê. Mình về thì chúng nó đi, mình đi thì kéo nhau về!
    "Hôm qua em đi xa, ngồi hát với cơn mưa buồn, hỏi nắng, nắng rơi phương nào, trên gác vắng cây guitar, còn vương mây trời tóc em... Trời buồn mưa rơi mãi, ai biết nắng mưa vô tình, em chắc sẽ đi không về..."
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục mạch văn ăn uống của Sal nào. Hôm nay chả có cái gì đặc biệt ngoại trừ 1 bữa ăn tối "đầy đủ dưỡng chất", hơn tất thảy cơm Chinese vừa khô vừa mỡ màng. Làm siêng mua cá về ướp rồi chiên, quá xiềng, cảm ơn cái bếp gas của KTX . Rất may mắn là ko bị hóc xương như Sal "ham ăn ham uống, ham con gái" kia . Hóc mà vô bịnh viện gỡ đều đều thì dù có anh bác sĩ đẹp trai cỡ Jang Dong Gun thì cũng chả thiết.
    Hihi, đồng chí pajero thế nào rồi? Vẫn "độc thoại" mì gói à? Phải công nhận cái căn tin ở PGP giết người ko dao thiệt. Bữa welcome tea ăn có 1 bữa mà đứa nào cũng than, đã mắc thì chớ lại cũng chả ngon = foodcourt JP. Tội nghiệp pajero quá Bữa nào qua đây rửa chén đi rồi M thiết đãi món "welcome tea ko mì gói"
    size 4 teal Once upon a dream /teal /size 4
    img /uploaded/Meeko/anicoach01.gif /img
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihì, cũng có thể như vậy lắm pajero ạ. Cái gì cũng có lúc quá đọ của nó mà, chỉ đừng có chán luôn thì thôi à, hết thuốc chữa
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Meeko@ học NTU mà chê cái nỗi gì,bên ấy con gái quý và hiếm nên được "cưng chìu" dữ dội ,đòi qua bên đây làm chi để rồi chìm lấp vào đám đông xô bồ hỗn loạn ??? "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,còn hơn là le lói suốt trăm năm" [/QUOTE]
    M có chê gì đâu cà, chỉ hơi tiếc khi thấy bên này hơi bị hiền quá, ko sôi nổi = thôi. Ai đời đi cổ vũ bóng đá mà ngồi im re (cả con trai lẫn con gái), mình lâu lâu la lên lập tức nhận được vô số ánh mắt kỳ lạ (chắc đang nghĩ con gái con đứa gì chả ngoan hiền gì cả). Trong khi nữ NUS đi cổ vũ đem nồi niêu xoong chảo đi "phô trương lực lượng" hùng hậu. Rồi vụ nhảy nhót, thay vì tham gia cho sôi động, lại thụ động ngồi giương mắt ngó như xem xiếc khỉ . Còn chuyện cưng chiều hả? Có lộn ko pajero? Cứ thử xem BK ít con gái có ai được cưng chiều ko hả? Toàn bị lép vế ko hà! Bên này cũng rứa, tóm lại con trai VN là ở đâu cũng ko galăng cả
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Sweettaboo@ : ở gần cộng đồng Vietnam cũng là 1 điều hay,có ít nhiều thuận lợi trong buổi đầu bỡ ngỡ nơi đất lạ.Nhưng có những chuyện lục đục nội bộ mình cũng không tiện viết ra đây...Mình cũng chỉ giữ quan hệ ở mức sơ giao thôi,chứ không định thân mật hơn,rủi có chuyện gì thì mình lại không biết theo ai bỏ ai .Nếu bỏ qua những chuyện đó thì việc hình thành 1 cộng đồng như thế cũng là điều hay,điều đáng làm,giúp xóa tan