1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    õ?Ư.nghe cĂi bài hĂt ỏƠy lỏĂI không vui tỏạo nào , ngày mai sỏẵ thỏ nào nhỏằ? , chỏng muỏằ'n nghâ 'ỏn nhặng rỏằ"I mỏằI chuyỏằ?n lúc nào câng khiỏn ngặỏằI ta có thỏằf xa rỏằI thỏằc tỏ quĂ 5 phút , mặĂ mỏằTng lÊng mỏĂn ngỏn thơ có thỏằf gỏằI là tuyỏằ?t , dài sỏẵ ngĂn , giỏằ'ng kiỏằfu mỏưt ngỏằt chỏt ruỏằ"I ko nhỏằ? , 'Ây có lỏẵ hiỏằfu theo nghâa 'en , 'en tuyỏằnõ?Ưchỏng còn bao nhiêu ngày õ?Ưnghe cĂi bài hĂt ỏƠy câng ko thưch chút nào ,tỏĂm bỏằÊ, nhỏằÊt nhỏĂt , tơnh yêu nhỏằÊt nhỏĂt , ngặỏằI hĂt tỏĂm bỏằÊ (công nghỏằ? lfng xê) õ?ƯlỏĂI ngỏân ngặĂõ?Ưnhỏằng hòn sỏằI trỏng , ngặỏằI ta có thỏằf nhơn thỏƠy ỏằY 'Âu nhỏằ????Hơnh nhặ mơnh toàn ghât chỏÊ thưch bao giỏằ , tỏằ? thỏưt , lỏĂI chiỏằu hặỏằ>ng xỏƠu roài
    .............
    .................cỏÊm thỏƠy ko ỏằ.n chút nào , câng có thỏằf luôn vỏằ> vỏân nhỏằng chuyỏằ?n linh tinh, có ai là ngặỏằi tỏằ tin ko nhỏằ? , tui thơ khong cỏÊm thỏƠy mơnh là thỏ , vỏưy 'ỏƠy , chỏƠm hỏt , chỏÊ có gơ 'ỏằf nói thêm...rỏƠt sỏằÊ nhỏằng gi fỏÊi cỏằ' gỏng ,giỏằ'ng nhặ ngặỏằi ta càng leo cao lỏĂi càng sỏằÊ ngÊ, cỏÊm giĂc chông chênh, có bao giỏằ gỏằi là quĂ tỏ** tay ko nhỏằ? , mỏằ-i ngặỏằi 'ỏằu có mỏằTt giỏằ>i hỏĂn nhỏƠt 'ỏằc ra ngoài , có fỏÊi ko nhỏằ????
    rỏằ"i lỏĂi thỏƠy mỏằi thỏằâ là vô cung , rỏằ"i sỏẵ chỏng bưt ra sao , giĂ ngặỏằi ta bưt, hạm rại câng chỏng 'ỏằf làm gơ , sao chĂn mơnh tỏằ?, an ỏằĐi cĂi nào ....
    ĐặỏằÊc epok sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 00:06 ngày 15/08/2003
    Được epok sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 15/08/2003
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    An ủi ...an ủi...đây nè.......Tuởng bà bỏ Box Bách Khoa đi rồi chứ...ko thấy bà vào lại nữa mà ;) Thế là sắp đi..phải không? Phức tạp, phức tạp quá...Tui rất thích 1 câu trong quyển sách của PCT:
    Nguời lớn làm cho con nguời quá phức tạp, phức tạp đến nỗi đưa đến tang thuơng như ngày nay...Tôi giản dị hoá cuộc đời
    ( Ý thúc mới, trang 85)
    ----------
    Thế đó...quá phức tạp...đến nỗi...tôi ko rõ nữa...Thôi thì hãy làm những gì mình cho là đúng...vừa lí trí...cả vừa tình cảm....Quá lí trí cũng ko thành...mà quá tình cảm cũng chóng bại....
