1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm Lab bữa đầu tiên,lớ ngớ thế nào mà lại ở chung nhóm với 1 bạn nữ Trung Quốc ( người mình thầm để ý từ khi còn ngồi học trong giảng đường ) .Nhìn bạn ấy thật yếu đuối,hiền lành dễ thương,nụ cười duyên dáng,đôi mắt có hồn ẩn sau làn kính cận trắng lấp lóa khiến mình thầm nhớ đến 2 người..Một người là .........còn người kia là diễn viên đóng vai Lâm Đại Ngọc trong bộ phim Hồng Lâu Mộng.
    Nhưng hôm nay lại gặp rắc rối nho nhỏ,không mua kịp cuốn Log Book để báo cáo thí nghiệm.May mà ông thầy dễ tính ,chứ kô thì teo rồi.....
    Buổi chiều ,đang le te vào phòng in ấn để mua lecture note thì tình cờ gặp bạn gái người địa phương chung nhóm thí nghiệm hồi sáng..Mua xong mình quay lưng đi được mấy bước thì nghe í ới ở phía sau.Hóa ra là bạn ấy đang kêu mình.Người ta bảo mình trông có vẻ "smart" nên xin số handphone ,địa chỉ e-mail và muốn mời mình vào nhóm bạn "giúp nhau cùng tiến bộ " .Hi hi .... "đầu óc bã đậu gắn kèm bộ dạng lù đù" như mình mà lại có người nhầm lẫn,cho là smart sao ??? hi hi....
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình..cũng mấy tháng rồi ko nghe bài Như chiếc que diêm..ai đó bảo lá cũng có nhiều loại...có lá kép..có lá đơn....nên ai đó bảo...đừng hát và bật bài đó nghe nữa..thôi thì..ko nghe cho đến khi hôm qua thôi...
    Net bà dom rồi...Khi nào gặp tôi gửi cho xem cái kia...Hôm qua ú ớ thía nào lại vậy hả...Nhắn off cả đống có nhận dc không nguời đẹp?
    Nghe nói ..."..." đang ở Sg hả....đi cái gì đó chung dzui lắm hả...Bà hạnh phúc lắm rồi đó...Nhớ giữ nha bà...Đừng có làm cái gì có lỗi với lòng...Cái hạnh phúc ở cạnh bên đấy...ráng giữ nhá...giữ cho chặt vào...đừng bay bay về những nơi xa vời nữa...Nói thật, cả 2, tôi chả thích ai.... Tùy bà quyết định thui...Lá cũng có nhiều loại..nói chi..bà nhỉ...Chúc bà may mắn vậy
    Ê, biết đang nghe bài gì không...bài này năm 15 tuổi tui hay nghe lắm..Ối giào là mơ mộng...hay đi hót bài này lắm bà ạ...
    Chán ha...
    Close your eyes
    Give me your hand
    Darling, do you feel
    My heart beating?
    Do you understand?
    Do you feel the same
    Or am I only dreaming?
    Is this burning?
    An eternal flame
    I believe it''s meant to be darling
    I watch you when you''re sleeping
    You belong with me
    Do you feel the same
    Or am I only dreaming?
    But is this burning?
    An eternal flame
    Say my name
    Sun shines through the rain
    Of all life so lonely
    Then come and ease the pain
    I don''t want to lose this feeling
    Oh
    Oh, oh
    Say my name
    Sun shines through the rain
    Of all life so lonely
    Now come and ease the pain
    I don''t want to lose this feeling
    Oh
    Close your eyes
    Give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating?
    Do you understand?
    Do you feel the same
    Or am I only dreaming?
    Or is this burning?
    An eternal flame
    Close your eyes
    Give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating?
    Do you understand?
    Do you feel the same
    Or am I only dreaming?
    Or is this burning?
    An eternal flame
    Close your eyes
    Give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating?
    Do you understand?
    Do you feel the same
    Or am I only dreaming?
    Is this burning?
    An eternal flame
    Close your eyes
    Give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating?
    Do you understand?
    Do you feel the same
    Or am I only dreaming?
    ---------
    Pajero, đang ở Sing ha...dzui ha...suýt nữa ghé Sing rùi nhưng mà ở Sing xin visa tốn tiền lại lâu nữa...nên ko ghé..thiệt tình..tiếc quá...ở Sing nhiều nguời V..suớng hen...

    If one day I die, would u cry for me?
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, xách xe chạy ra ngoài đường, tưởng rằng mọi người đã đi ngủ hết, nào ngờ vẫn còn quá nhiều người. Lành lạnh, man mát làm nhớ HN ghê.
    Muốn thức đêm quá, nhưng thôi, đi ngủ thôi, hihi.
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng chỉ cần ngập đầu vào công việc sẽ khiến cho em quên đi cam giac nho'' anh... nhung duong nhu moi thu van con nam nguyen ven noi do'', de lau lau lai khien cho em cam thay dau nhoi''
    thoi gian troi qua, moi thu thay doi nhung sao ...long` em ko thay doi???
    em van mai la mot con be ngoc ngech nhi?

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay chợt nhớ lại bài hát "Kiếp ve sầu" ,thế là nguyên ngày hôm nay mình cứ như bị "ám" bởi bài ấy.Đi đâu cũng nghe giai điệu ấy luẩn quẩn quanh người .
    Bây giờ bất chợt trong đầu tuôn ra 1 loạt bài hát gắn bó với mỗi kỷ niệm của mình: Thành phố mười mùa hoa-lần đầu tiên mình thấy máy bay MIG21 bay biểu diễn trong 30/4 ,Tháng sáu mùa thi-lần mình thi vào LHP ,Người tình mùa đông-lần xa nhà lên SG trọ học,That''s why-chia tay thời áo trắng,999 đóa hoa hồng-những ngày học quân sự và "ấy"....v.v....
    Mỗi người mình gặp lại có 1 bài hát gắn liền với người ấy,khiến mỗi lần gặp người ta thì mình lại nhớ luôn bài hát: NĐ-bài Cây cầu dừa ,AN-bài Tình thắm duyên quê,TH-bài Boulevard và Hello,......v.v.....
    P/S: Gorillaz@ à, có duyên thì chắc chắn sẽ còn ngày hội ngộ thôi.Chúc bạn vui và khoẻ ở nơi ấy nhé
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  6. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi khó khăn cứ đến cùng một lúc vậy nhỉ . Mọi việc cứ xảy ra theo chiều hướng bất lợi . Bây giờ là vực thẳm thực sự rồi . không thể bước lùi nữa .Cơ hội cuối cùng rồi , dù có là lửa cũng phải nhảy qua .
    OS King
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chán Quá.!!!!!!!!!!!Mấy hôm Nay Đụng đến việc gì là hỏng Việc đó,grrrrrrrVài Ngày Nữa là Lên Dĩa,hiz,Ai Có Nhắn gửi gì ko
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vớt Vác Được Vài Cái,Hay ko = Hên.Nhưng Cũng Phải Lên dĩa
  9. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức khuya quá. Tự dưng thấy lòng buồn trống trải. Lại nhớ về những ngày rất xa...
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    toàn gặp những chuyện bực mình, nản quá
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này