1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không còn đi sinh hoạt ở NVHTN như lúc trước, tự nhiên thấy nhớ nhớ...Đang còn bệnh, vậy mà hứng lên hôm nay lại dầm mưa ngồi xem ca nhạc, giờ về nhà thì sụt sịt ho hen, đáng đời lắm, híc híc...
    KHông thể tưởng tượng fan Việt Nam mình cuồng nhiệt quá sức, ai đời là con gái mà lại bá vai bá cổ ca sĩ ôm hôn thắm thiết, 1 hình ảnh chẳng giống ai, quái chiêu thật !
    Về đây hôm nào cũng ngủ sớm, chẳng bù ở bên đó không hôm nào đi ngủ trước 12 h. Ngủ sớm, thức dậy sớm vô tư, chẳng phải lo lắng, suy nghĩ nhiều nên thấy thật thoải mái. Đúng là không nơi nào sung sướng bằng ở nhà, không gì hạnh phúc hơn khi ta sống trọn vẹn bên những người thân thương...
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  2. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii, ai ngờ mình lại nổi tiếng như vậy. Mốt về nhậu nghe anh Sal.
    FBK: ít ra có cowboyhat sẽ nhớ FBK khi FBK trở về nè. Lúc trước nghe nói FBK định xuống quê cowboyhat chơi, đã biểu thằng bạn xung phong chở FBK đi chơi, rùi lấy máy chộp hình chộp lén lại, cuối cùng... hix, thôi, hông biết mặt cũng hổng sao, nhớ nhau là được rồi.
    Nói chơi chứ ai cũng có những lúc vướng mắc rắc rối như vậy, và nghĩ mình không vượt qua được, nhưng sẽ tốt cả thôi.
    Đi dạo 1 lát, xíu quay lại kiếm gì post tiếp
  3. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào bi giờnhung mà cứ nhìn thấy như vậy lại cảm thấy, chả bít làm thía nào cả
    le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình...nghe bà nhắc đến Nina Simone tôi lại chạy đi lục lại dĩa đó nghe ngay...Don''t let me be misunderstood...Dĩa mà lần đầu nghe đã muốn khóc trong khi ko có gì đáng phải khóc...Rồi tối qua lại đắn đo...cuối cùng rồi cũng bật lại Laura Fugi...cái bài mà...I will wait for you....trong đó có hát: If it takes forever..I will wait for you...for a thounsand summers...I will wait for you...rồi lại...1 fút nào đó...thả cái hồn mình về quá khứ...Nhớ nhé..chỉ 1 fút...ko hơn ko kém đâu....
    Hmm..thở dài...chả biết phải nói gì nữa....
    Thiệt tình...nói qua nói lại thấy chả đáng...
    Thôi thì hãy trân trọng những thứ đang có...sống về thực tại 1 tí...ko bay bay bay bay xa xa xa nữa...nhở...
    Ưh..cái gì đến nó sẽ đến..chả fải cố ..chả fải gì gì cả...
    Tui hỏi..có fải il s'' appelle L không? Sao ko trả lời ta....
    Tối qua tui nhắn mà ko thèm trả lời ha...:> Ghét cái mặt chảnh đi kìa...
    Àh...để mai tui gửi cho bà xem....xem xem có giống ko...
    Đi ngủ nha...

    If one day I die, would u cry for me?
  5. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ơ kì nha , không nhận được tin nhắn gì hết á , tui thấy bà ol nhưng ko gọi vì chắc bà lại đá đít tui ngay....hic , đói bụng...de tui nhắn offline cho bà vậy
    le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas
  6. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đi đâu và sẽ làm gì, nhưng xin chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại nét bà dom..Tui thông cảm muh...Hỗi nãy có vào Ym nhưng mà ko nhận dc off nào của mụ hết....Giờ đó ko đuổi đâu mà lo
    Trời đang mưa bà ạ, nghe nói Sài Gòn mình hôm nay cũng mưa suốt từ trưa phải không bà...Trời lành lạnh...cái tiết lành lạnh..ko như của Hà Nội...Phải không bà....Đêm nay ngồi nghe Massenet...ngồi nhìn mưa rơi...Lãng mạn không bà?..Cách đây 1 tháng cũng trong cái khí lành lạnh thế này..ngồi nghe Gothic...quấn mình trong chăn ấm..ấm vì nhiều thứ...
    Trời lạnh ai đó đưa ai đó về...phố vắng...ai đó nhìn ai ra đi...đêm khuya..ai đó vội vã...gạt mưa rơi...gạt nuớc mắt...
    Con đuờng dài ngoằng ngoẵng..sao khi đó lại ngắn ngủi thế...Thời gian chậm chạp...sao khi đó lại hấp tấp thế...
    Mưa..mưa lại rơi...mưa lại rơi...
    ----
    Trên con đuờng hoang vắng, một bóng nguời buớc đi lặng lẽ duới mưa....------
    Bây giờ mới thấy chữ kí của bà...đó là cái câu hôm ăn ốc bà nói tui nghe fải ko...See:> Tui lúc nào cũng nhớ rõ hết...;)
    Manila....

    If one day I die, would u cry for me?
  8. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là quá đáng, những gì mình không muốn thì lại luôn luôn nhận được, mình đã hơi nghi ngờ nó xảy ra rồi, rốt cuộc nó cũng đến, bực mình gì đâu!
    Cô bé ơi, anh viết những dòng kia là cho người kia, cô bé lại tưởng là của mình, nhưng mà không sao, cô bé cảm thấy vui vì cuộc sống, nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn bè, như vậy cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, phải không nhỉ ? Những gì anh biết về cô bé là từ các bài viết của cô bé mà thôi, nếu nói quen cũng được mà xa lạ cũng không sai.
    Chúc cô bé luôn tìm đưọc niềm vui trong cuộc sống sắp tới.
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  9. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hic, dã man , nhắn offline mot đống lun, sao lại không nhận được kì vậy, mười mấy dòng lận đó , hic , seo mà thương ngón tay hao gầy của tui wá...hum nay tui đi nghe ca nhạc , có một anh ấy hát bài như chiếc que diêm bà ạ , hehe , tui cũng nghĩ đến bà lúc đó(ngượng ghê , đáng lẽ ra fải nghĩ đến giai nhờ)....đùa tí thui
    le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    FBK đi đâu dzậy huh. Không biết đi đâu nhưng chúc em ở đâu cũng luôn vui vẻ.
    Nhìn 2 mẫu của em anh rất thích. Định nhắn FBK sửa lại http://www.ttvnol.com/forum/Bk= http://www.ttvnol.com/forum/f_248 cho đúng nhưng lười quá chưa kịp nhắn .

    Tic Tac Chec
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này