1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một ngày......
    Sáng dậy sớm, thấy mệt mỏi quá. Thế là leo lên giường ngủ tiếp. Tới gần 8h mới nhớ là có hẹn với mấy đứa bạn cấp 3 về trường cũ, thế là cuống lên. Vậy mà cuối cùng cũng ko đi, thấy mệt mỏi quá. Mấy tiết học chiều với tối cũng "cúp" luôn. Biết có đi thì cũng học ko vô mà. Hì, mai thế nào cũng bị mắng vốn. Có hứa đi ủng hộ với wản cáo dùm gian hàng ẩm thực của mấy đứa bạn chung lớp, vậy mà cuối cùng lại nằm nhà
    Chiều. Thấy đỡ hơn. Xách xe chạy qua nhà cô giáo cấp 2. Có bao nhiêu là chuyện để nói. Vậy mà... cô đi mất tiêu, hichic. Ngồi nói chuyện với nhóc con cô, huhu... nó ko nhớ mình là ai nữa, sao mà....Buồn tiếp
    Chạy lên mạng, chat với mấy người bạn, ko thấy khá hơn. Sẵn cửa sổ, nhắn vài cái message. Xong rồi hoảng, ko biết có viết sai... chính tả ko. Lại lo tiếp là có click đúng nick ko nữa. Sao mà mình búi rúi thế ko biết
    Hì hì, tới tối mới thấy dzui vì nhà đi ăn ngoài. Mình xực quá trời luôn, ực ực dù ko thích món đó lắm. Lại nghĩ vẩn vơ, thế là nuốt ko vô đúng lúc dọn món thích nhất. Hichic, sao mà xui thế ko biết. Thế mà cuối cùng cũng chén quá chời vì ko muốn mọi nguời...nhìn với ánh mắt ngạc nhiên,hihi. Kết quả là bi giờ đi hổng nổi, ngủ hổng nổi nên mới mò lên đây viết NK nè
    >>Starry, NSG, Tao_lao: đúng là NK là chuyện riêng tư, nhưng bi giờ sao em-be chán đọc NK của riêng mình rồi. Mà muốn đọc NK của người khác thì trước hết phải chia sẻ. Càng chân thật, càng dễ có nhiều người đồng cảm, càng dễ biết được rằng ko phải chỉ có mình có cảm giác đó.
    À mà có ai thích bài All out of love của Air Supply ko. Nãy giờ em-be repeat nó mấy chục lần rùi. Càng nghe càng thấy hay, thấy.......Nghe vài câu há

    I?Tm reaching for you are you feeling it too
    Does the feeling seem oh so right
    And what would you say if I called out you now
    And say that I can?Tt hold one
    There?Ts no easy way, it gets harder each day
    Please love me or I?Tll be gone, I?Tll be gone