đi cảm giác nhớ nhà của freshmen cũng như gắn kết mối liên hệ gần gũi giúp đỡ nhau giữa các seniors và freshmen ( mình phải mở ngoặc nói thêm : chỉ có 1 số ít seniors là nhiệt tình bỏ công giúp thôi,đa phần còn lại là khi nào có hội hè đình đám mới ló mặt vào ăn chơi,còn công việc chuẩn bị lo toan các thứ,duy trì hoạt động hội thì ..."trốn sâu,lặn kỹ " ... ngẫm lại,chỉ mới cách đây 1 năm,2 năm ,3 năm,... họ cũng chỉ là freshmen thôi,cũng nhận được sự giúp đỡ của bao người....vậy mà ....nhiều khi họ lại là những người to mồm nhất lên tiếng chỉ trích Hội thế này thế nọ )[/QUOTE]
    Cái vụ này thì ko phải chỉ bên NUS, mà NTU cũng vậy à. M cũng bị mấy lần như thế, vừa bực mình vừa thất vọng. Công làm ko ai biết, chỉ thấy chê. Đã mấy lần quyết ko dính dáng gì nữa. Vậy mà cái tật ham chơi cuối cùng vẫn thắng, cứ cố bào chữa là "thử 1 lần nữa xem, chắc là sẽ vui hơn". AI dè đúng vậy thiệt, tuy có lần ít lần nhiều, nhưng đều vui và ý nghĩa cả. Mấy người mà tới lượt mới có mặt, thật ra họ thiệt thòi hơn nhiều. Đợt hội hè nào thì vui nhất là khâu chuẩn bị, có đóng góp công sức mới thấy đáng nhớ. Trong lúc chuẩn bị mọi người kề vai sát cánh, hiểu nhau hơn, thắt chặt thêm mối quan hệ. Chuẩn bị thì lâu chứ tới chơi thì quá lắm 3 tiếng là về. Tiết mục có dăm ba phút nhưng mình lại có cơ hội tập chung với những người bạn mới, mà nếu ko tập thì chưa chắc đã biết, đã nói chuyện với nhau. Mình làm cái gì cảm thấy tốt, có ích thì cứ làm thôi.
    Once upon a dream

    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 13/08/2003
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    babystar, hic, chưa thấy ai nhiệt tình và tốt như baby! sea mà không có baby chắc cũng ...chết mất xác rồi!
    to aix: em ko ngờ lại có một boy ...tình cảm như anh đó...cứ mãi nhớ về một người... điều đó chỉ khiến người ta thêm đau khổ thôi anh à....
    càng ngày mình càng thấy mình....giỏi ghê! học hành rồi công việc, cả ngày chạy ngược chạy xuôi mà vẫn khoẻ như thường! đôi khi ghét những khó khăn mà mình hay phải gặp ghê gớm nhưng mà nhờ có những chuyện này, mình mới nhận ra được ai thật sự tốt với mình,ai thật sự coi mình là bạn và ai chỉ coi mình như một người...để đi chơi... cảm ơn các bạn thật nhiều....sea sẽ continue to live but never continue to love!!!
    có ai đó đã send cho mình câu này : "sea_wolf = set earth a world of love, forever" thật lòng cảm ơn bạn nha và sea xúc động lắm lắm , chỉ cần bạn thật lòng với sea, bất cứ điều gì sea cũng có thể làm cho bạn được!
    lại một ngày sắp trôi qua, ngày mai đi thi mà chưa học bài gì hết! tối nay chắc phải thức khuya wá!
    baby : sáng mai sea ghé nha ráng hết tuần này xong , tuần sau sea sẽ thường xuyên rủ baby đi chơi! à, khi nào thực sự có bf thì nhớ rửa bồ đấy!

