1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thức Trọn 2 đêm,Ngủ...,đói,dậy làm 1 tô mì,1 tách Cafe,Ăn ,Uống,....Lên TTVN :D
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  2. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    nói với bạn thật nhiều , vậy là 4 năm rồi nhỉ , mọi người ai cũng đổ khác thật nhiều , lại nhớ ngày xưa bạn bảo , 2 con người nhưng chỉ một con đường mà thôi ,
    hị hị , 4 năm sau đó , vẫn còn gặp lại nhau , vừa mừng lại vừa cảm thấy bùn bùn , nghĩ cho cùng , người ta chưa bao giờ tưởng tượng được điều gì cả ,
    giá như ngày ấy biết lắng nghe ...mà thôi , cuối cùng bạn cũng nói ra cái điều mình muốn làm và sẽ làm được , dù sao cũng là một con người nhỉ , không thể để người ta chùi chân mãi được , con người đó , sẽ mãi là không bao giờ .
    Thời gian không là liều thuốc xoá đi tất cả nhưng cũng đủ để nhận ra điều mình nên làm là điều gì .
    Và rồi thì tương lai gần chỉ nên nghĩ đến tới ngày quay trở lại , cũng chả nghĩ xa hơn được ." ngày đó khi tôi 20..." thật ngốc nghếch và khù khờ nhưng chẳng có gì hối tiếc , bây giờ không khá hơn vậy mà tiếc nhiều
    Rồi sẽ có một ngày , bạn thân yêu nhỉ , hi vọng bạn sẽ vui vẻ trong lần trở về này , sẽ chẳng còn con dở hơi ngồi đong đưa trên võng , ăn hết sầu riêng , lại còn lè lưỡi bĩu môi , "lùn thế" ,
    bây giờ đứa nào cũng đã cao hơn nhưng lại chông chênh , ừ thì tương lai gần , cũng không biết mình như vậy có đúng không ,và không phải bất cứ điều gì cũng có thể quay lại được , hồi trước bạn học giỉoi văn là thế , thế mà mình lại lè tè 5,6 đến fát ngượng ,
    vẫn còn nhớ bài văn viết về người thầy không nhỉ , rồi cái xe đạp bé tí bạn phải trở mình chỉ vì mày trông như quả bí đỏ mà người ta còn gọi là "rợ" hì ,rồi hai đứa ê a giọt nắng bên thềm để rồi ầm ĩ lên "ôi dẹp trai" quá , tất cả sẽ mãi là những điều đẹp nhất , mãi là như vậy .
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí . Mình chẳng biết làm sao để quên người ta. Vẫn biết thế , biết thế mà vẫn làm người ngốc. Thôi đành nghe Nhớ anh của Mây trắng.. cho đỡ buồn , dù sao ,,, cũng có kẻ khác như mình. Nhưng càng xem càng bùn , vì Mây trắng xinh như thế , mình thì không bằng người ta, có gì mà giống nhau ???
    To live is to fight
    To love is to fight , too !!!! Heeeee
  4. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chờiiiiii
    Gần 100 trang rồi :)
  5. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    1/4 1/2 hay tràn ly ??? .. hy vọng là đã cạn
    hy vọng là sớm gặp lại trong vẻ tươi tắn , " dzễ thương " , là người trị liệu stress tốt nhất
  6. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    níu kéo lần nữa .....hay là cố quên đi .............thà đau 1 lần .........hay là cứ dằn vặt , ray rứt mãi .............quên...hay ko quên ...........ta fải làm j` đây ???
    [​IMG]
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    quên đi em!
    đó là cách tốt nhất để sống tốt hơn!
    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 12/11/2003
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ..........................
     I would do anything for love...but I won't do that....
  9. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cũng mún wên lắm chị ạh ...nhưng khổ nổi ..18 tháng lận ...mún wên cũng đâu có dễ ...đi đâu cũng thấy kỷ niệm nó tràn về ...khổ lắm cơ ....
    [​IMG]
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ùh, khó quên thật...vậy thì ...ráng nhớ đi em!
    [​IMG]
    bực ghê, có cái hình mà ko xem được
    hắn ta định treo mỏ mình hay sao ấy, đói gần chết
    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 12/11/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này