1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Trăng đêm nay đẹp thật,sáng lung linh và huyền ảo.Nhìn trăng mừ ko biết trăng có hỉu ko???Ngắm trăng Nghe Nhạc Kitaro,nhâm nhi ..........mẩu bánh mì , vài ba con tôm khô mà thấy lòng......đỡ đói
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hình như minh kg có duyên vớI box BK này hay sao đó hay minh làm gì để mọI ngườI cư xử như thế.Quá tam 3 bận .Có ai bị cho leo cây 3 lần mà kg tức chưa nhỉ ?
    Lần đầu là anh HộI Trưởng than yêu,lần thứ 2 là đương kim Quốc Vương & hôm qua là Pajero
    Chưa gặp nhau thì kg thể nói đã làm gì xúc phạm nhưng hôm qua mình đứng chờ ở một khu vục ?onhạy cảm? như Dinh Thống Nhất mà cảm thấy vừa tức vì bị hỏI như là ??vừa cảm thấy giận bản than tạI sao lạI quá tin người.Khi từ Dinh về lạI bị hang xóm trêu vì sao đi chơi Trung Thu mà lạI về sớm thế .Lúc đó minh vừa tức,vừa bực kg thể nói câu nào tiếp nữa
    Nhưng cũng fảI cảm ơn vì bị cho leo cây như thế thì minh mớI có dịp tham gia Đêm HộI Trăng Rằm ở 23/9.Mình chúa ghét những đám đông tụ tập vô tổ chức thế mà hôm mà minh cũng là một trong số nhưng tác nhân gây kẹt xe ở đó??Cám ơn Pajero lần nữa nha.Hôm qua chương trinh o 23/9 rất vui
    Đây là lần chót minh có ý off vớI BK .Dù trong nhóm mình chới toàn với con trai .......Mình là Nữ duy nhất trong gần 10 tên con trai nhưng chưa bao giờ bị cho leo cây như thế này.Hôm qua mình đã quá mệt mỏi vì đã học từ 7AM tới 7PM mà ngồi ở ILC với cái máy Vi Tính nen cảm thấy mệt mỏi quá. thế mà ......
    Có lẽ khi chơi online thì sẽ kg bao giớ bị như thế này.Đúng như anh Con@ nói chỉ nên online thôi thì sẽ kg cảm thấy fiền fức như hôm qua
    Mà hôm qua đi bộ ra 23/9 nên hôm nay chân đau quá..May mà mượn dép của Nguyên mang cho thoải mái nên đở bị đau.lát fải trả lại để hắn còn có dép mà đi chứ .....
    Mai fải mua Ô Mai cho mấy tên này mới được.Nhờ Pajero mà thấy quý mây bạn of mình hơn
    >>>>>....:CN này em có bị cho leo cây kg vậy anh?.Đây là lần cuối cùng nếu mà bị nữa mình tự hứa kg bao giờ quay lại box BK lần nào nữa
    >>>Cho hỏi tý nha: có ai của box BK đang ở New Zealand kg thế? Nếu có thì vui lòng cho làm quen tý ...

    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 11/09/2003
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Pajero nói lung tung cái gì mà FBK tin làm chi. Tên này đang ở sing làm sao đón em được.
    Hi vọng lần sau bà con sẽ gặp được FBK.
    >>Pajero: chú mau dzô đây , làm bé FBK giận rồi.
    Tic Tac Chec
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Dạ, báo cáo anh Chec@ tội đồ Pajero@ có mẹt và tự nhận hình thức kỷ luật cao nhứt : treo cổ tự tử trên cây đu đủ (just kidding)
    Ừ, trước tiên mình phải thành thực xin lỗi bạn FBK@ về vấn đề cung cấp thông tin kô chính xác làm bạn phải bực mình và trách oan các anh em khác trong box BK .
    Hồi trước tới giờ mình chỉ đi họp ở quán cà-phê nên quá quen với giờ dây thun ,nếu đi trễ thì bà con vẫn còn ngồi một chỗ ấy.Bây giờ đã đổi cách thức ,họp ngoài trời mà mình vẫn giữ thói quen tai hại cũ nên trả lời "được" cho bạn.
