1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Giá mà khỏi thức dậy nhỉ!
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này mới xong,Mệt Phờ Gâu Lun.Làm 1 ly Bia lấy lại Sức
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  3. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thời gian dường như đi quá nhanh, đến hôm nay hình như là đã hơn 6 năm từ ngày mình đăng ký một account email với FPT. Những người giới thiệu mình với TTVN ngày xưa cũng không ngờ rằng mình lại gắn bó với cái tên TTVN cho đến bây giờ. Và nếu họ có biết sự thật chắc cũng sẽ bật cười vì con người này mà có thể theo đuổi một trò chơi như thế sao??
    TTVNOL ngày hôm nay không phải là TTVN ngày xưa, nhưng dù sao cũng có những mối liên quan. Người tham gia đã khác nhưng những suy nghĩ và hành động không thay đổi. Cũng là những bài thơ, những bài tâm sự, những câu nói bông đùa, tranh cãi,? Có lẽ đó là bản chất không thay đổi của những diễn đàn trên mạng. Có người bảo rằng những con người cảm thấy bế tắc mới thường xuyên tìm kiếm gì đó ở những diễn đàn trên mạng, càng ngày tôi nhận thấy điều đó đúng.
    Không nhớ mình bắt đầu biết chat từ khi nào, có lẽ thời điểm đó LVTN đã làm mình bị lạc lõng và muốn tìm kiếm một không gian để nói chuyện và TTVN 7.2 ngày xưa lại là bản cứu cánh.
    Đã qua nhiều phiên bản TTVN, và hoạt động cũng đã có lúc lên cao trào với những hội thi và hoạt động sôi nổi, rồi cả một sân chơi thứ sáu cho những người trên mạng. Đã có những người nổi tiếng thật sự. Đã có những người rất thành công trong công việc và cuộc sống. Sẽ có lúc bạn thấy một người đáng ngưỡng mộ và hỏi hình như bạn đã từng tham gia TTVN ngày xưa phải không, và nhận được sự gật đầu?
    Cảnh nói chuyện suốt đêm mà chẳng biết người đó là ai, chỉ ngoài một cái tên account ngày xưa và ngày nay chẳng có gì khác biệt. Có những người tôi đã từng gặp, có những người chưa bao giờ diện kiến, và cũng có người chưa bao giờ biết mình là ai. Tới lúc này tôi cũng chẳng nhớ là tại sao mình lại có được những câu chyện để trao đổi hằng giờ như vậy. Có những nhân vật làm tôi suy nghĩ đến tận bây giờ mà chẳng thể tìm ra môộ lời giải thích về sự tồn tại của họ và của chính họ trong tôi. Chắc có lẽ chỉ đành chấp nhận đó là một phần bí mật và lãng mạn của cuộc sống. Cũng đã có nhiều mối tình qua TTVN, có những cặp đã lập gia đình và sống hạnh phúc.
    Tôi đã có thêm nhiều người bạn từ TTVN, cũng đã học tập được nhiều điều và không ít những đau buồn. Nhưng, có lẽ, một ngườI bạn mà mình có thể tâm sự như thế này, 6 năm nay, chắc chỉ có TTVN.
    Công việc bận rộn, nhưng nếu có thể dành ít thờI gian đọc những gì trên này âu cũng là điều thú vị.
    Hôm nay chợt buồn, chẳng ngủ được, vào đây viết chơi.
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào Trung Tâm Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp mà mình thấy thương Dũng quá.Lúc đó tự nhiên mình thấy ghét nhưng người say rượu ghê.Nếu họ uống & họ chết vì tai nạn mình kg hề thương xót họ bỏi đó là sự lựa chọn của họ nhưng họ lại làm liên luỵ đến người khác.Tại sao lại cứ phải uống rượu nhỉ?Mình kg hiểu tại sao lại có quá nhiều quán rượu mọc lên mà quán nào cũng đông hết............Trước đây mình kg thấy có gì ác cảm hết nhưng khi vào một nới toàn nhưng người bị tai nạn xe cộ & bị chấn thương sọ não thì mình thấy sợ quá.Nếu những người đó bước chân vào đây kg hiểu họ có dám uống nũa kg nhỉ?Có lẽ phải để cho họ nếm trải qua thì mới thấy sợ được..........
