1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi..ko có những đêm thức khuya như thế này. Thức khuya ko mục đích, chỉ muốn thức...nghe và ngắm...
    Và cũng đã bẵng đi một thời gian, không cảm thấy buồn bâng quơ trong đêm khuya.
    Muốn ghi một cái gì đó ra để ko nặng lòng, nhưng nghĩ mãi, vẫn không biết ghi gì...
    Ru mãi ngàn năm, dòng tóc em buồn
    Bàn tay em năm ngón, anh ru ngàn năm....
    Ru mãi ngàn năm, từng phím môi mềm
    Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm...
    Mưa ru em ngủ
    Tay em kết nụ
    .....
    Ru mãi ngàn năm, từng ngón xuân nồng....
    Lúc còn ở Sài Gòn, mọi nguời hay thích nghe Quang Dũng...và hàng tá ca sỹ Việt Nam trẻ đẹp mới nổi sau này mà tôi ko tài nào nhớ đuợc...Và hôm nay vô tình lục thấy dĩa Quang Dũng ai đó đưa khi đi...ngồi nghe...nhớ Sài Gòn...mà đã nhớ Sài Gòn ..thì lại nhớ đến những thứ liên quan đến Sài Gòn...ông bán sữa đậu nành, bà bán bánh mì gần nhà...cái H, bạn thân, cô, em họ, bạn....,Tiến Sĩ Slum...Conan...2 nguời bạn thân thiết nhất những đêm 1 mình ở Sài Gòn...
    ----
    Nhìn ngoài đuờng, thấy Sài Gòn mình về khuya, cỡ 10 h đêm, sao mà vẫn tấp nập thế! Cô bán phở đối diện luôn tay múc nuớc phở..bỏ bánh...Hình ảnh thuờng mà hay! Đọc truyện Slum rồi đi ngủ thôi...
    SG, 12/06/03
    -------
    Tôi nhớ đến hoạ sỹ Chagall...nguời ta hảy bảo ông: Thấy nhớ quê huơng ngay cả khi đang ở trên quê huơng....
    nghĩ đã đến lúc đi ngủ...mai còn dậy đi chợ...
    Ru đời đi nhé, cho ta nuơng nhờ...lúc thở than....
    Ta khẽ dìu ta vào giấc mộng...

    If one day I die, would u cry for me?
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Từ đây đến T2 fải hoàn thành kế hoạch.
    Cố lênnnnnnnnnn
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hừm , dám kiu tui là già hửcó nhà mới roài.Bà chia vui với tui một phát nào.T2 bắt đầu đi học roài
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tuần gì mà u tối thế này kg biết hả trời.Đầu tuần bị mất ví,hôm nay thì bị xe Mi .......đi tong cái áo luôn.Kg biết có bị ai thù ghét mà ểm bùa kg nữa
    Ôi sao mà ghét cái SQL này thế kg biết.Làm hoài mà kg được vầy nè trời.Kg hiểu nhầm ở đâu nữa.Xem lại các câu lệnh thấy đúng mà
    Đúng là quá đen đủi......
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 23/09/2003
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mà sao IT ở trường toàn Xinh kg thế nhỉ.Kiểu này fải đi học thường xuyên mới được.Động lực này cũng hay quá nhỉ!
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
  7. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    06/10/2002
    Nó ngồi trầm ngâm , tự suy nghĩ nó sẽ bắt đầu từ đâu đây ? Đôi lúc nó thấy dường như quá nhiều lời trong những câu chuyện đáng ra phải nói ngắn , người ta có cần nghe nó nói đâu , chợt thấy nhầm lẫn quá , xoè hai bàn tay ra nó tự hỏi , đã đủ chưa ?!? Và nó lại nghĩ đến 1 người có lẽ giờ này chẳng ai còn thức nữa đâu .Tự mình trách mình nhưng nó biết nếu được chọn lần nữa nó sẽ vẫn chọn con đường này đi thôi .......con đường với những cơn mưa , ngày xưa nó thích mưa lắm , nó thường đạp xe thập chậm để cảm nhận những vị của mưa , mơn man trên khuôn mặt , rồi tự nhủ thầm tại sao ai cũng nhắc tới mưa buồn nhỉ , mưa vui biết bao !!!năm hai mươi tuổi nó biết thế nào là mưa xứ lạ , trào lên lòng nỗi nhỡ , cơn mưa xưa , bên cạnh nó ko có một người ...và nó cũng chẳng còn có thể cảm nhận vị mưa ngày trước , bên này trời lạnh , người ta chỉ cố đi nhanh để tránh những đợt gió lạnh cắt da.
