1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió nhiều quá.Đến khổ với mấy cái đận này thôi
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió nhiều quá.Đến khổ với mấy cái đận này thôi
  3. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu!(cho phép em được gọi thế)
    Ngày nào em cũng lên mạng và ngày nào em cũng mong chờ.Có là viển vông, vô ích hay không khi vẫn biết và sự thật là chẳng có mail của anh. Nhưng còn làm được gì hơn ngoài những việc vớ vẩn, ngốc nghếch như vậy khi em nhớ anh. Em nhớ anh từng ngày, từng giờ. Em nhớ anh ngay cả khi bên cạnh anh. những lúc đó em chỉ muốn chạy đến và nói với anh rằng: EM RẤT NHỚ ANH. Chỉ thế thôi nhưng đối với em thạt khó và nguy hiểm. Bởi em sợ anh thấy em ngớ ngẩn thế nào, em sợ anh sẽ khinh thường em...Nhưng anh ơi, tình cảm làm sao kìm nén nổi và nhất là đối với em thí đó là điều không tưởng. Đã bao lần em tự nhủ rằng nên quên anh đi, nên tránh xa thì tốt hơn. Em hy vọng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, và đặc biệt đối với em - sẽ xóa nhòa hình ảnh anh trong tâm trí em. Em đã cố, em đã từng len kế hoạch 3 không: Không nhắn tin, Không gọi điện và Không gặp. Emm nghĩ thời gian và khoảng cách sẽ giúp em quên, nhưng anh ơi không được. Vì mỗi lần em tự kìm lòng thì em lại nhớ đến anh nhiều hơn, mỗi lần em bảo quên là lúc đó em nhớ anh nhiều hơn...
    Tất ả những điề đó có lẽ anh không nhận ra, nhưng với em thì biết chắc chắn 1 điều : EM ĐÃ YÊU ANH. Và chỉ mình em biết mà thôi vì không gian và thời gian khién anh tưởng lầm. Nhiều lúc em cũng sợ thế, em sợ mình chỉ ngộ nhận, vì tình yêu chỉ có một nhưng phiên bản rất nhiều...Và anh biết không, em đã nghĩ ra hàng loạt những lý do, hàng dài những cái khiến em ghét anh. Đúng! Có rất nhiều.
    Nhưng điều em ghét nhất đó là em không thể ghét anh dù chỉ một phút.



    Được chicago sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 18/11/2004
  4. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu!(cho phép em được gọi thế)
    Ngày nào em cũng lên mạng và ngày nào em cũng mong chờ.Có là viển vông, vô ích hay không khi vẫn biết và sự thật là chẳng có mail của anh. Nhưng còn làm được gì hơn ngoài những việc vớ vẩn, ngốc nghếch như vậy khi em nhớ anh. Em nhớ anh từng ngày, từng giờ. Em nhớ anh ngay cả khi bên cạnh anh. những lúc đó em chỉ muốn chạy đến và nói với anh rằng: EM RẤT NHỚ ANH. Chỉ thế thôi nhưng đối với em thạt khó và nguy hiểm. Bởi em sợ anh thấy em ngớ ngẩn thế nào, em sợ anh sẽ khinh thường em...Nhưng anh ơi, tình cảm làm sao kìm nén nổi và nhất là đối với em thí đó là điều không tưởng. Đã bao lần em tự nhủ rằng nên quên anh đi, nên tránh xa thì tốt hơn. Em hy vọng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, và đặc biệt đối với em - sẽ xóa nhòa hình ảnh anh trong tâm trí em. Em đã cố, em đã từng len kế hoạch 3 không: Không nhắn tin, Không gọi điện và Không gặp. Emm nghĩ thời gian và khoảng cách sẽ giúp em quên, nhưng anh ơi không được. Vì mỗi lần em tự kìm lòng thì em lại nhớ đến anh nhiều hơn, mỗi lần em bảo quên là lúc đó em nhớ anh nhiều hơn...
    Tất ả những điề đó có lẽ anh không nhận ra, nhưng với em thì biết chắc chắn 1 điều : EM ĐÃ YÊU ANH. Và chỉ mình em biết mà thôi vì không gian và thời gian khién anh tưởng lầm. Nhiều lúc em cũng sợ thế, em sợ mình chỉ ngộ nhận, vì tình yêu chỉ có một nhưng phiên bản rất nhiều...Và anh biết không, em đã nghĩ ra hàng loạt những lý do, hàng dài những cái khiến em ghét anh. Đúng! Có rất nhiều.
    Nhưng điều em ghét nhất đó là em không thể ghét anh dù chỉ một phút.