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bác Saladin@ nhầm nhọt thế nào rồi ấy chứ,mắc xương cá phải vào bệnh viện gắp thì đâu có phải đóng tiền viện phí,bác sĩ thò kẹp gắp 1 phát là xong ngay ấy mừ.Ngày trước tớ có đứa bạn cũng được gắp miễn phí mừ
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tui khám ngoài giờ ông ơi! Lúc lên hai cô nàng y tá kiu hả miệng ra, hai ẻm thọc dzô định rút ra cái đầu không làm nữa... Một người nói đi ra lấy hoá đơn cho tui... Tui nhiên tui phá vài câu, cười bí hiểm (mà hình như cười nham nhở thì đúng hơn ) Hai cô y tá cười lại mới ghê! Thế là gắp lun, free lun!
    >> Chị Chichchoe ơi, hồi tối em sẵn đường ghé qua nhà gọi chị 2 lần mà hông thấy đâu. Giờ đó chị có đi dzí ảnh hông mà hông thấy đâu hết dzậy chị?

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Manila, 14/8/2003,
    Gửi Nhật Ký,
    Có phải những sự việc trên đời đều đuợc ví như những chuỗi dài của sự lặp lại hay không? Phải chăng mọi thứ đều sẽ như cái chuỗi ngọc đuợc ví như ngày nào...1 chuỗi hạt đuợc kết bằng những hạt ngọc giông giống nhau, hạt sau nối đuôi hạt truớc...có đôi chút khác biệt...về kích thuớc...về độ sáng....Còn lại thì giống hệt như những hạt ngọc khác...Phải chăng sự khác biệt giữa những sự việc là quá ít...
    Có hàng chục..thậm chí là hàng trăm cách để làm 1 điều gì đó..nhưng tại sao nguời ta lại thích chọn chỉ riêng 1 cách đó...và chỉ riêng với tôi?
    Tôi biết tôi không có đủ tư cách để có thể chỉ trích 1 ai đó ...Tôi ko đủ tư cách, và đôi lúc, tôi cảm thấy xấu hổ cho cái " ko đủ tư cách " ấy của mình, Nhật Ký ạ!
    Tôi hay khuyên nguời ta...và hay chỉ trích những nguời: Vì mãi mê đi tìm kiếm 1 cái đẹp nào đó mãi ở đâu đâu trong khi hạnh phúc thì ở ngay kề bên...để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn...Tôi ko thích lối sống đó...vì đã từng là nạn nhân của cuộc kiếm tìm cái tuyệt mỹ đó...
    Thế mà...
    Có lẽ đã đến lúc tôi fải trân trọng cái hạnh phúc ở cạnh bên ấy...và vứt bỏ đi những thứ gọi là " những chuỗi đồng dạng."
    Nhật Ký biết sao ko, hôm truớc tôi nằm mơ thấy nguời ta...Nguời mà đã từng làm tôi đau khổ thật nhiều....Có lẽ đó là lần thứ 2, kể từ tháng 10, tôi mơ thấy nguời ta...Tôi mơ thấy nguời ta trở về với tôi, Nhật Ký à. Thật là đáng nực cuời, phải không? Tôi cũng ko biết phải nói sao nữa...thời gian ngắn ngủi nhưng lại khó quên đến thế...và cái hình ảnh ấy sao cứ lại đi theo tôi mãi....Và trong giấc mơ ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm...Mà lạ thật, nguời ta đã bỏ tôi đi...thế mà trong mơ, khi thấy nguời ta quay trở lại...tôi lại để mặc cho cảm xúc cũ của mình phiêu du....Và trong giấc mơ, tôi vẫn nhận thức đuợc...tôi đang làm 1 điều không đúng...
    Mọi nguời hay bảo với tôi, nếu như tôi ko ra đi, chắc mọi thứ sẽ khác, nguời ta sẽ không rời tôi mà đi....nhưng có lẽ đó chỉ là những lời ủi an...Vì nguời ta đã bao giờ yêu tôi đâu...phải không? Có lẽ chỉ là phút chốc lơ đễnh, nên mới nói tiếng...thôi...lẽ thế....