    -------------
    mơ mộng lãng mạn ngắn thì có thể gọI là tuyệt , dài sẽ ngán
    -----------
    Hay....hay...hay....:) Hôm qua tôi có xem 1 fim cũ có Katharine Hepburn đóng...Tựa đề phim là Summertime....mà xem fim này thì lại nhớ đến Roman Holiday...cả 2 đều trong bối cảnh ở Ý, 1 đất nuớc của lãng mạn và mơ mộng.....
    Dù biết ko đi đến đâu nhưng nguời ta vẫn chọn và cho cảm xúc của mình đuợc đi đến mức tận cùng của nó.. Thế đó...Hạnh phúc trong lãng mạn đuợc 1 lần..còn hơn là mãi mãi không bao giờ dc cảm nhận dc cái hạnh phúc ấy....
    Và tôi phải công nhận:
    mơ mộng lãng mạn ngắn thì có thể gọI là tuyệt , dài sẽ ngán .
    --------
    giống như người ta càng leo cao lại càng sợ ngã
    ------
    Mà cũng giống như....Bị đứt tay 1 lần thì sợ bị đứt lại lần thứ 2...mà...càng bị đứt tay nhiều thì càng ko muốn chơi với dao....vì...
    Chơi với dao có ngày bị đứt tay......
    Thôi...ko nói nữa...hì hì...Đi đây...
    .......
    Would you keep the flame for me?....
    bà nói đến bài hát làm tui nhớ đến bài này....của Stratovarious....cũng hay...phải ko bà...
    Biết đang nghe gì ko....Oh my love của John Lenon........
    TB: Quel est son nom, stp? L, n''est-ce pas? Est-il à HCM ritenow?
    Pardonne-moi de mon francais...hê hê....

    If one day I die, would u cry for me?
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Summertime and the livin'' is easy
    ...........................
    ......
    bà bít bài này muh fải không nhưng mà tui vẫn nghiện ngập giọng của nina .s nhất ..
    có một dạo , tui nghe người ta bảo " đi đến tận cùng của tình iu có là hạnh phúc?" chắc là ko , thôi lúc nào cũng là kết quả tệ nhất vì như thế mình chả bao giờ có thể thất vọng thêm được .Tuyệt đối!!!
    còn người lớn à , đơn giản hoá những thứ fức tạp ( mà họ ko thể hiểu) , và sức tạp hoá những cái đơn giản ( lẽ dĩ nhiên).
    Hôm nay mới mua cái đĩa ngô thuỵ miên, bác Tuấn Ngọc giọng vẫn ngất ngây
    Còn đâu tình yêu xưa dẫu đã muộn màng
    Còn đâu bao tiếc nuối xót xa đầy vơi
    Còn đâu nữa ngày vui đã tàn
    Còn đâu nữa tình thôi lỡ làng
    Còn đâu nữa, tìm đâu thấy nữa, người yêu dấu ơi

    bà nhá , cố lên , à mà đừng cố ...cái gì đến sẽ đến thôi , sợ nhất là nhầm lẫn
  4. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao cô bé chỉ nghĩ là chỉ có con gái mới có tình cảm nhỉ, đó là một điều sai lầm lớn đấy.
    Em đau khổ ah, anh thì biết rằng em đang hạnh phúc với những gì em hiện có đấy chứ.
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ là sẽ kg post bài nhưng vẫn vào đây.Dù sao,khi nhận được quà thì cũng rất vui ,,,,,,,,,,&cũng cám ơn người ta đã tặng quà cho mình .Có thể kg gặp được nhau nhưng vẫn mãi trân trọng tình bạn này=>Mình đã in lại & sẽ đem theo trong những ngày xa box BK này.
    Mà sao kg thấy ai góp ý về 2 mẫu nhờ TB post lên nhỉ.Có lẽ tệ quá chăng........hơi buồn 1 tý
    Thôi cứ từ từ vậy >Dù sao trước khi chia tay cũng nên có kỷ niêm gì đó.Dù có được công nhận hay kg!!!
    Dù sao lần này cũng phải cố gắng mới được.Nghĩ lại thấy ngưỡng mộ H ghê.Nhưng mà.......