    1h đêm rồi , nó làm gì lúc này đây nhỉ , nó biết nó phải làm gì nhưng lại không đủ nghị lực để làm điều đó , trải mình vào các cuộc vui không phải là cách tốt nhất nhưng không thể tự tránh mình ra khỏi cái bóng lớn bao trùm ấy ...nó nhớ anh , nó biết rất rõ điều đó , nó biết là nó chẳng thể ngăn được mình hơn nữa , tại sao nhỉ , nó tự hỏi , tại sao người ta không thể một lần lựa chọn cho mình một lần thôi , mâu thuẫn thế nhưng nó biết người đó sẽ nhớ nó , đôi khi nó muốn nói với người đó , hãy ngồi bên cạnh em, một lần thôi , đừng ngồi đối diện bởi vì nó muốn người ấy cùng nhìn về một phía ...
    trời trở lạnh rồi ...Hn hôm nay mưa thế không biết người đó có sao ko.....có nên lo lắng ko nhỉ , lại một chút xa xỉ rồi , nó vốn là đứa ích kỉ mà ....ngày mai tới rồi , nó sẽ lại ngồi đây , mơ cả ngay khi tỉnh về một điều gì đó ko chờ đợi.........

    hài
  8. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    07/06/2001
    Có khi nào ta chợt thấy buồn hay không .Đôi khi những cơn gió nhẹ thoảng qua bất giác khiến ta nhớ những ngày ấu thơ, những buổi trưa hè trời đổ nắng, những con phố rụng đầy lá bao quanh, những cơn mưa bất chợt oà vào mặt xoá tan những nỗi lo âu.Ngày hôm nay ta mới bước vào đời đã thấy cuộc sống sao tất bật quá , người người , nhà nhà ,rồi xen cộ chen chân như kiến , còn đâu những khung trời nhỏ , những khoảnh khắc riêng tĩnh lặng cho những ai muốn lẩn tránh cái tất bật lo toan thường ngày.
    Gặp lại bạn bè ai cũng đều đã có một cuộc sống riêng cho mình , ai cũng vội vã , cũng nhợt nhạt xanh xao chạy đua với cuộc sống, chợt nhìn lại mình thấy hình như mình bước chậm hơn so với người ta, lãng nhịp ? không thích nghi? Nào cười đi, pha trò đi , ta sẽ bắt nhịp lại ngay thôi .Nhưng để làm gì kia chứ ? bởi vì ta không muốn làm kẻ lập dị trong cuộc sống này, chỉ có những kẻ có tài + lập dị mới = thành công , còn ta không có tài , lại muốn thành công nên ta phải đi con đường khác....
    "Có bồ chưa mày ?" Bạn bè hỏi han , tò mò hơn là quan tâm, nhưng người ta vẫn cứ hỏi han, nếu không ta sẽ là người không chan hòa với cuộc sống.Tự hỏi 21 tuổi, tại sao phải yêu nhỉ , nếu như yêu , ta có còn cõi riêng cho mình nữa hay không? Và lại càng thắc mắc , tại sao cái mục đích "tối cao" của con người luôn hướng đến một nhóm người tập thể với cái tên gia đình ?KHông lẽ người ta sẽ bất hạnh nếu đi một mình dưới cơn mưa? Mà ai bảo ta không biết yêu nhỉ? Tình yêu ư ? đấy là khi mình ngắm nhìn một cái gì đó từ xa, bởi vì mọi vật mờ ảo bao giờ cũng có giá trị hơn một thứ rõ ràng .Chẳng thế con bạn ta bảo bây giờ tranh siêu thực bán đắt như tôm tươi.
