1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng bạn mình giờ đây ở nhà đã học xong năm thứ 3 ,nếu mình ở nhà thì chắc cũng vậy , còn 2 năm nữa thì ra trường nhỉ !Hồi năm ngoái sao mình ghét cái từ " thứ nhất " thế không biết ! nào là : lần 1 ra nước ngoài này , năm thứ 1 này , khoa 1 này , lớp 1101 này , 1 mình này ,... Mọi thứ mới chỉ bắt đầu sao? Một con đường mới chỉ vừa mở ra với mình sao? Không thể nào ...!
    Hôm nay , một ngày như bao ngày khác , nhưng điều đặc biệt là năm thứ nhất đại học đã kết thúc --> mọi thứ không còn là khởi đầu nữa , nhưng với mình ác cảm với từ :"đầu tiên " cũng không còn nữa . Khi ta kết thúc 1 chặng đường thì chặng đường mới lại mở ra và mọi thứ cũng lại như vừa mới bắt đầu...
  2. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng bạn mình giờ đây ở nhà đã học xong năm thứ 3 ,nếu mình ở nhà thì chắc cũng vậy , còn 2 năm nữa thì ra trường nhỉ !Hồi năm ngoái sao mình ghét cái từ " thứ nhất " thế không biết ! nào là : lần 1 ra nước ngoài này , năm thứ 1 này , khoa 1 này , lớp 1101 này , 1 mình này ,... Mọi thứ mới chỉ bắt đầu sao? Một con đường mới chỉ vừa mở ra với mình sao? Không thể nào ...!
    Hôm nay , một ngày như bao ngày khác , nhưng điều đặc biệt là năm thứ nhất đại học đã kết thúc --> mọi thứ không còn là khởi đầu nữa , nhưng với mình ác cảm với từ :"đầu tiên " cũng không còn nữa . Khi ta kết thúc 1 chặng đường thì chặng đường mới lại mở ra và mọi thứ cũng lại như vừa mới bắt đầu...
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dạo này buồn cười thật.Nhất định là đã qua rồi và để lại những kỉ niệm.Mông lung và mơ hồ.Chả nói được cai gì
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dạo này buồn cười thật.Nhất định là đã qua rồi và để lại những kỉ niệm.Mông lung và mơ hồ.Chả nói được cai gì
  5. moscow_climbing_king

    moscow_climbing_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn chẳng biết viết nhật kí là gì, thấy hay hay nhẩy vào. Mùa hè thật là chán, chẳng bao giờ uồng rượu, buồn đời mua Vodka về uống. Ngồi uống Vodka , ngắm gái nga thì tuyệt. Nhưng thật vô vị !
    [​IMG]
  6. moscow_climbing_king

    moscow_climbing_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn chẳng biết viết nhật kí là gì, thấy hay hay nhẩy vào. Mùa hè thật là chán, chẳng bao giờ uồng rượu, buồn đời mua Vodka về uống. Ngồi uống Vodka , ngắm gái nga thì tuyệt. Nhưng thật vô vị !
    [​IMG]
  7. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    "...Và tôi vẫn hát bài tình ca cho em
    Và tôi vẫn hát dìu tình yêu vào hư không
    Xin em hãy đến một lần thôi trong đời
    Tình yêu đang thức cùng lòng tôi đêm nay..."​
  8. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    "...Và tôi vẫn hát bài tình ca cho em
    Và tôi vẫn hát dìu tình yêu vào hư không
    Xin em hãy đến một lần thôi trong đời
    Tình yêu đang thức cùng lòng tôi đêm nay..."​
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay đẹp thất.Nhìn xung quanh chẳng thấy còn cái gì đẹp nữa.
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay đẹp thất.Nhìn xung quanh chẳng thấy còn cái gì đẹp nữa.

Chia sẻ trang này