    Chuyện nữa là ,khi mình biết bạn sẽ đến trễ,lẽ ra mình phải cho bạn số điện thoại của Fool@ hoặc anh Chec@ hoặc anh Nhật@ hoặc anh Elead@ nhưng mình lại quên béng mất việc này vì nhớ mang máng Fool@ đã để số di động của Fool@ vào trong thông báo mời họp .Bây giờ kiểm tra lại thông báo thì không thấy đâu cả
    Tiếp theo,mình thừa nhận mình đùa giỡn hơi quá trớn ,thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì hiện giờ mình kô ở SG mà dám vượt quyền ban tổ chức trả lời cho bạn là sai nguyên tắc
    Cái cuối cùng ,không đánh mà tự khai báo để hưởng lượng khoan hồng : theo truyền thống ,thành viên mới offline lần đầu thì được miễn phí,P@ bảo bạn đóng 50% là sai nguyên tắc về chi thu tài chính
    Thôi,bấy nhiêu đó nói ra chỉ để bạn thêm bực mình .Hy vọng lần sau mình sẽ không tái phạm và bạn sẽ tiếp tục tham gia box BK vui vẻ với các anh chị em khác.Xin lỗi bạn lần nữa nhé .
    Bây giờ mình đi nấu cơm đây
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    FBK ah, mọi người chờ đến 7h mới di chuyển sang chỗ mới mà. Em đến trước cổng Dinh Độc Lập lúc mấy giờ thế? với lại cổng nào thế?
    Được nhatpc sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 11/09/2003
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng! Thực tế thì do những lần trước khi offline ở quán cafe mọi người có tư tưởng đi trễ cũng không sao nên tới trễ còn lần này do offline ngoài trời nên ai cũng tranh thủ tới đúng giờ. Tới gần 7PM thì mọi người đã di tản sang chỗ khác... Rất tiếc FBK không nhớ số di động của ai nên không liên hệ được, đáng tiếc!
    Pajero đang ở Sing nên có lẽ chỉ muốn đùa với FBK cho vui, Sal nghĩ không có ác ý đâu, FBK đừng giận hắn làm chi cho tội nghiệp.
    Có lẽ cảm giấc chờ đợi và thất vọng làm FBK bực mình nhưng thật tình cả box BK đều mong có sự tham gia của FBK, mọi người muốn biết về người có tài vẽ ra 2 tấm banner rất đẹp... Chỉ đáng tiếc là không được. Hy vọng sẽ không có một lần sau như vậy. Mong FBK bỏ qua chuyện lần này!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>FBK: Ủa, FBK đến lúc mấy giờ mà không gặp mọi người nhỉ? TieuBao đến đó lúc 6h10 thì đã thấy OS-King,ICry, Eden-dark,Honestvn,Lemebe ở đó rồi mà.
    À, khoảng gần 7h TieuBao thấy có một cô gái đi xe qua và có nhìn về phía box BK đang tập hợp trước cổng dinh Thống Nhất, TieuBao định gọi thử có quen không nhưng cô gái ấy đi luôn nên không dám gọi. Không lẽ nguời đó là FBK?


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 11/09/2003
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, 1 ngày đen đủi .
    Bữa nay làm biếng ,ngủ dậy muộn vì tối qua chơi game AOK đến 3h30 sáng ,thế là cúp lecture ở nhà .Đang trưng cái Status Message trong Yahoo IM để ghẹo nhỏ bạn bên này ,thì ai ngờ bên ấy em làm thực hành vi sinh xong về sớm và lên YIM .Hic hic, thế là tội nợ oan gia chụp lên đầu mình , bị điều tra cặn kẽ ,hạch hỏi tới nơi tới chốn ,cùng bao lời đe dọa khủng khíp . Oa oa , , may mừ thành khẩn khai báo và nhanh chóng vít bảng kiểm điểm ,nếu kô thì ....
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nếu TB thấy người đó mà xoã tóc & tóc dài thiệt là dài thì có lẽ là FBK đó.Hom qua FBK mặc áo trắng đó
    Kg biết fải kg ta?
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    MỗI ngườI đều có 1 tuổI thơ gắn liền vờI những kỷ niệm.Mình cũng thế.HồI trước lúc sống ở dướI quê sao mà vui thề,sao mà hiền hoà thế,thanh bình thế.Mình mong được quay lạI để có thể lạI có được những cảm giác đó.Nhớ những buổI trưa chờI đồ hàng cùng vờI bọn trẻ quanh nhà.(mà toàn lớn hơn minh kg thôi),bán đủ thứ trên đờI vớI tiền là những lá dâm bụt ngay hang rào sau lưng,nhưng buổI chiều tắm mưa mà khi về nhà thế nào cũng bi la nhưng hôm sau lạI tái diễn?..Có nhưng buổI chiều cả đám con nít lố nhố kéo xuống song tắm song.Dù ngườI lớn đã nói có nhiều Ma Da nhưng chẳng đứa nào sợ cả!Hôm nay tự nhiên có cảm giác nhớ Mẹ quá !!!