    Phải rồi , ta đã từng yêu một người, rồi cũng tự làm khổ mình bởi người đó rồi chợt nhận ra rằng mình đang yêu đơn phương cơ đấy!!!
    nhưng nghĩ lại thì thấy đó là quãng thời gian hạnh phúc trong cuộc sống 20 năm có lẻ này. Nào triết học, nào tâm lý học với những Freud , E. Fromm, Jung, những thứ âm nhạcbác học của Beth , Mozart, litz rồi lại nhồi nhét thêm mấy trường phái nghệ thuật ngớ ngẩn nào thì salvador Dali nào thì Monet , rốt cuộc thì ta thấy rây của Dali đẹp hơn những gì ông ta vẽ , còn cái khung tranh sơn vàng ở d''Orsay thì hơn đút những châm màu nhợt nhạt của Monet.Thế đấy ta đã chạy rượt theo những thứ đông tây kim cổ ấy để ráng vươn mình đến "đỉnh cao" của một cái mà người ta không hiểu đó là cái gì, giật mình tỉnh giấc, cái thế giới ấy đâu thuộc về ta và con người ấy chỉ hao hao giống ta mà thôi vì ta thích nghe Gabage , hò hét với No Doubt. thích đọc sách về bói toán , cổ tích "cánh buồm đỏ thắm" hơn là mân mê cuốn lí giải những giấc mộng của Freud. Điều quan trọng nhất vẫn là không có thằng đàn ông nào lại yêu một người đàn bà hơn hắn một cái đầu , hắn chỉ ngắm nhìn thôi, cái kiểu như người ta mua một món đò cổ về đem vào tủ kính , bỏ vào mất gói hút ẩm rồi chiêm ngưỡng từ xa.
    Mối tình đơn phương ngọt ngào cũng chấm dứt cùng Don''t cry bài kinh điển rock ballad , hét gào ầm ĩ, uống một ly sữa bò tống tiễn những ngày tháng ngây ngô.Ngày mai , ừ phải rồi, ta sẽ đi học nấu ăn
  9. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    13/09/2002
    Vậy là ngày mai xa anh thật rồi , hôm nay ngồi nhà tĩnh lặng quá , chạy xe rong ruổi kiếm những bông hồng vàng , chẳng chỗ nào bán cả , em cũng không hiểu tại sao mình lại yêu hoa hồng vàng đến thế , chỉ biết ngày mai xa anh rồi , anh nhắn tin cho em rủ đi uống cafe , sao mà thấy lòng bình thản thế , có lẽ em đã tự chấp nhận cho mình rồi , uh thì đi , vẫn quán quen thuộc , tách càe quen thuộc , ngay cả chỗ ngồi cũng quen thuộc , quán vắng , người ta trông chờ gì nhỉ ? Hôm nay thứ sáu ngày mười ba , anh nói , có lẽ vì vậy mà quán vắng , em chỉ chỉ cười , uh , biết nói gì hơn khi chưa là gì của nhau , anh nhỉ ,anh muốn thế ...em chẳng biết nói gì hơn ...thôi thì ...như vậy là tốt nhất rồi.
    Thực ra thì là đang buồn , em biết có lẽ anh không bình thản như thế ...trống vắng quá ,...... những bông hồng vàng ai biết nhỉ , người ta bảo màu vàng ấy không thủy chung, em không biết , có lẽ đúng , có lẽ sai , nhưng màu hoa ấy đẹp lắm , em chẳng thích màu đỏ kia chút nào , vì nó giống như một một món đồ xa xỉ em có ki cóp cả đời cũng chẳng thể mua được ....uh thôi thì con tàu vẫn cứ phải chạy thôi , anh đã không đón nhận ...em cũng chẳng tiếc nuối...em chỉ buồn , thế là xa rồi ...chẳng còn nắng ...chẳng còn gió ...chẳng còn cafe...chẳng còn anh...ôi ...sao người ta có thể lí trí đến thế ...sao anh ko một lần tin em...uh , chỉ một lần thôi ...hãy cho em dừng lại , đừng bắt em đi tiếp ...
    tại sao em phải nghĩ về anh nhiều quá thế này ...let me take u far away , I just like your holiday...honie ...

    quá khứ đáng iu quá khứ đáng tôn thờ
  10. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đọc lại coi như tự trách mình hay tự an ủi mình cũng được , một ngày dài sẽ trôi qua
    Đừng đẩy em về phía không anh
    Em sợ một vòng tay khác
    Cái vòng tay cũng như vòng tay anh thủa trước
    Trái tim đàn bà run rẩy cau non!
    Trái tim đàn bà...Em chẳng dám ví von
    Thì cau tám bổ ba như là câu hát
    Chút vôi bạc têm với trầu cay chát
    Ngỡ đá vàng nên hoá chông chênh!...
    Để thơ em có nỗi buồn thiếu phụ
    Có mong manh vụn vỡ chẳng yên lành!
    Đừng đẩy em về phía không anh
    Về phía ấy em không còn là em nữa
    chả ai đẩy mà vẫn cứ đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này