1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>FBK: chắc đúng là FBK rồi. Tiếc thật.



    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  2. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật lâu không thấy xuất hiện nick này trên diễn đàn.
    Nhiều thứ thay đổi quá rồi nhỉ.
    Chúc mừng Fool nhé. Còn nhớ nhoc_ti không?
    Híhí, thấy sang bắt quàng làm họ mà
    Nhóc Tì
  3. ailatoi

    ailatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ em là một cô gái rắn rỏi sao? em sai rồi.... em chẳng biết cách tự kiềm chế mình trước những chuyện xảy ra, để rồi tự sụp đổ. em từ chối sự giúp đỡ của người khác, em tỏ thái độ bất cần, càng ngày em càng tránh xa mọi người và thu mình vào cái vỏ ốc em tự tạo ra...để làm chi thế hả em? em đã thấy được hậu quả của mọi việc chưa? bên em giờ còn những ai chứ? người ta mệt mỏi vì em. người ta không còn muốn nhìn thấy gương mặt buồn của em nữa....ko còn ai muốn wan tâm đến em... giờ em cảm thấy thế nào? em có thấy cô đơn ko? anh biết chắc chắn là em có mà, mỗi lần nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em, anh ko biết phải nói làm sao cho em hiểu ...
    tất cả là ở bản thân mình em à, đừng như thế nữa, em sẽ thay đổi đó ...mà hình như em đang thay đổi....em ngày càng quá khác, quá xa lạ....em có biết không?
    anh nhớ cô bé ngày xưa lắm, anh nhớ nụ cười rạng rỡ của em, nhớ cách em wan tâm đến mọi người...
    anh biết là em phải chịu nhiều sức ép tâm lý lắm, nhưng mà mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi mà, em ko thể để những điều trong quá khứ dày vò mình mãi thế được
    em hãy tự suy nghĩ về mọi điều mình đã làm đi và cố gắng sống tốt hơn em nhé
    à , còn một điều này nữa em cần phải biết là : ko còn ai thích chơi với em nữa, ko còn ai muốn nói chuyện với em nữa, ko còn ai muốn biết em bây giờ ra sao, ở đâu,..... tóm lại là em ko có ý nghĩa gì hết đối với mọi người! Tất cả là vì em đó em à, vì em mà thôi. Chắc chưa ai nói em điều này đúng ko? nếu em ko biết cách tự thay đổi thì sẽ có một ngày ko còn ai nhớ tên em là gì nữa đâu...
    chào em
    You're always in my heart
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn...Dẫu biết đó là quy luật của cuộc sống nhưng sao mình vẫn thấy buồn. Tối nay đi giữa lòng Sài Gòn tự nhiên thấy yêu cái thành phố này quá! Chỉ 1 lời nói nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm mình muốn bật khóc: "Tối nay mày nhìn ngắm Sài Gòn thật kỹ đi". Phải rồi, khi biết rằng ngày mai sẽ phải rời xa những người thương yêu nhất để đến 1 phương trời lạ tuy bận rộn nhưng rất đỗi cô đơn thì lòng mình như thắt lại. Có 1 cái gì đó hoảng hốt, bàng hoàng khi thời gian lại qua nhanh đến thế...Dẫu sao thì khoảng thời gian qua đối với mình thật sự có ý nghĩa. Những kỷ niệm tuy vui buồn lẫn lộn nhưng chắc chắn mình sẽ nhớ về nó mãi...
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    uhm.....this might not be a good idea for......so....better...delete it...
    Well...
    `Bir, 12pm...

    If one day I die, would u cry for me?
    Được gorillaz sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 15/09/2003
  6. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    thế là tốt rồi, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp cả
    Ym điên quá, gọi mãi không được, đến lúc nhận được mess thì lại out mất rồi, bực cả mình
    . . .
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    >>...:Dạo này sao muốn nói chuyện với bạn nhưng đã hứa rồi nên ....Bạn ơi, mình vẫn còn thói quen vào mỗi weekend chúc một ai đo có weekend vui vẻ & lúc nào cũng mong cuộc sống bạn như thế .Vẫn chưa bỏ được thói quen cũ....
    >>.....Anh có thấy weekend rất vui kg?
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    và anh biết em sẽ quên hết - những bài tình ca viết riêng tặng em - hic hic - văn chương lai láng mà ko viết ra 1 chữ - vào đây nghe nổi da gà !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Híc, mí đập chít cái con chuột nhắt, ai biểu nó dám vào phòng của mình, cắn đủ thứ tùm lum, đem ra ngoài đi vô lại thấy 1 con khác nhảy xuống, chắc phải đi mua keo dính chuột quá!
    Chào nhóc tì, vẫn khoẻ ah
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Có một lần vào làng Hoà Bình mới thấy sự nhẫn tâm của người đời !!!!!!!!!
    Sao kg thể sống thân thiện hơn được sao?
    Mới bé tý mà đâu đáng fải chịu như thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này