    BuổI tốI nhà minh làm gì có Tivi thế nên toàn đi xem ké Tivi of hàng xóm thôi.dù thế nhưng cái kg khí í ớI rủ nhau đi xem film,xem ca nhac thật là vui.Lúc đó minh đã rất thích Cv vớI tà áo dài tha thướt & bài hát BCKQ biết bao.Mình cảm thấy Cv lúc thật đẹp,thật lộng lẫy .Do chỉ xem cọp nhà ngườI khác nên họ xem gì minh xem đó.Nhiều lúc xem film Maica đang hay nhưng họ mở đài khác mà minh cũng kg biết nói gì ngoài nuốI tiếc thôi.Ngày nhỏ minh thích film Maica thế kg biết nữa.Xem hết bộ film là minh có ngay cái đầu giống như cố bé kỳ diệu đó. Đó là lần đầu & cũng là lần cuốI minh đi đến tiêm cắt tóc.Lúc đó minh đã khóc khi Chị kg dẫn minh đi cắt tóc.Mình nhớ cắt tóc xong minh đã đi học luôn chứ cũng kg kip tắm lại.Vào trường đứa nào cũng thấy lạ vì cái đầu mớI of minh?.Hơn 20 năm mà đi cắt tóc ở tiệm có 1 lần thì kg biết có fảI là con gái kg nhỉ?Không biết sau này minh có nỡ cắt tóc kg nhưng bây giờ minh kg muốn chút nào hết.Mẹ đã chăm chút cho nó = nhưng nồI nước Bồ Kết mà.Dù bây giờ tự làm nhưng mỗI lần gộI = Bồ Kết minh cũng nhớ Mẹ & muốn được ngủ vớI Mẹ, được có cảm giác nũng niu vớI Mẹ biết bao .Nhiều khi muốn đến ngay vớI mẹ,nhiều khi muốn được Mẹ âu yếm,muốn được Mẹ xoa đầu biết bao??chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi mà sao lại?..
    Ở dướI quê ,những đêm cúp điện ,trờI nóng hai Mẹ con ra hiên trước ngồI chớI,nói chuyện vớI nhau,nghe Mẹ day dỗ,khuyen bảo.Mình nhớ những hôm đó trăng sáng lắm, đẹp lắm,trờI thì gió mát hiu hiu ??thật đúng là chỉ còn những kỷ niệm đã quá xaKhông bao giờ thờI gian quay trở lạI như thế được .Những hôm đó Mẹ đọc cho minh bài vè
    Mùng một lưỡI trai
    Mùng hai lá lúa
    Mùng ba câu liêm
    Mùng bốm liềm giật
    Mùng??
    Mình đã kg còn nhớ rõ rồi???
    Lúc nhở Mẹ đã chở minh đi Mẫu Giáo.Những hôm đó minh đã rất vui.Mình còn nhớ rất rõ lần đó Mẹ chở minh = xe đạp & đầu độI nón lá.Nón of Mẹ lúc đó đã cũ lắm rồI,vành đã bị gãy nhưng Mẹ vẫn sdụng.Hôm đó nón of Mẹ vô tình móc vào mâm bánh Cam of ngườI ta làm đổ hết bánh of ngườI ta .Lúc đó thấy ngườI ta làm dữ vớI mẹ minh sợ quá nên khóc nức nở luôn.mẹ đã xin ngườI ta để minh được đến trường gần đó rồI sẽ quay lạI đền.Sau này minh có hỏI nhưng Mẹ kg nói đoạn sau như thế nào?Lâu lâu mẹ mớI về minh có cảm giác rất vui.Dù Mẹ kg mua quà gì nhưng được gặp mẹ thôi thì minh cũng đã cảm thấy thoả mãn lắm rồi.MỗI lần mẹ về thì Mẹ nấu cho ăn ngon ghê chứ kg như Chị than yếu of minh.Mà lúc đó chị cũng bận học nên đâu có thờI gian để chăm chút cho minh.mẹ về minh có cảm giác như nhà có tiệc vì rất nhiều món ăn,lạI ngon nữa chứ.Dù sao cả NộI & NgoạI thì Mẹ minh nấu ăn ngon nhất mà .