    Từ một người được bầu làm Mỹ Nam trong lớp AV of mình thế mà bây giờ thật kg thể nào nhận ra bạn nữa.Nhưng nhưng thương tổn về thể xác thì có thể lành được nhưng những di chứng thì sao đây.Một chàng trai khoẻ manh với tương lai tươi đẹp đang chờ đón thế mà giờ đây đã chấm dứt chỉ vì những kẻ say rượu & sự thiếu ý thức.
    Ngồi nghe bạn nói những điều bâng quơ do sự ảnh hương of tai nạn mà sao thấy buồn cho gia đình bạn & cho chính bản thân bạn quá Dũng ơi.Dũng đã nói rằng sẽ cùng đi với Huong mà nhưng giờ đây ..........
    Hương chăng giúp gì cho Dũng được chỉ biết check & trả lời mail thay bạn thôi.Bạn là một người đã giúp Huong rất nhiều.Hương rất cám ơn những gì bạn đã giúp Hương dù bị thi rớt vì Hương nhưng bạn vẫn kg hề trách Hương chút nào cả.Dù cho những gì Hương nhờ có hơi vô lý nhưng bạn vẫn rất vui vẻ giúp Hương mà kg hề có sự suy nghĩ gì hết.
    Nhớ những lần bạn cho Hương đi ké tới trường,cùng ôn bài thi với Hương,chỉ cho Hương biết thế nào là War Craft,Haft Line,Couter Strike..........những lần bạn tập cho Hương chạy xe,chỉ cho Hương biết cách điều khiển cái xe vừa to vừa nặng.......mà sao như mới đây thôi ,mà sao thấy thân thương quá......những lần ngồi xem film hoạt hình .Những khi cũng ngồi nói về Công ,Dung ,Ngôn Hạnh ........với bạn thật là vui quá nhưng đã châm dứt hết rồi Dũng ơi Chỉ còn một năm nữa thôi nhưng mà ..............
    Giá như thời gian quay lại thì Hương sẽ nói hết nhưng lời cám ơn of Hương với Dũng.
    Đến khi nào thì bạn mới lại có thể trở lại như bạn của ngày xưa đây Dũng ơi.
    Rượu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Hương ghét rượu
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    "Ngày Xưa Đôi Ta Thường Hay mơ về Ngày mai....",Một khoảng Lặng dành cho ngưòi ko may mắn
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  6. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    em viết trong lúc cực kì buồn ngủ
    Ngáp ngắn ngáp dài ...thôi thì tự mình...nghĩ cũng buồn cười , có lần bảo anh giai :
    -Em đang thất tình đây
    - Thím lắm chuyện , để anh làm thơ tặng thím , mà anh đang định viết sách , người ta xúi anh thế ( xúi dại)
    -Uh , thì làm thơ , nhưng thất tình phải có nước mắt và thuỷ tinh vỡ nhá
    Ôi zào , nào thì thơ với thẩn nào...đầy đủ nhớ ,giống như bát bún đậu thì phải có chén mắm tôm , thơm thối gì nó có vị của nó cả...nghĩ cũng lạ , con người khi đau khổ thường rơi vào 3 trạng thái : một là giãy đành đạch khóc rống lên theo kiểu lòng bò , lòng lợn gì thì đều quăng ra hết cả, hai thì đau khổ đè nén , dằn vặt day dứt n chiều ( thánh thót mà gọi thì nà người sâu sắc quá độ) còn cái loại cuối cùng tổng hợp cả hai , vỗn dĩ trên quá nửa dân số thế giới cũng mang bệnh tâm thần phân liệt phân thân gì ấy dạng tiềm ẩn, nên cũng chẳng lạ gì .
    tỉnh ngủ hơn một chút roài, tỉnh táo là tốt , mà cái gì có lợi cho bản thân mình đều tốt cả , ầm ĩ thêm một phát , chủ nghĩa cá nhân là trên hết ạ trừ tìn iu của em nhá
    ngày trước em bạn bảo " người yêu mày về sau thế nào ?" ( cái thời ngây thơ chưa gọi người yêu là giai)...e hèm hình mẫu "ní tưởng " à ....chà ...chà , "hiểu mình" , già hơn một chút ( sau khi vất vưởng mối tình đầu), "là chỗ dựa cho mình".......
