1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    may là còn tỉnh chưa cắt
    . . .
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đấy là đồng chí Nhật nói đồng chí Whis, Gor à!
    Còn tự nói về bản thân thì đồng chí bác đó vừa cám cảnh thốt lên rằng: Con gái phần đông là như thế ko ai dám tin những gì anh nói. Nghe mà thương Nhưng lí do là ở đâu nhỉ
    Cái này cũng không phải bài câu. Nhưng hoá ra mình vào Beikar viết diary mà chỉ toàn nhắc đến anh Nhật á? Chết!
    Cũng hết một ngày. Log out thôi chứ? Tắt các cửa sổ trên PC, bỏ tách cafe đã cạn và xách túi, tạm biệt công sở đi về thôi chứ. Kẻo bạn hiền SG thấy được lại nói câu bất hủ (mượn tạm của ông anh) để nhắc nhở thì phiền lắm. Nhóc nha, gọi TN thế đấy, bạo gan thật

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 25/08/2003
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    sao upload cái ảnh kô được nhỉ ???
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Trời, bé Gor muốn đi cắt mái tóc đẹp như thế ah, tính làm vãi chùa nào thế em? Đùa chứ cắt mái tóc đẹp như thế là uổng lắm, để tóc dài đẹp hơn nhiều.
  6. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao đêm nay không thể nào chợp mặt được. Hay là tại Bài hát trong quà tặng âm nhạc trên ti vi tối nay? Cũng có lẽ thế.
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mưa bão...
    Phòng làm việc yên ắng vì không còn tiếng máy lạnh rì rầm như thường lệ. Nhưng ngoài khung cửa kính là mưa hối hả, chảy tuôn từ mái hiên. Có người nói mình thế nào cũng bị trừ điểm thi đua tháng này vì tội ra ban công ngắm phố ngày mưa...
    Tạm xong việc, lang thang lên ttvn chơi cái nào. Login, xem có ai nhung nhớ mình không Không đeo phone, vì còn phải nghe tiếng mưa nên không thấy tiếng tít tít báo có tin. Nhưng chỉ cần thấy ô cửa vuông vuông pop up là đủ, phải không?
    Dặn dò hả bạn thương mến của tôi: Này... ngoài ấy có bão á, đi đường nhớ mang áo mưa nhe...
    Này gì thế? Sao phải (...)
    Ừ, thì nghe lời. Được chưa? Dù không mắc áo mưa giữa ngày mưa thú vị hơn nhiều Thấy không ương bướng chưa?
    Không biết trường BK mùa mưa có đẹp? Chắc xấu òm nhờ?
    Đi học thì lo đi học, đừng có ngắm trời ngắm đất mà lại đâm bổ vào mấy cái cây nha! (Xì, cứ nói thật là ngắm mấy cô bé đi cho xong )

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  8. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tóc dài tóc đẹp ơi, "parfait" dzậy muh lại mún cắt đi ......bà sang tới bên đó chưa bao giờ vào học dzậy , seo kì wá , tui ko bao rờ offline được cho bà hít , cái yim chết tiệt ...khà khà ...nói tới vụ tóc ngắn tóc dài , ko hỉu sao cứ anh nào bảo "em để tóc dài nhá" y như rằng mấy tháng sau lờ lớ lơ...chẹp "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ"(thì thầm :tui ko bít bơi)...còn vài ngày nữa chắc cũng fải ca cẩm "đêm nhớ dzề sì gòn " roài ....ôi , năm học mới , lại có những cái mới ....đến là nản
    le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hai năm rưỡi làm việc với cái kết quả thế này là không tệ, nhưng mà cứ cố gắng nữa, để làm người tốt, để sống tốt... Mong tới một ngày đủ can đảm để đến gặp và xin lỗi một người.
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic, uống nhầm ....dầu lửa rùi, hic, có bị sao hông ta??

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này