    Cố lên FBk ơi chỉ 4 tháng thôi mà.Mọi thứ sẽ qua nhanh lắm chứ kg như mình nghĩ đâu.Phải có quyết tâm chứ .......nói thì sao đơn giản thế nhỉ.........
    Chia tay mọi người thì cũng buồn thật .Mình chẳng muốn đi đâu cả..........Khi nào ổn định thì mình sẽ lại post thường xuyên hơn vậy.Hơi buồn vì kg được nhận váy nhưng khi quay lại mình sẽ đòi nợ chứ kg tha cho anh ấy đâu......
    Mình thấy hồi hộp,buồn sao ấy nhỉ.........kg biết nữa.4 tháng sau chắc mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm rồi.Có ai còn nhớ tời mình kg nhỉ.Trước khi đi được tặng 1 môt món quà như thế thì mình cũng thấy vui lằm nhưng rất tiếc kg được nghe mà chỉ đọc lời thôi .Thôi thì cứ xem như đây là món quà chia tay vậy
    ==> Một lần nữa cho phép FBK được cám ơn TB nha.Cám ơn anh.Hôm nay em định nói với anh nhưng thấy anh đang vui nên kg muốn nói.Tam biệt anh.........Mong anh nhớ đến FBK & thật sự những lời FBK nói với anh là thật đó anh.Anh suy nghĩ kỹ trong lúc em đi xa đi nha. Em vẫn chờ đĩa CD of anh cũng như món "don" of anh đó anh ơi.Tiếc là em sẽ kg có cơ hội để học về hack từ Thầy rồi.......Tam biệt Thầy nha
    ==> Cám ơn món quà mà bạn dành cho mình.Như đã nói sẽ có ngày FBK cũng ra đi nhưng kg ngờ lại nhanh như thế.Hôm nay FBK muốn nói lời tam biệt với bạn nhưng đã hứa rồi nên thôi.Tạm biệt bạn
    Tạm biệt mọi người của box BK cũng như of ttvnol này.
    Có lẽ cũng là trùng hơp hay sao ấy nhỉ vì lúc này đây chỉ có một mình mình ở đây thôi.Một mình thì sợ maa nhưng sẽ được tung hoàng ngang dọc nơi đây..........hì
    Làm 1 ly chia tay nhỉ
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 16/08/2003
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 16/08/2003
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    to aix : con người ai chả có lúc vui lúc buồn hả anh? ùh, đúng là những gì sea có thì rất đáng để hạnh phúc lắm ! hì, anh bảo "theo những gì anh biết", vậy thực ra anh biết gì về sea thế? anh là người xa lạ hay là người quen đây?

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  7. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bạn vote cho tôi 1* tại sao lại như thế ?
    cause I've known I never breathe your love again
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hai mẫu của FBK rất đẹp, chưa kịp lên tiếng chứ không phải không có ý kiến đâu! Nội dung và hình thức đều quá sức mong đợim tiếc là giờ chủ nhân của hai tác phẩm đó phải đi đâu đó, đi xa những người bạn BK!
    Đã là thành viên của box BK thì mọi người sẽ vẫn luôn nhớ về bạn mà. 4 tháng sẽ qua mau và khi bạn về mọi người sẽ lại chào đón bạn như lần đầu...
    Ngay cả như cowboyhat đã đi xa, thời gian cũng đã lâu rồi nhưng mọi người vẫn nhớ về một cowboyhat lớn tướng nhưng tâm hồn trẻ con, một cowboyhat thích bắn halflife và có thể bắn từ sáng tới tối với cái bụng trống trơn, một cowboyhat có nụ cười thân thiện và đẹp trai rạng ngời! Một cowboyhat mà tôi gặp một lần duy nhất nhưng vẫn chưa quên được...
    FBK cũng vậy, mọi người sẽ không quên bạn đâu!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 16/08/2003
  9. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    một tháng không về TP trông lạ hẳn ra ,buồn và nhớ người yêu quá
    cause I've known I never breathe your love again
  10. quanghieu_vn

    quanghieu_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy nữa, nhưng tui đi đến ba tháng lận. Nhớ em kinh khủng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này