    Mọi việc lại trở về như cũ ...như mọi ngày...sau giấc mơ...lại trở về thực tại....Khi mơ, nguời ta có thể bay trong tuởng tuợng..có lẽ vì thế nguời ta hay mơ...trong mơ...những cái ko bao giờ xảy ra lại đến...thế đó...
    Có lẽ đã đến lúc...
    Thời gian sẽ làm cho nguời ta xích gần lại nhau hơn...Cũng như cơn mưa ngày nào đã làm tôi xích lại với vết thẹo đầu của tôi hơn...
    Thật là lạ....thật là ngộ....mọi việc sẽ dc ví như chuỗi hạt ngọc "đồng dạng"....
    -Có lẽ đã đến lúc tôi fải trân trọng cái hạnh phúc ở cạnh bên...và vứt bỏ đi những thứ gọi là " những chuỗi đồng dạng."-
    Manila, 14/08/2003.

    If one day I die, would u cry for me?
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ừa,mà sao kì lạ hen,có người ăn cá bị mắc xương đều đều như ông anh tui (bây giờ thấy cá là ổng chạy mất dép),còn có người ăn hoài như tui (dân miệt biển) mà có bị mắc xương đâu nào.Ngạc nhiên nữa là nếu để ý mấy con Cún con Mèo,tụi nó nhai xương rau ráu mà đâu có bị hóc xương ???
    Bác Meeko@ có vẻ "máu me" mấy anh đẹp trai nhỉ ??? Cỡ "sấu chai" như iem chắc chả bao giờ được bác "quan tâm,chiếu cố"
    Bác Meeko@ nhầm nhọt roài,iem đã tẩy chay mì gói lẫn canteen food từ cách đây vài tuần.Bi giờ iem vẫn "tự phục vụ" nhu cầu "cháp cháp" của bản thân.Chỉ phải cái là iẹm ko biết giải quyết thùng mì Chin-su như thế nào cho hợp lý đây bác ạ.Hàng ngày, iem vẫn ôm thùng mì tôm đi loanh quoanh PGP ,tìm kiếm cô gái Vietnam nào xinh xinh để "kính biếu" chút lòng thành ý,mong muốn được ngỏ lời hò hẹn làm quen,nếu thấy được sẽ ngỏ lời "cầu hôn" luôn ,.....Mà sao....tìm đỏ con mắt vẫn chẳng thấy tăm hơi người đẹp đâu cả ,hay là người đẹp thấy iem thì lẻn lẻn đi ngõ khác nhỉ ???
    Thành thật xin lỗi bác Meeko@,bữa hôm Quéo-còm Ti (welcome tea) không thể mời bác đến tệ xá được vì iem chửa dọn phòng.Hôm nay, iem mới vừa "trấn lột tạm thời" cây chổi và cây lau nhà của một bé gái freshgirl ở chung block,tầng trên .Vừa hùng hục "lao động là vinh quang" xong bác ạ (bác thông cảm,cánh đàn ông chúng iem không thể vung vít tiền mua sắm những thứ vặt vãnh như chổi quét nhà hay cây chùi nhà được ,để tiền đó dắt em iu đi chơi đảo Sentosa sướng hơn ) .Chà bác quý hóa quá,lại mời iem sang tận phòng bác ăn "quéo-còm ti ,nô mì-tôm" cơ à,iem hứa sẽ kô phụ lòng bác ,tận tụy phục vụ sự nghiệp rửa bát cho bác ạ .Thanks in advance
    Tức thật,lại bị vius Blast nữa rồi. Hùng hục dọn dẹp hắn từ hôm qua tới giờ mà vẫn kô xong vì kô có tài khoản ID để đăng nhập quyền quản trị ,"nội bất xuất,ngoại bất nhập" rồi .
    Hic hic...iem chỉ có cái kitchen computer "xài chùa" để liên lạc với thế giới mà bi chừ cũng bị "chém" nữa sao
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 14/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này