    Được chicago sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 18/11/2004
  5. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hi xin chào mọi người DraK được bác hastalavista chỉ đến đây viết nhật ký chào trước nhé !!1
    ngày 24/11
    sáng dậy lúc 5.30 ngồi vào Net vì ko ngủ được ... ngồi nhớ bạn gái wá..... đến 8.00 đeo cặp đi học thì ra khỏi cửa : " trời lạnh wá chui vào nhà mặc thêm áo thôi ..." đến 9.00 vác mặt ra đường đi hoc ( ấm rồi hê hê gió to thì mặc kệ gió : anh mặc cả đống áo rồi chấp luôn ) đang hí hửng đi thì trượt chân suýt ngã vì đương trơn tuyết đóng băng hic hic mình lại đi giầy thể thao có bực không ( từ nhà đến trường suýt ngã mấy lần )
    đến trương học thuận lợi chẳng có vấn đề gì nhưng mai họp phụ huynh rồi hic hic lo wá ( tội lỗi của mình sắp đến tai papa rồi ) kiểu này thì chết chắc rồi nhưng ko sao papa tiếng Nga kém lắm, mình cố dịch sai ra là OK rồi ko phải lo nữa ...
    hết giờ học sang nhà thằng bạn chơi nhặt được tờ báo mới thì giở ngay ra xem tin tức của MU có trong đấy ko nhưng chán lại chẳng có mới cay chứ ... về nhà chơi game vậy .... về đến nhà bật máy tính lên thì nằm ngủ quên mất vì nằm trong chăn ấm wá ....... ngủ dậy ăn cơm rồi chui vào máy tính ngồi viết nhật ký .
    2511
    sáng ngủ dậy đi học như mọi ngày .... đến trương học bt như mọi ngày ... đến chiều họp phụ huynh sợ wá má ơi tưởng cô giáo gọi bố mẹ đến để mắng vì học kém ai ngờ cô giáo khen học .о?о^о nhưng trốn học nhiều ... may wá bố nghe câu học .о?о^о là vui quên hết thế là thoát nạn ....
    về đến nhà lên Net nhắn cho bạn gái vài câu rồi lăn ra ngủ đến lúc ăn cơm thì dậy ăn + rửa bát rồi ngồi vào Net viết nhật ký .
  6. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hi xin chào mọi người DraK được bác hastalavista chỉ đến đây viết nhật ký chào trước nhé !!1
    ngày 24/11
    sáng dậy lúc 5.30 ngồi vào Net vì ko ngủ được ... ngồi nhớ bạn gái wá..... đến 8.00 đeo cặp đi học thì ra khỏi cửa : " trời lạnh wá chui vào nhà mặc thêm áo thôi ..." đến 9.00 vác mặt ra đường đi hoc ( ấm rồi hê hê gió to thì mặc kệ gió : anh mặc cả đống áo rồi chấp luôn ) đang hí hửng đi thì trượt chân suýt ngã vì đương trơn tuyết đóng băng hic hic mình lại đi giầy thể thao có bực không ( từ nhà đến trường suýt ngã mấy lần )
    đến trương học thuận lợi chẳng có vấn đề gì nhưng mai họp phụ huynh rồi hic hic lo wá ( tội lỗi của mình sắp đến tai papa rồi ) kiểu này thì chết chắc rồi nhưng ko sao papa tiếng Nga kém lắm, mình cố dịch sai ra là OK rồi ko phải lo nữa ...
    hết giờ học sang nhà thằng bạn chơi nhặt được tờ báo mới thì giở ngay ra xem tin tức của MU có trong đấy ko nhưng chán lại chẳng có mới cay chứ ... về nhà chơi game vậy .... về đến nhà bật máy tính lên thì nằm ngủ quên mất vì nằm trong chăn ấm wá ....... ngủ dậy ăn cơm rồi chui vào máy tính ngồi viết nhật ký .
    2511
    sáng ngủ dậy đi học như mọi ngày .... đến trương học bt như mọi ngày ... đến chiều họp phụ huynh sợ wá má ơi tưởng cô giáo gọi bố mẹ đến để mắng vì học kém ai ngờ cô giáo khen học .о?о^о nhưng trốn học nhiều ... may wá bố nghe câu học .о?о^о là vui quên hết thế là thoát nạn ....
    về đến nhà lên Net nhắn cho bạn gái vài câu rồi lăn ra ngủ đến lúc ăn cơm thì dậy ăn + rửa bát rồi ngồi vào Net viết nhật ký .
  7. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại vào box Nga này, thấy cũng đầy chất Nga, làm mình nhớ lại những ngày ở Nga , nhớ lại từng cảnh vật, nhớ cả những cái nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô trông xinh như trong truyện cổ tích . Bây giờ mình lại thích được vào trong một cái nhà như thế quá! Mình mong sẽ có một ngày sẽ trở lại Nga, và sẽ lại được ngồi trong một căn nhà như thế.
  8. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại vào box Nga này, thấy cũng đầy chất Nga, làm mình nhớ lại những ngày ở Nga , nhớ lại từng cảnh vật, nhớ cả những cái nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô trông xinh như trong truyện cổ tích . Bây giờ mình lại thích được vào trong một cái nhà như thế quá! Mình mong sẽ có một ngày sẽ trở lại Nga, và sẽ lại được ngồi trong một căn nhà như thế.
  9. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày...
    Hôm nay ko có gì để viết
  10. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày...
    Hôm nay ko có gì để viết

Chia sẻ trang này