1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    >> Pippo: Pip học tận Thủ Đức a`? tội nghiệp wa' !!!
    >> Starry: Đười ươi ui, Starry đang nhớ mày kìa. Tao mở chuồng ra cho mày về thăm người yêu mày nhé.
    Kinh dzị !

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha
    Trời ơi! Shongun à? Có quá lời không dzậy?
    Thiệt là tội nghiệp mà
    >>stary: tui nói tội nghiệp con đười ươi chứ hổng có nói you đâu à nhe!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 18/11/2002
  3. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ráng ở lại làm cho xong cái báo cáo dự án mà cuối cùng đừ ra chẳng tới đâu cả. Bò lên mạng. Nhật ký cho mình lại lười viết mà siêng đọc nhật ký của người ta ghê.
    Trời mưa rả rích, mình chẳng thích thế, thà là mưa rầm rầm còn hơn. Mưa cứ rả rích thế này giống con gái khóc, mà mình thì sợ con gái khóc số một... Úi chà, mà làm gì có cái diễm phúc được người nào đó khóc vì mình đâu mà mơ. Phù.
    Tự dưng muốn chạy đi thăm người ta quá đi, mà gặp hoài cũng kỳ. Hic, sao lần nào iu cũng như là lần đầu ấy nhỉ ??!!! [:">]
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tao_lao thi khoái mưa rã rích hơn huynh ui. Mưa rã rích mà nằm trùm mền ngủ hay nhớ người yêu thì quá đã. Hoặc là kiếm một chồng tiểu thuyết hay truyện vớ vẫn, hay nằm nghe nhạc buồn thì quá sướng. Vừa cảm thụ được cái buồn, cái lạnh,cái cô đơn vừa lại thấy ấm cúng thảnh thơi khi được ....trùm mền ngủ...kakaka..quá đã rồi còn gì.
    Nếu có bạn bè thì vô ngồi quán cà phê, gọi một li cà phê đen thơm phức, đốt năm ba điếu thuốc....Rồi thì gọi thêm bình trà thật thơm, thật nóng ngồi tán dóc với bạn bè...đốt thuốc đến lúc khan cả cổ....Về nhà mưa lạnh, trùm mền ngủ...wow, cảm giác đó mới sướng làm sao.
    Hổng uống cà phê thì đi nhậu, nhậu xỉn xỉn rồi thì nằm tán dóc suốt cả đêm...hihihi..cũng phê không kém đâu à...Mà nói gì thì nói, bây giờ mấy thứ đó chỉ là tưởng tượng thui.
    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tìền không mua.
    Bây giờ mà uống thì chỉ toàn là ba cái rượu nhạt thếch, chứ đâu có đươc nếp mới+bò cụng uống vào tới đâu là cảm thấy nóng đến đó..hichic..Mà uống rượu không đúng bạn thì cũng chán. Cà phê thì cũng chỉ nồi ở nhà mà nhâm nhi một mình, nhạc thì cũng tự mình bật mình nghe...cũng hổng có đươc mấy em gái dễ thương để mà chọc ghẹo..hichic...Sao mà chán dữ vậy trời.Không ngờ một tên như mình cũng có ngày này..hichic..
    Còn cái vụ yêu lần nào cũng như yêu lần đầu thì huynh nói cũng có lí. Chắc lá bóng hình cũ in hơi bị đâm trong lòng rùi nên găp em nào thì cũng liên tưởng đến em cũ . Yêu mấy lần rùi mà gặp nàng thì vẫn run cầm cập,nói nâng lắp ba lắp bắp, tay chân trở nên những thứ thừa thảy...Muốn hẹn nàng đi chơi mà nói hoài hổng ra tiếng,muốn đưa thư cho nàng đến khi đưa xong chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống...hehehe..mà lần nào cũng giống lần nào, hổng tăng được chút xíu kinh nghiệm nào hết trơn...
    Life is a journey - not a destination
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 19/11/2002
  5. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Phì phò, lâu quá mới bò vào tới được đây
    Mỗi khi u sầu, lại muốn viết chút gì đó tìm thoải mái hơn cho riêng mình. Biết là ích kỷ lắm khi cứ bắt mọi người phải đọc mấy dòng ủy mị, phải trãi cảm xúc theo mình. Mà thôi, bạn bè để làm gì cơ chứ? Có phải để cùng chia sẻ nâng bước nhau qua từng lúc khó khăn hay không?
    Hôm nay không ủy mị nữa. Mọi người bảo mình là chúa cười cơ mà. Con gái như thế là đủ rồi. Giờ thì...cắt tóc ngắn như con trai, không váy áo nữa, thử mặc áo pull quần jean xem sao; cũng chả cần thùy mị, chả cần dịu dàng. Cứ ngỗ ngáo cho biết ta ngỗ ngáo (cái này giống bài thơ ai post ấy nhỉ), cứ nghêng ngang bởi chưa từng nghênh ngang.
