1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tiếp Tục Cafe Cóc
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời chẳng nhẽ có quán cafe nào bán sớm dzạ ..... Kinh thịt ... giờ đo muh di ún cafe chắn OX sợ BX đi theo nên đi lém đúng ko?
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chờ & Đợi ,Chán ko biết làm gì.Đọc & Ngâm thơ (ặc ặc chuyện lạ có thật )Bomb Box BK Một Bữa
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua giờ Anh văn có 1 chàng từ khoa Mechantronics (Cơ điện tử) vào học lớp mình. Hình như chàng enroll vào course này thiệt sao á. Thật là đáng nể vì Anh văn của khoa mình chú trọng vào Communicative, lớp chỉ hai mươi mấy người và 1 lần nói tiếng Việt sẽ bị phạt 500Đ . Chậc trong phần Introduction, mình lỡ quay chàng như dế rùi, hi vọng chàng sẽ ko sợ quá mà chạy mất, vì bi giờ vẫn còn thời gian để hủy môn học mà
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi quá khắc nghiệt... Phải nói đôi khi khắc nghiệt hay nó đã khắc nghiệt từ lâu mà giờ mình mới biết?! Cái sống và cái chết gần nhau chỉ trong gang tấc vậy thôi sao...
    Tin anh mất truyền tới nhà từ tờ mờ sáng. Mới vài ngày trước mới nghe tin về anh - vẫn mạnh khoẻ, vẫn hạnh phúc bên chị, một người con gái xinh đẹp và nhân hậu... Sao một con người vừa giàu tình cảm vừa đầy tài năng như anh lại phải ra đi. Rồi còn chị, người vợ trẻ xinh đẹp nhân hậu... Ôi, chị phải sống sao những ngày không còn anh nữa. Có lẽ cái tuổi 27 của chị mà cô đơn thì buồn lắm. Một gia đình hạnh phúc là vậy mà giờ đã không còn gì... Biết ngày mai sẽ ra sao?!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Các tinh tú lặn đi ở bờ này là để mọc lên ở bờ bên kia!
    Tic Tac Chec
  7. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học lại găp anh Thầy...buồn quá chẳng biết nói gì với anh cả .Mình biết là sẽ găp anh thường ở BK này nhưng sao khi đối mặt vẫn thấy đau quá .chắc hy vọng bị người sao hoả bắt đi để khỏi thấy anh quá !!!
    Mong sẽ ra khỏi BK sớm để kg thấy anh .Dĩ nhiên là đi ra với trên tay là tấm giấy bé bé chứ kg đi tay kg được
    Phải cố lên.............
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Uhm...bữa 30 lo chạy non chạy hối kiếm nhà nên quên chúc mừng....Sinh nhật dzui dzẻ nhé bé Q!
    Lên đây thí có nguới còn nhớ mà hỏi thăm đến mình...tự dưng cái thấy...hic hic...Bên nì chả quen ai hết...toàn đi 1 mình dạo phố...nhìn quanh đâu cũng có đôi....may ra lâu lâu mới có vài tóc đen đi 1 mình như mình....
    Uớc gì có chàng ở đây....Nhà có 4 mà đã có 2 dắt bạn trai về tâm tình...Ôi....
    À...nhớ hồi trc nguời ta cũng bảo: Anh thích em để dài...để dài đừng cắt nha em...Cái hí ha hí hửng để dài...dự định để đến thắt lưng....nghĩ: cả 2 cùng để dài... ....Xong...cái dzị đó....Xong rùi cái lần ni nguời khác cũng bảo: Để dài...đừng cắt....xoã đừng cột...trong khi nhà thì bảo: Đầu như ma...cột lên đêeee.....Chà....lần nì thì sao đây
    Khi nào tìm dc máy scan....tui scan cho nguời đẹp xem hình tui du hí ở London và Birmingham nhá .......Nghe đâu sinh viên..có vé giảm...đi từ đây sang Paris cũng ko là mắc lắm...Giảm chi tiêu mọi thứ chắc cũng đủ....À mà...níu sang đó rùi....nguời đẹp có cho tui ở nhờ dc ko?....Gì chứ bà sang tui thì....miễn fí bà ạ....Mỗi tội cái giuờng hơi bé...hic...
    Cheers....Đi dzìa nấu ăn đây....
    Hôm ni....trời se se lạnh....ko có gì mới lạ....à..mai vào học đó...
    Bir, 2:00pm.

    If one day I die, would u cry for me?
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thế nhưng tại sao vẫn cảm thấy buồn. Có lẽ ta cũng nên thay đổi đi, cuộc sống còn nhiều thứ để ta quan tâm hơn.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  10. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    >>>>>TBao : gặp nhau trên giảng đường thường xuyên nhưng chưa từng nói câu nào với nhau hết.Chỉ vì thấy TB quá chững chạc so với tuổi of mình.Hãy mỉm cười nhiều lên Hiếu nha.
    Mong những khó khăn sẽ qua nhanh với Hiếu
    Một người bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này