    Nhạt thật , loãng toẹt, nhìn thì thích , thích kéo dài thì thành yêu , mà yêu quá độ thì lại quay trở về điểm ban đầu khi xuất phát ..chẹp.... Đêm nằm mơ , đến lúc chết , hồn bay lên vất vưởng ngồi lênh bềnh bấm ngón tay đếm xem bao nhiêu người đau nòng sót ruột ( khóc không có nghĩa là đau ). chết roài vẫn còn máu ăn thua, ko bỏ được ....ko muốn viết nữa , đi ngủ cho ngày mai một tìn iu đẹp
    lẩn thẩn một cách vô độ roài
    it.s a blue thing
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Anh 2 ơi,
    Chưa lúc nào em gái LH cần anh như lúc này anh à.Em ..........mong anh & muốn được nghe những lời an ủi of anh với em.....Tại sao lại như vậy nhỉ.....Em thấy mệt mỏi & chán tất cả anh 2 ơi.Khi nghe em nói như thế thì anh đừng vội mắng em nha.........Em ...cần sự giúp đỡ của anh lúc này nhưng làm sao đây .Anh ở quá xa mà..........chỉ cần 1 lời nói của anh lúc này em cũng thấy rất vui rồi đó anh à.........
    Hãy cố học để về với em nha anh 2.Ngày đầu tiên của anh quay lại trên giảng đường em sẽ là một trong số nhưng SV của anh đó anh à
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 09/10/2003
  8. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một ngày " đen đủi " , từng chuyện từng chuyện cứ đổ dồn lên đầu mình , tại sao vậy nhỉ ? Mình đã chịu nhiều mất mát vì vì sự hoài nghi trước đây , giờ cố gắng tin người thì người lại " phụ " ta . Chán cho cái tình đời đen trắng lẫn lộn hiện nay ! Đúng là chỉ chán chường chứ không buồn ... mình chai sạn rùi sao ???
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    phải nói là rất sợ ngày mai!
    thời gian trôi qua, nhanh ko kịp thở. Ngày nối ngày, tuần tiếp tuần, mới thứ 2 rồi lại thứ 6
    gì nhỉ? kế hoạch, những việc phải làm. Rất chi tiết, có cả thời gian dự trữ! Rồi sao? Những việc ko hề dự đoán trước, nhiều quá! Nhưng chẳng thể nào tự quyết định, mà có muốn quyết định cũng ko được. Tự nhiên nhớ câu ?oĐộc lập, tự do, hạnh phúc? Phải rồi mình thì sao cũng được hết. Nhưng, lại nhưng. Phải chi mình bỏ được cái tật dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, đừng có nghĩ ngợi lôi thôi gì, đừng thèm để ý đến bất kì cái gì thì chả mất thời gian tới thế
    Một ngày nọ sẽ lại nổi giận với chính mình, rồi lại thấy chán nản quá mức, rồi lại cố tình bỏ mặc đi ko thèm nhớ. Để rồi sau đó lại tức giận hơn vì đã trễ lại càng trễ. Một vòng luẩn quẩn!
    Bữa nay lại đúng chu kì đó. Chẳng muốn động tay vào bất cứ cái gì. Chẳng muốn nghĩ đến bất kì chuyện gì!
    Chán! Đi ngủ sớm thôi
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Topic "Nhật kí BKSG" sắp được 100 trang nên mong chủ nhân sáng lập ra topic mở phần 2. Phần 1 (topic này) sẽ được khoá lại!
    Khi chủ nhân của topic này mở phần tiếp theo (bằng một topic mới), MOD nào thấy trước thì mong sẽ khoá ngay topic này!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này