1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích câu bài a. chẳng có gì để tâm sự đâu thế là thêm được một bài rồi, mừng quá
  2. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích câu bài a. chẳng có gì để tâm sự đâu thế là thêm được một bài rồi, mừng quá
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em .
    Trời tạnh mưa rồi ,hôm nay đi uống cafe ở cuối ngõ ,nhìn toét mắt ko thấy bạn thanhminh cùng phi đội đâu nhỉ
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em .
    Trời tạnh mưa rồi ,hôm nay đi uống cafe ở cuối ngõ ,nhìn toét mắt ko thấy bạn thanhminh cùng phi đội đâu nhỉ
  5. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm em không gặp anh @thanhminh em nhớ anh ấy quá huhuhu
  6. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm em không gặp anh @thanhminh em nhớ anh ấy quá huhuhu
  7. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình mới tham gia vào box này, lần nào vào cũng không thấy có ai quen ,toàn người lạ ,nhưng hình như mọi người thân nhau lắm ,mọi người nói chuyện vui thật.Thôi thì cứ nhảy vào box mà tham gia.
    Sau mấy ngày mưa,hôm nay mới l;ó mặt ra khỏi nhà, thấy mọi thứ đều sáng hẳn ra.Trời với đất gì mà mưa khiếp thế.Nhưng kể ra thì mưa mấy hôm liền, mình có cơ hội ở nhà,đọc nốt cuốn truyện , chới điện tử, nghe nhạc ,xem tivi,Néu trời không mưa thì mình hay " lượn " ,nằng vàng đẹp thế mà ở nhà thì buồn.Nhưng thú thật máy ngày trời nắng đi chơi chỉ tiện thôi chứ nóng không chịu được.Mình vẫn thích mùa đông hơn nên mấy ngày mưa ,mát mát, dễ chịu hẳn.Mà sao vào box này toàn thấy nói chuyện về thời tiết "nhẩy".
    Thôi thì để mình nói chuyện khác vậy.Mình đang tích cực chuẩn bị đồ đạc cũng như tinh thần để...........đi tập quân sự .Nghe ngộ nhỉ.Mình đi tập ở Mai Lĩnh .Chẳng biết một tháng tới sẽ thế nào, nhưng cũng háo hức lắm,vì một tháng đưọc ở cùng bọn quỷ lớp mình.Chắc sẽ vui.Nhưng chưa gì ,bà chị ở nhà đã doạ .......nơi đó thật kinh khủng.Chuyện nhỏ đúng không?Tinh thần mình chắc lắm.Nhưng mọi người ơi,có cần mang theo cái gì dể giải trí không ,cần mang theo cái gì ?Mọi người góp ý cho mình nhé.Nhanh lên,tháng8 mình lên đường rồi...
    Dù thế nào thì tháng tới quyết tâm quậy hết mình để lúc về có chuyện kể cho mọi người nghe "nhẩy".Mong mọi người ủng hộ.
  8. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình mới tham gia vào box này, lần nào vào cũng không thấy có ai quen ,toàn người lạ ,nhưng hình như mọi người thân nhau lắm ,mọi người nói chuyện vui thật.Thôi thì cứ nhảy vào box mà tham gia.
    Sau mấy ngày mưa,hôm nay mới l;ó mặt ra khỏi nhà, thấy mọi thứ đều sáng hẳn ra.Trời với đất gì mà mưa khiếp thế.Nhưng kể ra thì mưa mấy hôm liền, mình có cơ hội ở nhà,đọc nốt cuốn truyện , chới điện tử, nghe nhạc ,xem tivi,Néu trời không mưa thì mình hay " lượn " ,nằng vàng đẹp thế mà ở nhà thì buồn.Nhưng thú thật máy ngày trời nắng đi chơi chỉ tiện thôi chứ nóng không chịu được.Mình vẫn thích mùa đông hơn nên mấy ngày mưa ,mát mát, dễ chịu hẳn.Mà sao vào box này toàn thấy nói chuyện về thời tiết "nhẩy".
    Thôi thì để mình nói chuyện khác vậy.Mình đang tích cực chuẩn bị đồ đạc cũng như tinh thần để...........đi tập quân sự .Nghe ngộ nhỉ.Mình đi tập ở Mai Lĩnh .Chẳng biết một tháng tới sẽ thế nào, nhưng cũng háo hức lắm,vì một tháng đưọc ở cùng bọn quỷ lớp mình.Chắc sẽ vui.Nhưng chưa gì ,bà chị ở nhà đã doạ .......nơi đó thật kinh khủng.Chuyện nhỏ đúng không?Tinh thần mình chắc lắm.Nhưng mọi người ơi,có cần mang theo cái gì dể giải trí không ,cần mang theo cái gì ?Mọi người góp ý cho mình nhé.Nhanh lên,tháng8 mình lên đường rồi...
    Dù thế nào thì tháng tới quyết tâm quậy hết mình để lúc về có chuyện kể cho mọi người nghe "nhẩy".Mong mọi người ủng hộ.
  9. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh có tin ko
    Khi thấy sao đổi ngôi
    Một ước mơ sẽ trở thành hiện thực???
    Còn em...
    Đã có lần em thức suốt đêm
    Đợi chờ mãi "một ngôi sao ko thích làm mình nữa"
    -Sao đổi ngôi-
    Người ta bảo
    Khi một ngôi sao biến thành ngôi sao khác
    Sẽ có phép màu nhiệm hoá giải những giấc mơ
    "Em tham lam
    Giữ cho mình bầu tinh tú"
    Ngơ ngác...tìm...ngơ ngác...đợi một vì sao
    Nhưng anh biết không
    Khi em thấy một vì sao đổi ngôi
    Ngỡ ngàng... em... đã đánh rơi điều ước
    Ánh sáng tắt lịm trong khoảnh khắc
    Cái khoảnh khắc
    Em nhận ra-lâu lắm rồi-em đánh mất một giấc mơ

    - jojo -
  10. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh có tin ko
    Khi thấy sao đổi ngôi
    Một ước mơ sẽ trở thành hiện thực???
    Còn em...
    Đã có lần em thức suốt đêm
    Đợi chờ mãi "một ngôi sao ko thích làm mình nữa"
    -Sao đổi ngôi-
    Người ta bảo
    Khi một ngôi sao biến thành ngôi sao khác
    Sẽ có phép màu nhiệm hoá giải những giấc mơ
    "Em tham lam
    Giữ cho mình bầu tinh tú"
    Ngơ ngác...tìm...ngơ ngác...đợi một vì sao
    Nhưng anh biết không
    Khi em thấy một vì sao đổi ngôi
    Ngỡ ngàng... em... đã đánh rơi điều ước
    Ánh sáng tắt lịm trong khoảnh khắc
    Cái khoảnh khắc
    Em nhận ra-lâu lắm rồi-em đánh mất một giấc mơ

    - jojo -

Chia sẻ trang này