    Haha, mắc cười há. U thích go thì u cứ go đi, ai cấm??? DỌA hả?. Hì hì mà em-be lại thích câu này nhất Please love me or I?Tll be gone, I?Tll be gone.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Vậy là một ngày 20/11 cũng qua đi rồi.Sáng nay vẫn vô lab,chiều vẫn ngồi dọc, tối vẫn training mấy cái cờ chán phèo. Đến 1g sáng mời được lết về nhà,vừa ngồi xuống một lát thì trời đổ mưa lớn.
    Thôi chạy lên mạng chơi chút. Nghe em-be bảo 20/11 làm tao_lao nhớ lại ngày này mấy năm trước. Bao nhiêu là kỉ niệm gắn với cái ngày này. Năm lớp 10 mới vào nội trú thì đi nhậu với mấy anh, xui xẻo thế nào hổng biết gặp ông thầy hiệu phó cũng vô đó nhậu..hichic..cái mặt lãng lãng. Năm 11 thì cũng vẫn nhậu tiếp, xong rùi vô trường coi văn nghệ...Năm 12 thì cũng vẫn chỉ là tiệc nhậu để mừng lễ thầy cô....
    Vào đại học năm thứ nhất, đến 19/11 thì bạn bè lục đục kéo về thăm nội trú. Nói là thăm nhà, thăm thầy cô vậy thui chứ hầu như ai cũng ghé nội trú thăm bồ cái đã, rồi thì anh chị em kéo nhau đi nhậu,uống cà phê...Mình thì còn gì nữa mà thăm,ai cũng về thăm người yêu mình về làm gì cho tủi. Ngày xưa thì tui nó cũng yêu nhau, mình thì cũng co bồ mà bây giờ thì..Thui ở lại Sài Gòn quách cho xong.Vậy là quyết định hổng về.Ở lại đến trưa thì lại chịu không nổi, thôi kệ về thử xem coi cô nàng thế nào.Chỉ coi chút thôi không gặp đâu có chết. Vậy là chạy ra bến xe nhưng mà xui xẻo là hổng còn chiếc xe nào về Bến Tre, vậy là phải đi xe chuyền mà về.Lết được về tới nội trú thì trời cũng đã tối thui...Đi từ xa thì đã thấy nàng đang ngồi trước sân tán dóc với mấy thằng bạn..Tim đập rộn ràng, lâu quá rồi còn gì...Vậy là đêm đó chẳng hiểu sao tình cũ hổng rũ cũng tới hay sao không biết, vậy rồi cứ coi như hay yêu lại từ đầu...Nhưng sau đó thì phải ngâm ngùi:
    Khi xa nhau ta đã mất nhau rồi
    Đâu có nghĩ lại còn lần mất nữa
    Lần mất sau nỗi đau hơn dao cứa
    Em đánh mất mình anh vĩnh viễn mất em.
    Năm thứ hai thì về nội trú nhưng gặp nhau như hai người xa lạ. Bây giờ thì mình đã đem lòng thương người khác, trách gì ai nữa. Nhưng hỡi ôi, thà là đừng biết nhau còn cảm thấy dễ chịu hơn.Buốn chán quá,bữa sau chạy quách lên Sài Gòn. Lên xe ngồi xong đâu đó rồi mà cứ nghĩ sẽ nhảy xuống không muốn đi nữa.Lên đến Sài Gòn thì thức suốt cả đêm để mà viết thư, viết đến tận sáng..Coi như một lần tống tiễn mối tình đầu.
    Năm thứ ba thì đã qua xứ lạ quê người, 20/11 thì cũng như một ngày bình thường khác vậy thôi. Rồi sau đó chỉ được bàn bè kể chuyện vế quê, đứa này thế này đứa kia thế khác...
    Năm thứ tư thì lại ngồi chông ngốc ở đây. Chẳng biết mấy năm sau này sẽ ra sao.
    Life is a journey - not a destination
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    HÍc Híc,Một đêm chả làm gì được cả.Vào Mấy trang Web cung cấp host & domain free thì nó bảo chỉ SD được 30 ngày.Ghét quá,giở chiêu bài cũ ra hihi, Nhập 16 số Master Card & ID vào như mấy lúc trước chờ đợi & hồi hộp ...lo lắng ....Cuối cùng cũng hiện ra..Ah Đây rồi!!! Sao Kỳ vậy nè sao lại là Access Denine ??? Híc có lẽ vài ngày trước mình đã lỡ tay Sd hết 2000$ trong card bi giờ chắc hết rùi quá.Thôi kệ,Lấy cái Discover mình mới chôm ngày hôm qua SD xem sao .QUa!! SAo Lại cũng Access Denine !!!híc,có lẽ ngày hôm qua rằm tháng 10 mình ko có đi chùa nên bi giờ tổ trác rùi đây.
    Thôi kệ ko SD tiền chùa được thì bi giờ đi phá bà con lối xóm chơi.Ah Có một con mồi mới online đây.Chát với hắn vài câu xem coi hắn ở đâu nè.Hà hà,thì ra Mi đang Ở Hải Phòng!! Được rồi Mi đợi ta Ping cái nghen,coi IP của Mi là bao nhiêu đây 216.136.235.13 Ok!!Tiếp theo telnet đến xem ...Ok!! Rồi chết với ta.Bi giờ SD con TJ nào đây nhỉ,híc nhiều quá,thôi,lấy con Hooker 209 khà khà ...Send nào...Úi Sao vậy cà..Sao Lại Not Access ...huhuu .....
    Trời Sinh Trojan sao còn sinh Trojan Remove !!!!!Lại còn cả cài tên Bkav nữa chứ hu hu...
    Chơi Red Arled với mấy nhóc cái đã

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  4. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hihi........
    Tự dưng thấy bài hát này đúng tâm trạng của tớ quá. "I finally found someone". Đọc cứ thấy như là tác giả viết cho mình vậy . Không biết nên post vào đâu nữa, chỉ thấy có nhiều người ở đây giỏi tiếng Anh quá chừng, ai rảnh rỗi dịch cho nhoc_ti một đoạn đi. Rất tuyệt đấy.
    I finally found someone, who knocks me off my feet. I finally found the one who makes me feel complete...
    It started over coffee, we started out as friends. It's funny how from simple things; the best things begin...
    This time is different. It's all because of you! It's better than it's ever been. Cuz we can talk it through.
    My favorite line was 'Can I call you sometime?'. It's all you had to say... to take my breath away...
    This is it! Oh, I finally found someone; Someone to share my life. I finally found the one - to be with every night.
    Cause whatever I do, It's just got to be you!
    My life has just begun, I finally found someone...

