1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ráng giữ nó trong bụng đi Sea , hôm Trung Thu biểu diễn múa lửa luôn
    Sau lưng là vực thẳm
    OS King
  2. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có vài sự thay đổi, không nhỏ cũng không lớn, nhưng đủ làm người ta nao nao.
    Tan hợp là chuyện thường mà...
  3. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay lang thang, muốn tìm bạn để nói chuyện gì đó. Thật khó mà có thể giải thích mình đang nghĩ gì và muốn gì. Nhưng dù sao, đã quyết định rồi thì đừng thay đổi nữa.
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    chưa biết chừng nào vào BK đây - cứ muốn vào "vui chơi" lièn ! hè làm gì đây nhỉ các anh chị ??

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ngày Lại ngày trôi qua,Tôi đếm thời gian.....,xa rồi một hình Bóng,Có Những lúc một Mình nơi Hoang Vắng,Chợt nhớ...chợt quên...
    Trojan@
    Everything I Do,I Do it for You.
  6. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 tháng vừa qua bỗng dưng thấy mình ích kỷ quá chẳng nhẽ tại ... ???
    May mà đã kịp bình tĩnh nhìn lại bản thân, đã kịp lấy lại được chính mình
    Khi nào ổn định thì mail nhé bạn nhỏ
    . . .
  7. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như vậy mà không nói mình. Cái máy tính như vậy cũng để xài được. Kêu dl portscanner về coi máy mình có bị trojan không mà không thèm làm.
    Mà ngươi đừng lo, ta tặng cho nó HDKP rồi, giờ này nó đang kiếm cái CD để install lại OS của cái máy của nó, cả những cái gì nó lấy được của ngươi cũng toi hết, chẳng còn 1 mống. Đáng đời, bạn bè không mà chơi nhau kiểu đó.
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đẩy xe lăn leo hơn 1km đường dồi dốc ====>>>> bây giờ kiệt sức =====>>>> hết muốn nấu cơm,hic, đi ăn cơm tiệm thôi
    Lúc này đây mới cảm nhận được mình hạnh phúc biết bao khi hàng ngày vẫn còn tiếp tục tung tăng đi trên đôi chân của mình . Có vất vả vượt qua từng gờ nhỏ chỉ cao chừng 3cm mới thấm thía với nỗi bất hạnh của bạn ấy và càng thương bạn ấy nhiều hơn .............
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hum Ni lại Thức dến sáng,Bi giờ 3h15 rùi.Còn 1tiếng nữa Thì được ....Uống Cafe Cóc
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  10. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, lâu lắm rồi mới type một bài dài như vậy, mỏi tay quá.
    Hic, vậy là mình lại gây ra chiến tranh trong cái Box 83 thân yêu của mình rồi. Đã tự nhủ phải kiềm chế, hết sức kiềm chế, vậy mà cũng không dằn được. Không ngờ là đã 20 tuổi rồi mà người ta vẫn còn cái tư tưởng cầu an như vậy. Hic, không biết tự bảo vệ mình thì làm sao làm được chuyện gì khác. Nhảm nhí thật!Lúc nào cũng gật, ai nói gì cũng gật, đến khi đụng chuyện thì lại bảo mọi người không hiểu mình. Khùng hết chỗ nói!!! Chán thiệt!!!
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! BỰC QUÁ!!!

    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này