1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình lại bị thất vọng rùi. Cuộc sống sao cứ thích làm khổ người khác thế nhỉ. Ước gì mình có 1 điều ước, chắc chắn sẽ lại ước như thế thôi... Hứa là sẽ không xin thêm 10 điều khác nữa đâu...
    Hu hu hu sao mình lại có thể bình thản đến như vậy được chứ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Mình đâu muốn làm cho người ta phải hối hận, ai biểu...
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Dạo này lỡ hẹn nhiều quá. Cũng chẳng hiểu sao đầu óc nhớ nhớ quên quên, chẳng tập trung vào gì cả. Mà lạ, hình như hết lửa thật rồi, chẳng buồn post bài, dù ngày nào cũng ol, đi offline thì ngại phải làm quen với những người mới, những người mà ngày nào cũng thấy nick xuất hiện trên forum.
    Sống để làm gì? Sống để mà Chết. Ừ thì rồi ai mà chẳng chết. "Chết cho đẹp" á? K0 đâu. Tớ đã qua cái thời hăng hái "sống vì lý tưởng cống hiến cho xã hội" và "chết cho thật đẹp" rồi. Rỗng tuếch! Người ta sống, suy cho cùng là vì chính bản thân người ta. Cống hiến cho xã hội á? Chẳng qua là "đôi bên cùng có lợi" mà thôi. Chẳng hiểu từ bao giờ mình đã có những suy nghĩ lạnh lẽo và chán ngắt như thế này.
    Sống có mục đích thì thật là hay ho. Người ta thành vĩ nhân vì mục đích của người ta to tát. Mình thì muôn đời chỉ "ngồi nhìn người ta làm và cười" mà thôi, theo đúng lời thằng nhóc em nói. Nếu mình có làm gì thì chỉ là để cho người ta ganh tị, chứ chẳng phải làm vì mình ganh tỵ với người ta. Uhm. Đúng là tẻ ngắt. Thì con người mình vẫn tẻ ngắt như thế mà, có phải là chuyện lạ lùng gì đâu.
    Ừ thì tẻ ngắt này.
    Ngày mốt bỏ đi bụi. Cóc thèm làm gì nữa. Đi bụi từ sáng đến tối thôi , tối phải về nhà ôm cái gối ôm của mình mà ngủ cho sướng chứ. Hè hè...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui mới hiểu cái tâm trạng thất thường của kẻ sắp phải đối mặt với cuộc sống thực. Cái tâm trạng bà trải qua hồi kì trước, chỉ vài tháng trước. Bây giờ tui cũng như bà hồi đó, cũng điên điên, cũng suy nghĩ loạn cả lên!
    Bữa nào chắc tui cũng đi bụi... Nhưng mà bụi của tui là nơi gốc cây ngọc lan A4! Đã lâu không còn được ngắm cây ngọc lan, không còn được nghe hương ngọc lan thoang thoảng buổi sớm!
    Nhớ!!!!
    Jeno
  4. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã bắt đầu quên mình rồi, đúng như mình mong muốn. Hình ảnh của em bắt đầu tan biến trong tâm trí tôi, kỷ niệm cũng dần nhạt nhoà. Nhìn những kỷ vật của em tặng mà lòng cảm thấy dửng dưng. Vĩnh biệt mi, mối tình của ta.
    Cuộc sống đã bắt đầu qua một trang khác, hy vọng mình có thể làm được nhiều thứ hơn trong thời gian tới, cũng chờ mong và hy vọng và chờ ....! ( không biết đến bao giờ mới điền một cái tên vào dấu ba chấm nhỉ?)
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ối giời.... vĩnh biệt những tuần "trăng mật" ... bắt đầu những tuần "vỡ mật" .....
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai cũng có lúc chán nản, tuyệt vọng vì một lý do gì đó. Ta cảm thấy chán ghét tất cả, ngay cả bản thân ta, ta mặc xác tất cả, ta muốn nổi loạn... Có phải là cảm giác đó không bạn?
    Thì cuộc sống vốn dĩ đã thế mà, ta phải chấp nhận nó, phải không bạn? Cứ mong ước một ngày kia thức dậy, ta sẽ có những niềm vui mới.



    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  7. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cỏ may đi coi trò chơi âm nhạc với ma không , trả lời nhanh nhanh lên coi, ngày mai (19/9) 8 h sáng, gọi cho ma nhanh đi, giờ này còn chình ình trên mạng , tui không gọi cho cỏ may được.
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Thì hồi đó tui đã nói với ông rồi mà. Đến lúc này ông sẽ hiểu cái mớ suy nghĩ rối lung tung beng trong đầu tui hồi đó.
    Nhưng rồi đâu cũng vào đó thôi. Mọi chuyện rồi sẽ đi theo đúng trật tự của nó, giống như là trái đất quay quanh mặt trời vậy
    Uống trong hương ngọc lan nhé! Nhưng phải là hương ngọc lan lúc mới vừa mưa xong thì mới cảm nhận rõ rệt cái vị thơm mát rất đỗi dịu dàng
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ hy vọng tui sẽ lại là tui, sẽ lại hiên ngang như ngày nào, sẽ chẳng còn sợ một cái gì vẩn vơ... Cái mà bây giờ tui đang sợ!
    Thế mới biết người ta cũng có những lúc yếu lòng bả hở?!
    Jeno
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở khu Trung Tâm có ban nhạc Tây Ban Nha trình diễn những bản nhạc "Relaxing music"....Tiếng sáo..tiếng ghita...nhẹ nhàng...làm lòng nguời...xao xuyến...
    Chọn 1 góc đuờng, dựa tuờng đứng nghe....Ko tiền...ko dám đứng gần...ko dám mua dĩa...
    Ngắm nguời qua lại, ngắm nguời vui vẻ...
    Dựa tuờng, đứng một mình..ngắm nguời qua lại...
    Gọi, vẫy...cuời chia sẻ...cảm thông...
    Q già vô tình nhắc đến: Khác nhau về mặt tâm hồn...Cuời...chắc ko phải thế...nghĩ vậy...
    Hồi đấy.. vội vã về nhà..ko dám đi chơi...sợ ba mẹ la...
    Giờ đây...vội vã về nhà..." ko dám đi chơi"...sợ...la...
    Lẽ ra phải tự hào..lẽ ra phải mãn nguyện...fải ko? Chả phải hay từng mơ uớc dc như vậy sao?:(
    Uhm...mùa đông này...ai đó có sang? Mùa đông này...ai đó đã hứa....mùa đông này..ai đó sẽ chờ...Mùa đông này...
    Mùa đông- Mùa hạ...
    Thôi thà ta chọn mùa thu...

    If one day I die, would u cry for me?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này