1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn vào lại box xem thế nào. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy có mỗi bác Has và ông GS là còn quen quen. Hoá ra dân MISI trên này bây giờ cũng đông gớm.
  2. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn vào lại box xem thế nào. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy có mỗi bác Has và ông GS là còn quen quen. Hoá ra dân MISI trên này bây giờ cũng đông gớm.
  3. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bước sang năm 2005 chả có gì đặc biệt. Đêm giao thừa ra Quảng trường đỏ, xem người ta bắn pháo hoa, về đi disco đến sáng về KTX ngủ. Thế là xong một ngày, một ngày mà cũng gọi là đón năm mới như bao người, cũng có vẻ là vui. Nhưng thật sự thì biết nói sao bây giờ???
    Sáng tỉnh dậy chả muốn chui ra khỏi chăn, nằm nướng lại cố nghĩ ra cái gì đó để bắt đầu một ngày mới được vui vẻ.Nhưng chả có gì ngoài nỗi buồn của ngày hôm qua, và đến hôm nay là buồn và thất vọng hơn. Ừ thôi phải làm cái gì đó chứ chẳng lẽ buồn mãi thế. Nghĩ và chui ra khỏi chăn chạy lại bật máy tính lên mạng online. Nhưng chán thật, chả có đứa khỉ gió nào trên mạng cả. Gặp thằng bạn dở hơi, nói chuyện dăm ba câu rồi thôi, chả đủ làm nó hết buồn.
    2h30'' chiều, muốn ra ngoài đi dạo mà ngại quá, muốn có một người đi cùng thì lại chả thể. Biết làm sao bây giờ, đời là thế, câu này là của con bạn cùng phòng KTX dạy cho, hì.
  4. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bước sang năm 2005 chả có gì đặc biệt. Đêm giao thừa ra Quảng trường đỏ, xem người ta bắn pháo hoa, về đi disco đến sáng về KTX ngủ. Thế là xong một ngày, một ngày mà cũng gọi là đón năm mới như bao người, cũng có vẻ là vui. Nhưng thật sự thì biết nói sao bây giờ???
    Sáng tỉnh dậy chả muốn chui ra khỏi chăn, nằm nướng lại cố nghĩ ra cái gì đó để bắt đầu một ngày mới được vui vẻ.Nhưng chả có gì ngoài nỗi buồn của ngày hôm qua, và đến hôm nay là buồn và thất vọng hơn. Ừ thôi phải làm cái gì đó chứ chẳng lẽ buồn mãi thế. Nghĩ và chui ra khỏi chăn chạy lại bật máy tính lên mạng online. Nhưng chán thật, chả có đứa khỉ gió nào trên mạng cả. Gặp thằng bạn dở hơi, nói chuyện dăm ba câu rồi thôi, chả đủ làm nó hết buồn.
    2h30'' chiều, muốn ra ngoài đi dạo mà ngại quá, muốn có một người đi cùng thì lại chả thể. Biết làm sao bây giờ, đời là thế, câu này là của con bạn cùng phòng KTX dạy cho, hì.
  5. voro

    voro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 5.1, lần đầu tiên vào box này. cũng chẳng biết nói gì cả! Từ tết đến giờ suốt ngày say rượu, chẳng học hành được chữ nào vào đầu. hôm nay lại mất ngủ. đến bây giờ là sáng rồi mà vẫnk ngủ được. đành viết đôi dòng lên đây cho có gọi là cũng tham gia cùng mọi người
  6. voro

    voro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 5.1, lần đầu tiên vào box này. cũng chẳng biết nói gì cả! Từ tết đến giờ suốt ngày say rượu, chẳng học hành được chữ nào vào đầu. hôm nay lại mất ngủ. đến bây giờ là sáng rồi mà vẫnk ngủ được. đành viết đôi dòng lên đây cho có gọi là cũng tham gia cùng mọi người
  7. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    up
    Mọi người vào viết nhật kí tiếp đê
  8. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    up
    Mọi người vào viết nhật kí tiếp đê
  9. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng.Ko lối thoát
  10. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng.Ko lối thoát

Chia sẻ trang này