    Đấy, tí xíu đổi thay mà thấy vui vẻ hơn rồi. Chẳng cần ràng buộc mình vào mấy qui tắc vớ vẩn, chẳng cần quan tâm ai nghĩ mình thế nào.Mình vui, mình thoải mái, thế là đủ. Ơ kìa, cái cô bạn kế bên vừa vào, nhìn mình như muốn rơi cả kính. Nào, bĩnh tĩnh lại nhé, tớ đây. Hihihi
    Nhóc Tì
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với chị nhóc tì. Khi buồn thì viết cái gì đó cho đỡ buồn, giết thời gian hay xả những nỗi bực dọc...tâm sự kiểu đó thì đúng là bá đạo, tra tấn người ta, có khi mình nói để mình nói còn người ta có nghe hay không cũng mặc.
    Nhưng mà tao_lao nghĩ là hổng sao đâu, mọi người ở đây rất là thoải mái, dễ thương mờ, chắc là không chấp nhặt làm gì ba cái chuyên vặt vãnh đó. Phải hôn mọi người?
    Life is a journey - not a destination
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Lúng túng đến nỗi không thể nhớ đường đi, đầu óc bồng bềnh định hướng hông được, kiểm soát hông được giọng nói...có cảm giác thân thiết, trong sáng và rất vui mỗi lần gặp em...em có nét "láu cá" đáng yêu quá chừng luôn. Thấy nhớ nụ cười của em đó em ơi.
    Giờ thì sao nhỉ, cảm nhận rất rõ cảm xúc dâng trào. Mặc kệ em thích ai đó...tui cũng có thể rằng tình cảm của tui hiển nhiên nổi bật. Suy nghĩ và mộng mơ là dzậy đó em à, . Hì chúc em vui! .
    CHEC
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hic. bà con nhiều tâm sự quá nhỉ.
    NK, những điều riêng tư của riêng mình. Thế mà ai cũng post lên đây, dường như là hy vọng có ai đó đọc được hay sao í. Giờ mà tặng mỗi người 1 quyển sổ để ghi NK cho riêng mình thì chắc chắn chả ai viết, còn cái topic này thì vẫn tăng số trang lên đều đều.
    Hay là đổi lại tên: NK viết cho người khác? Ừ, có lẽ thế lại hay hơn, đúng hơn đấy.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hìhì ... thực ra viết cho mình hay viết cho ai đó , thì cũng chỉ có người trong cuộc mới hỉu được thui , fải hong Sta . Đúng là lên NK chỉ thích đọc NK của người khác , hi vọng rằng đâu đó sẽ có những nguời có chung suy nghĩ , trăn trở với mình ... Giống nhu Tao_lao nói : chẳng cần xem ai nghĩ gì về mình , miễn là mình cảm thấy thanh thản hơn là được ... Có khi từ trang nhật ký này mà mình phát hiện ra năng khiếu bẩm sinh của một văn sĩ thì sao ? hihi
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nhật kí thì đúng là riêng tư rùi nhưng mà nhật kí ở đây không hẳn là nhật kí của riêng ai đâu mà cấm hay sợ người khác đọc. Rõ ràng là em-bé bảo là nhật kí bksg mà. Tao_lao thì hiểu là những điều ghi lại liên quan đến trường BK (phạm vi hẹp quá có khi cũng không có nhiều cái để nói tới)hoặc của dân BK và mọi người trong box này (rộng hơn chăng?). Viết ra một ngày mình làm gì chẳng hạn có khi giúp một người thấy thoải mái, giúp các thành viên hiểu nhau hơn...Hay xem nó như một kiểu tâm sự bá đạo cũng được: tâm sự mà không cần người nghe,có nghe hay không cũng mặc...hihihi.
    Mà viết đôi điều gì đó mình làm trong ngày cũng có cái thú vị đó chứ (hoặc như chị Nắng bảo là tăng khả năng viết chẳng hạn). Có những chuyện không thể nói với bạn bè hay những người thân quen được, đem những chuyện dấu trong lòng quăng ra đường. Cứ quăng đại vậy, đôi khi cũng chẳng cần mục đích gì hết ai đọc thì đọc,ai hiểu thì hiểu (khi quăng ra rồi thì mình đâu có làm chủ được nó nữa). Với tao_lao thì lang thang bụi đời đi học gần chục năm rồi thì chuyện tậm sự với người nhà là chuyện chẳng bao giờ có. Còn bạn bè thì xa tít mù khơi, người có thể nghe và hiểu thì kể ra cũng chẳng có...Vậy thì cái kiểu Nhật kí như thế này giúp ích lắm chứ.
    Life is a journey - not a destination
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này