    Nhóc Tì
    Được nhoc_ti sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 21/11/2002
  5. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tui biết bài đó, hình như của Bryan Adams - Barbabra Streissand hát thì phải, để bữa nào nhờ ổng dịch ([:-)]) .
    To em-be : All out of love cũng bị vikings khoái nữa nè, tội nghiệp cho 2 người đó quá, hát hò nỗi gì mà nhiều người khoái thế không biết ? ...
    Thôi tiếp tục cái NK về trường BK của mình (?!) : cách đây gần 1 năm, tự nhiên có một ngày đẹp trời kinh khủng, mây bay, gió thổi, chim hót líu lo, vikings vác balô vô trường lại mấy cái ghế đá ngồi học bài, ban đầu chỉ định học đúng với thời lượng mỗi ngày của mình, khoảng 1 tiếng hơn. Đột ngột có 1 cô bé tuyệt vời luôn, chẳng biết vô tình or cố ý ([:-p]), ngồi xuống cái ghế kế bên rồi lụi hụi lôi tập vở ra... báo hại suốt bữa sáng đó, vikings không tài nào đi về được, đành phải chịu trận, ngồi đó tới 10h30 cô ý mới chịu ra về... Ngắm nàng xem nào : da trắng, trắng,... trắng như không còn gì để trắng hơn nữa. Nàng ngồi đó, nghiêng nghiêng và chăm chú, chẳng biết có 1 người đang nhìn nàng xao xuyến ( hehe ). Và một điều mà mình luôn bị chết : nàng ăn mặt vô cùng đẹp, xinh xắn .... Cuối cùng, tiếc cái là lúc nàng về, mình định dọn dẹp đồ rồi chạy theo, vì nàng có hỏi giờ mình, nàng mang ơn mình, phải nói địa chỉ cho mình biết để huề chứ, ít ra cũng phải khai báo email. Tự nhiên xuất hiện thằng bạn quỷ yêu ở đâu, nó rủ đi ăn trưa rồi uống cafe, thế là tiêu tan giấc mộng vàng son, chiều tối đó về, tự trách mình vì bạn quên sắc, sao mà ngốc thế hổng biết....
    I am a liar
  6. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày rảnh rỗi, sáng chẳng làm gì, ở nhà đi ra đi vô, trời trong lắm, gió mát lạnh, làm mình mong tết ghê. Buổi chiều chẳng có gì đáng nói,lúc tối thì trời lại mưa, đúng lúc mình đang nghe nhạc, vậy là lôi November Rain ra . Mình thích mưa, thích tất cả những gì liên quan tới nước, nhưng.... ước gì giọt mưa nó vẫn vô tư như nào giờ, đừng làm cho ai cảm giác nhớ người khác thì hay hơn... Kiếm lại cái lời bài hát, ca nghêu ngao theo rồi ngủ lúc nào không hay, vậy là quên giăng mùng, muỗi chích quá chừng. 2h30am trở dậy, nhớ vu vơ 1 cái gì đó xa lắm, chẳng biết cái đó nó đang làm gì nữa.... Hên là mấy bữa nay mình cũng kiếm được vài chuyện để làm, quên đi 1 phần....
    I am a liar
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chắc bữa nào phải dắt Vikings đi tâm sự 1 bữa mới được. Ừ, thì cũng thích mưa, càng lớn càng tốt. Rồi sau đó thấy gần khóc khi đạp xe gần 5 phút vẫn chưa nổ. November rain, so cold and alone
    If we could take the time to lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowing that you were mine
    All mine
    So if you want to love me
    then darling don't refrain
    Or I'll just end up walking
    In the cold November rain