    Những hốm nằm ngủ được Mẹ quạt cho = cái quạt nan thật là sướng biết bao.mà hồI nhỏ minh hư ghê vì Mẹ mà lơi tay là minh thức liền à.Chắc những lúc đó Mẹ mệt & buồn ngủ lắm rồI nhưng thấy minh ngọ quậy là lạI quạt tiếp cho minh. Ngay từ lúc học lớp 1 mình đã fảI cuốc bộ đến lớp rồI nên cái cảm giác chờ Ba Mẹ đến đón vào những buổI chiều thật xa lạ vớI minh??.Nhưng minh kg bao giờ buồn vì chuyện này bởI Ba Mẹ đã hy sinh quá nhiều cho minh.Mẹ đã từ bỏ kg là BS để lo cho tương lai of minh.MồI lần thấy mẹ nhìn lạI những kỷ vật về cái nganh mà fảI mất 7 năm học tập mớI có thể đi làm thì minh thương Mẹ quá.Mẹ ơi! Mẹ có biết con thương Mẹ lắm kg?
    Dịp trung thu này lạI cũng làm minh nhớ trung thu lúc nhỏ.Cứ đến trung thu là Cô hàng xóm lạI làm cho mộI đứa một cái ***g đèn = lon bia,***g đèn trái bí,thật xinh.Có năm chú minh mua cho cả một bọc to đèn cầy luôn,Mình đã chia cho mỗI đứa vài cây để đốt chung.Cả đám ngay từ chiều đã chon rộn để đi chơi Trung thu rồi.Vừa đi vừa hát ?Tùng dinh dinh tùng dinh dinh ?..thật là vui.Xóm minh lúc đó náo động hẳn lên bỏI lũ nhóc bọn minh . Đám nhóc nuốI đuôi nhau đi từ đầu xóm đến cuốI xóm luôn.Mà kg biết sao xóm minh lúc toàn ngườI lớn kg à con nít ít xỉn thế nhỉ .Quanh đi quẩn lạI chưa đến 10 đứa nữa.Lớn nhất là 12 & nhỏ nhất mờI 2 tuổI thôi
    MỗI đứa cầm một cái ồng đèn vừa đi vừa so xem cái of ai dẹp hơn,cái of ai sáng hơn.Có nhà thấy bọn minh chơi vui còn cho cả bánh kẹo nữa chứ?..tuyệt vờI quá??.Có những đoạn đi qua chỗ vắng đứa nào cũng líu ríu đòi đi ở giũa hết?..hihi?..nhất là đoạn đi quà nhà ông bị tâm thần.Chẳng biết sao đứa nào cũng có cái cảm giác sợ ông ấy nhưng lạI cũng hay trêu ông ấy làm có Trung Thu ông ấy đuổI cho chạy vắt chân lên cổ luôn .thế mà hôm sau lạI vẫn đi trêu ông ấy mớI lạ chứ. Đúng là con nít thật!
    Nhà minh hồI đó có cây mận.Nhưng chưa bao giờ được ăn mận chín cả?.hihi?.cứ mỗI lần có trái là minh nhăm nhăm hái rồI dù vẫn còn xanh lắm .Bà minh sợ minh bị té vì cứ suốt ngày leo cây để tìm trái nên rào lạI = dây kẽm gai thế mà minh vẫn leo lên được.Công nhận hồI nhỏ con gái mà chẳng giống con gái tý nào hết.HồI nhỏ leo cây mận Bà la chứ bây giờ leo cây xoài thì kg ai la hết.MỗI lần tới mùa xoài là lạI xem xem có trái nào già chưa chứ cũng kg nhịn được đến lúc nó chin.Nhưng bây giờ thì dung thang chứ kg dám leo như lúc trước.Kg biết có fảI càng lớn thì càng nhát kg ta .Hôm trước cây khế ra quá trờI hoa mà cũng chỉ có 10 quả thôi.Tiếc gì đâu.MỗI lần ra quét sân là toàn là lá xoài kg à. Ở dướI quê thì có kiểu đốt lá chứ ở đây mà đốt thì chắc hang xóm cho ra Tổ dân Phố mất thôi
    Lâu rồI minh kg được về lạI đó nữa & cũng kg biết bao giờ mớI có cơ hộI đấy nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này