1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ngày này cách đây 21 năm, anh đã xuất hiện trong cuộc sống. Để bây giờ là niềm tin-chỗ dựa-tình yêu của em. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra anh, cảm ơn cuộc sống đã để hai chúng mình gặp nhau. Em sẽ chờ anh về, mãi chờ anh-Vịt Ngố của em ạ. Chúc mừng sinh nhật anh yêu! Chúc anh có một sinh nhật vui cùng bạn bè và hạnh phúc vì tình yêu của chúng mình xxx!
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ngày này cách đây 21 năm, anh đã xuất hiện trong cuộc sống. Để bây giờ là niềm tin-chỗ dựa-tình yêu của em. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra anh, cảm ơn cuộc sống đã để hai chúng mình gặp nhau. Em sẽ chờ anh về, mãi chờ anh-Vịt Ngố của em ạ. Chúc mừng sinh nhật anh yêu! Chúc anh có một sinh nhật vui cùng bạn bè và hạnh phúc vì tình yêu của chúng mình xxx!
  3. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sis rất vui! Sis có qua nhà Chè ăn chè thập cẩm. Trời hơi lạnh, sis ăn mặc phong phanh nhưng mà sis thích thế! Để co mình lại trong góc quán cũng thú vị! Chà, bưng trên tay bát chè ăn như đứa chết đói nhưng mà ngon đến kinh hoàng bro ạ! Có thể chẳng bao giờ bro vào chỗ đấy ăn chè với sis nữa nhưng sis chẳng buồn đâu! Sis thấy thanh thản và bình thường! Sis hiểu, sis chỉ là sis và bro cũng mãi mãi chỉ là bro! Lúc đó sis có nhắn tin cho bro nhưng ko thấy thông báo trở lại! Chuyện sis nhắn tin cho bro mỗi khi sis nhớ đến bro đã trở thành thói quen cũng giống như chuyện nhắn tin hay gọi điện mà ko có hồi âm! Tự nhiên sis thấy đắng chan chát ở đầu lưỡi! May mà chè ngọt quá không thì sis đã phải nhăn mặt hay chun chun mũi lại rồi!
    Giờ này chắc bro đang xem bóng đá Ôi, các cầu thủ Ý đẹp trai như mơ Sis thì ngồi xem mấy cái ảnh mà bro mới up lên. Trông vui vẻ và buồn cười nhỉ! Mà WC ở đấy chụp đẹp thật! Không khéo sis cũng phải đi mua WC mới thôi, nếu điều ấy là thật sự cần thiết
    Úi, tự nhiên sis buồn ngủ quá mà chả biết có đi ngủ được thật không...
    Mai sis có nhiều việc phải làm, chuẩn bị cho sinh nhật của đứa bạn thân...
    Sẽ gặp lại bro sau...
  4. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sis rất vui! Sis có qua nhà Chè ăn chè thập cẩm. Trời hơi lạnh, sis ăn mặc phong phanh nhưng mà sis thích thế! Để co mình lại trong góc quán cũng thú vị! Chà, bưng trên tay bát chè ăn như đứa chết đói nhưng mà ngon đến kinh hoàng bro ạ! Có thể chẳng bao giờ bro vào chỗ đấy ăn chè với sis nữa nhưng sis chẳng buồn đâu! Sis thấy thanh thản và bình thường! Sis hiểu, sis chỉ là sis và bro cũng mãi mãi chỉ là bro! Lúc đó sis có nhắn tin cho bro nhưng ko thấy thông báo trở lại! Chuyện sis nhắn tin cho bro mỗi khi sis nhớ đến bro đã trở thành thói quen cũng giống như chuyện nhắn tin hay gọi điện mà ko có hồi âm! Tự nhiên sis thấy đắng chan chát ở đầu lưỡi! May mà chè ngọt quá không thì sis đã phải nhăn mặt hay chun chun mũi lại rồi!
    Giờ này chắc bro đang xem bóng đá Ôi, các cầu thủ Ý đẹp trai như mơ Sis thì ngồi xem mấy cái ảnh mà bro mới up lên. Trông vui vẻ và buồn cười nhỉ! Mà WC ở đấy chụp đẹp thật! Không khéo sis cũng phải đi mua WC mới thôi, nếu điều ấy là thật sự cần thiết
    Úi, tự nhiên sis buồn ngủ quá mà chả biết có đi ngủ được thật không...
    Mai sis có nhiều việc phải làm, chuẩn bị cho sinh nhật của đứa bạn thân...
    Sẽ gặp lại bro sau...
  5. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hic hic Bulgaria tan nát quá.Mất công cả đêm thức để xem.hic hic
  6. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hic hic Bulgaria tan nát quá.Mất công cả đêm thức để xem.hic hic
  7. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi với bro, thấy bro mệt, sis cũng chẳng vui! Ai cha... nhưng mà vui nhất là sis mua được hai quyển sách: văn học Nga chính hiệu cơ đấy! Về đến nhà cứ khấp khởi mừng vì từ đâu sinh ra cái tình yêu đủ để làm cho mình thấy cuộc đời thật đẹp và thật lung linh với muôn ngàn sắc màu sinh động! Mà đã là tình yêu thì chẳng ai muốn mình phải yêu đơn phương! Tình yêu của sis là thứ tình yêu được sinh ra từ hai phía nồng nhiệt, cứ âm ỉ trỗi dậy hay tăng tiến từng ngày! Điều làm sis thấy hạnh phúc nhất là sẽ chẳng bao giờ mình bị phụ lại, yên ổn và dâng tràn! Đúng như bro nói, có gì đó như ma lực... ko sao lý giải được ^_^
  8. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi với bro, thấy bro mệt, sis cũng chẳng vui! Ai cha... nhưng mà vui nhất là sis mua được hai quyển sách: văn học Nga chính hiệu cơ đấy! Về đến nhà cứ khấp khởi mừng vì từ đâu sinh ra cái tình yêu đủ để làm cho mình thấy cuộc đời thật đẹp và thật lung linh với muôn ngàn sắc màu sinh động! Mà đã là tình yêu thì chẳng ai muốn mình phải yêu đơn phương! Tình yêu của sis là thứ tình yêu được sinh ra từ hai phía nồng nhiệt, cứ âm ỉ trỗi dậy hay tăng tiến từng ngày! Điều làm sis thấy hạnh phúc nhất là sẽ chẳng bao giờ mình bị phụ lại, yên ổn và dâng tràn! Đúng như bro nói, có gì đó như ma lực... ko sao lý giải được ^_^
  9. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nóng kinh hoàng.Khát nước quá.Không biết đêm nay Bulgaria đá đấm thế nào.Hay lại theo chân người anh em Nga xách vali về nước sớm
  10. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nóng kinh hoàng.Khát nước quá.Không biết đêm nay Bulgaria đá đấm thế nào.Hay lại theo chân người anh em Nga xách vali về nước sớm

Chia sẻ trang này