    >>Chị Nhoc_Ti: Chúc mừng chị finally found someone Dịch ra tiếng Việt mà để em dịch thì nó dở mất. Mà thấy đúng là hay thật nên em có lấy một bài rồi sửa lại tí chút. Chắc cũng ko giống lắm đâu
    Đã bao tháng năm dài
    Em luôn luôn tìm kiếm
    Nào đâu nỗi bình an
    Nào đâu niềm thanh thản
    Chỉ có sung sướng thôi
    Và đớn đau vô hạn
    Chỉ có quạnh quẽ thôi
    Và những cơn điên loạn
    Giờ đây lòng lạnh giá
    Cuộc đới quá bi quan
    Em mới tìm thấy anh
    Em mới tìm được anh
    Và hạnh phúc vô biên
    Và bình an thanh thản
    Và tình yêu cuộc sống
    Mới vỡ oà trong em
    Em biết mình sẽ thôi
    Sẽ không còn tìm kiếm
    Giấc ngủ sẽ tràn đầy
    Anh.
    Bình an.
    Thanh thản.


    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 22/11/2002
  8. HoaCoMayDeThuong

    HoaCoMayDeThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 1 cái cuối tuần nữa sắp trôi qua ... Thời gian cứ lững lờ chạy nhanh đến nỗi mình chạy theo muốn ná thở .. hic hic . Thôi thì đành đứng lại nghỉ cái đã , ai muốn chạy cứ chạy ... già rùi , mình không nên bon chen làm giè ( hàhàhà )
    Dạo này ráng cuời và ăn nhiều hơntruớc vì có nghe nói : ăn nhiều -> nhai nhiều -> cười nhiều -> đẹp ... mặc dù trong lòng chẳng biết buồnchuyện gì mà cứ không yên , đi đường mà đầu óc cứ trên mây ... Xém tông mí lần ... hic hic .
    1. At least 5 people in this world, love you so much they would die for you.
    2. At least 15 people in this world love you, in some way .

    3. The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you.

    4. A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don't like you.
    5. Every night, SOMEONE thinks about you before they go to sleep.
    6. You mean the world to someone.
    7. Without you, someone may not be living.

    8. You are special and unique, in your own way.
    9. Someone that you don't know even exists, loves you.
    10. When you make the biggest mistake ever, something good comes from it.

    11. When you think the world has turned it's back on you, take a look, you most likely turned your back on the world.
    12. When you think you have no chance at getting what you want, you probably won't get it, but if you believe in yourself, you probably sooner or later will get it. ( never give up , never surrender )
    13. Always remember complements you received, forget about the rude remarks.
    14. Always tell someone how you feel, then they'll know.
    15. If you have a great friend, take the time to let them know that they're great.
    Đọc cái này xong lại thấy hi vọng tràn trề ... hihi Without you, someone may not be living ai thế nhỉ ? mặc kệ , miễn sao hắn chít vì mình nghe cũng khoái rùi . Tối đó ... có nhiều lúc mình cảm thấy mệt mỏi ... muốn tựa đầu lên vai anh ... nghỉ mộtt chút ... hihi . May mà chưa thực hiện , nếu không thì chỉ có nước chui xuống đất vì ngại .. hihihi .
    Để dành ur shoulder nhé ... nhất định sẽ có ngày em mượn tạm
    đấy , anh à !!!
    HoaCoMayDeThuong ... mà hông ai thèm thương
  9. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hey em-be, thế bữa nào em-be rảnh ? vikings thì rảnh từ thứ 2 tuần trước tới thứ 2 tuần sau, tuần sau nữa .... (). Chỉ đùa thôi, nhưng nếu sống được như em-be thì hạnh phúc lắm, chẳng phải lo lắng gì nhiều, vikings bị dính vô chuyện " ba chấm,ba chấm, hổng tiện nói ra ", bi giờ muốn rút cũng hổng được nữa... luôn vui ve ha !! :-)
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaaaaaaaaaaxzzzzzzzzzzzzzzz(ngáp)!!!!!!
    Sáng rồi à, dậy thôi! Chết , 8 giờ sáng rùi à! Hic, lại trễ học nữa rồi! Thôi được, hôm nay mình cho thầy nghĩ vậy! Lỡ rồi ở nhà xử cái đồ án nầy mới được!
    Ái chà chà, lâu quá hổng có tắm....nắng, hôm nay nắng tốt như dzầy mà hổng tắm thì phí của giời thiệt!
    .....
    một hai một hai... hà hà, sảng khoái thiệt!!!!!!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này