1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao luc nay nho anh qua.Nhung luc nay lai cung ghét anh quá.Ghét cái câu anh nói với người ta quá
    Em ghét anh quá anh có biết kg nhưng mà lại kg thể thôi kg Y anh!!!!!!1
  2. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>Tamthoi: là ai vậy cà? Tò mò quá.
    Dù chưa biết là ai nhưng xin cũng cảm ơn Tamthoi rất nhiều(cảm ơn thật sự đấy nhé chứ không phải khách sáo đâu).


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    nhân vật tamthoi@ làm nhiều người théc méc lém roài đó nha .Để mình trổ tài thám tử 1 phát hen Học khoa Chăn Nuôi Trồng Trọt à ,như vậy bữa giờ đang nhớ thương anh thầy nào dzậy cà ??? Thầy này chắc còn trẻ,chưa vợ chưa bồ,gần gũi với học trò .Hai anh thầy tôi nghĩ available nhứt và phù hợp nhứt theo mô tả của tamthoi@ chắc là
    1 : thầy ù ù dạy Cơ Sở Dữ Liệu rất vui tính
    2 : thầy đẹp trai đeo kính dạy môn Xử Lý Tín Hiệu Số
    đến đây thì cần thêm dữ liệu để phán đoán tiếp rồi đó tamthoi@ ơi ,hé hé 1 chút xíu bí mật đi
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  4. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngồii chẳng biết làm sao, lôi email của em ra đọc thì càng làm nhớ em nhiều hơn nhưng không nỡ xoá!
    Nhìn lại quả tình không biết mình xử xự có đúng không nữa, có khi nào tại mình mà ra như thế không nữa đây, chắc là đúng quá !
    Sắp đến Trung Thu rồi nhưng trời đầy cả mây, chẳng ngắm trăng được gì hết !
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  5. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Xui quá, đang gặp tiên cá thì hết dưỡng khí, phải nổi lên.. Theo si đoán (fool_again style) của cowboyhat thì tamthoi là em FBK, vì lý do gì đó muh giấu mặt.
    Sinh nhật cũng tàm tạm, cám ơn mọi người. Có điều thiếu một lời chúc : "Chúc sn không phải học nhiều quá". Bữa đó dứt từ sáng tới tối, muốn xỉn, chẳng đt được cho bạn bè gì nữa.
    Hên một cái là tới thời kỳ hết dưỡng khí rồi.
    Ờ mà quên, vô đọc thấy vụ quốc vương whisper từ chức, bộ ổng đi du hí Thái Lan như lúc trước nữa huh ? Sướng ha. Mai mốt mình cũng làm quốc vương đi du hí.

  6. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Hổng hiểu tamthoi@ định nói cái gì .
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  8. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    không hiểu & cũng kg biết gì luôn.......bó tay!
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    chạy thôi khiếp quá, có người đang nổi cơn tam bành
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này