1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ta lại cố gắng tỏ ra bình thường? Để cho người ta biết là ta không yếu đuối ư?
    Ngồi trước màn hình và gõ như cái máy, các đồng nghiệp cười vì một cái gì đó vui vẻ, ta cũng cười theo mặc dầu tâm trí đang để đâu đâu.
    Tôi luôn nhớ em, tôi không thể quên em, tôi yêu em, tôi cần em nhưng mà em không cần tôi thì tôi sẽ không làm phiền em đâu.
    Tôi cầu chúc em hạnh phúc!
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    phải làm gì bây giờ đây? Chẳng lẽ khóc à? Nếu khóc mà giải quyết được mọi chuyện thì thế giới này ngập lụt mất rồi
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  3. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mà chán quá kg biết.Sắp out rồi mà sao vẫn thấy chông chênh quá
    Được tamthoi sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 28/10/2003
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    wow, no feelings...
    to em_be : chị có chuyện gì buồn thế? sao hồi nãy em gọi chị chẳng nói em nghe gì hết? nếu biết trút ra thì sẽ nhẹ nhõm hơn đó. Con gái có quyền khóc mà! Chị cứ chui vô...rest room và ...gào một trận , biết đâu sẽ hay hơn đó!
    lần nào lên cũng đọc được những tin nhắn tốt lành của chị gatgu, công nhận chị gatgu dễ thương ghê cơ!
    con trai thường chóng yêu và cũng chóng quên , đúng không nhỉ?
    hì, đúng là bây giờ chẳng biết phải nói sao nữa... chẳng còn cảm giác, ko thể khóc cũng không thể cười, muốn ghét anh nhưng cũng chẳng có lý do gì, có lẽ mình đáng bị như thế chăng? hihihih

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  5. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua đi chậm chạp và là những bước đi nặng nề, chẳng ai hiểu được mình đang nghĩ gì, nụ cuời trên môi trên mắt không thể dấu được nỗi buồn đang có trong lòng.
    Chuyện gì đến rồi sẽ đến
  6. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Này em, nếu có ghét anh nào đó thì cũng không nên vơ đũa cả nắm chứ.
  7. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Gặp em, mừng nhiều hơn vẫn tưởng. Thế mà bao nhiêu tình cảm vẫn không chuyển thành ngôn từ được. Em thấy đấy, tôi vẫn thế, ồn ào bên ngoài, đến độ em phải hỏi có chuyện gì vui thế. Trăm lần gặp nhau, chắc chưa bao giờ em thấy tôi rầu rĩ nhỉ. Đôi ba lần cố làm vẻ bận rộn, nghiêm trọng, rồi cũng cười hìhì.
    Lâu ngày gặp lại vẫn thấy em có nhiều tâm sự, có nhiều nỗi niềm. Người ta gọi là gì nào, sống nội tâm em nhỉ? Tôi lại là kẻ hời hợt nhất trên đời, bảo yêu đấy, bảo thương đấy, lúc nào cũng hét ầm lên, mà bên trong tẻ ngắt. Chán thật!
    Gặp em, và thấy mình phải lớn hơn nữa. Không có cái chín chắn, sâu sắc, cũng không có cái độ lượng của em. Không một tí nào.
    Em nhắc tới câu chuyện đầu năm. Vui nhỉ, sao em có thể nhớ nhiều đến vậy...
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng quá đúng, nếu tất cả con trai ai cũng như nhau thì đâu còn có chuyện mấy chị em giành giật lẫn nhau nữa, chỉ cần vơ tay ra hốt đại là được một anh rùi
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhắc với lòng mình là hãy cố quên đi nhưng sao vẫn cứ nhớ, mỗi khi nhớ thì lòng lại nhói đau. Có lẽ con người mình khi đã quen với một thứ gì thì khó mà quên được. Có lẽ ta cũng nên thay đổi thôi. Mọi thứ có thể thay đổi mà. Nếu ta không thay đổi thì ta lại hững hờ với mọi thứ xung quanh.
    "đời có bao lâu mà hững hờ".
    Được BangQuo sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 29/10/2003
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng là con trai có người thế này thế khác nhưng mà ... hổng bít người tốt thì có đến lượt mình hông nữa ...[
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này