1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    lal là ai thế?
  2. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    lal là ai thế?
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    lal ? hỏi ai ? cái gì vậy ?



    Thế mà bảo là "sáng mai tôi sẽ viết ".Hôm nay là cái sáng thứ mấy rồi,hic,chán wá....Chắc bận việc quá ko viết đc,thôi khỏi,ko sao,dù sao thì cũng là ...tự nguyện,hic
    Sáng,cầu trời khấn Phật cho trời nắng lên,nắng thật,nắng rồi lại muốn ... mát mát 1 tí ... chẳng biết đường nào mà lần .... 2 kiện,mệt mỏi lắm nhưng có lẽ cái bề ngoài ko thế nên chẳng ai biết được....Khổ,từ hôm sang tới giờ chưa ốm trận nào cho ..."ra hồn" trong khi 2 bà kia suốt ngày cạo gió bôi dầu,khiếp,kinh lên được,đây có ốm cũng ko có ai biết , he ! Cố gắng,vì tương lai con em "và" chúng ta !
    [r2)
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    lal ? hỏi ai ? cái gì vậy ?



    Thế mà bảo là "sáng mai tôi sẽ viết ".Hôm nay là cái sáng thứ mấy rồi,hic,chán wá....Chắc bận việc quá ko viết đc,thôi khỏi,ko sao,dù sao thì cũng là ...tự nguyện,hic
    Sáng,cầu trời khấn Phật cho trời nắng lên,nắng thật,nắng rồi lại muốn ... mát mát 1 tí ... chẳng biết đường nào mà lần .... 2 kiện,mệt mỏi lắm nhưng có lẽ cái bề ngoài ko thế nên chẳng ai biết được....Khổ,từ hôm sang tới giờ chưa ốm trận nào cho ..."ra hồn" trong khi 2 bà kia suốt ngày cạo gió bôi dầu,khiếp,kinh lên được,đây có ốm cũng ko có ai biết , he ! Cố gắng,vì tương lai con em "và" chúng ta !
    [r2)
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    Định post mấy bài tin tức lên nhưng lại thôi....
    Một cảm giác chán chường đến mình cũng không thể hiểu tại sao nữa....Một ngày không hẳn là đen nhưng cứ cảm giác cái đen đủi nó đang nấp đằng sau,mặc dù đã xua đuổi nó đi,vậy mà nó cứ ở lì đấy...
    Chán chường
    Có mail mà sao chẳng thấy vui,ko phải vì mail ngắn,mà có lẽ là vì mail lại mang một nội dung hoàn toàn mới mà chẳng đả động gì đến những gì mình đã viết...chán....bao lần như thế rổi ko thèm nói .... Trời ạ,mình làm sao thế này....
    Lên mấy cái diễn đàn mà chẳng có cái gì hay ho cả...chẳng lẽ lại chửi nhau với cái bọn óc hạt nho ấy .... Thằng bạn trên diễn đàn trường thì té sớm vì đau đầu ...
    Lại chơi volume max để nghe LINKIN PARK rồi ngủ ...
    M.... mai lại 1 ngày ko biết đen hay đỏ đây ... mai nhớ bước chân fải ra trc vậy ...
    M....cái máy tính dở này nữa ... xoá mãi ko hết ,định trêu tức mình chắc ....

    Hôm nay mới nhớ ra là mình quên sinh nhật nó,thứ 7 tuần trc,vậy mà chỉ ra nói với nó mỗi 1 câu " quên mất thứ 7 là sinh nhật" mà ko xin lỗi gì hết,ko biết nó có giận gì mình ko .... mà giận thì sao,ko giận thì sao cơ chứ,nó là cái gì để mình fải nhớ sn nó cơ chứ,rõ dở người ....
    Sn mama ko bít papa có tặng gì ko nhỉ ? hì hì,chắc lại hoa rồi,papa tâm lí lém,con gái thật hư,tối muộn mới chúc mừng sn mama đc....Yêu mama nhìu nhìu ....
    Sn mình liệu có ai nhớ ko nhẩy ?
    Mãi chưa thấy bả ý giục đi ngủ gì cả,thôi,ngủ trc khi bị giục tất nhiên là tốt hơn ... Mai lại vạ vật ....
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Định post mấy bài tin tức lên nhưng lại thôi....
    Một cảm giác chán chường đến mình cũng không thể hiểu tại sao nữa....Một ngày không hẳn là đen nhưng cứ cảm giác cái đen đủi nó đang nấp đằng sau,mặc dù đã xua đuổi nó đi,vậy mà nó cứ ở lì đấy...
    Chán chường
    Có mail mà sao chẳng thấy vui,ko phải vì mail ngắn,mà có lẽ là vì mail lại mang một nội dung hoàn toàn mới mà chẳng đả động gì đến những gì mình đã viết...chán....bao lần như thế rổi ko thèm nói .... Trời ạ,mình làm sao thế này....
    Lên mấy cái diễn đàn mà chẳng có cái gì hay ho cả...chẳng lẽ lại chửi nhau với cái bọn óc hạt nho ấy .... Thằng bạn trên diễn đàn trường thì té sớm vì đau đầu ...
    Lại chơi volume max để nghe LINKIN PARK rồi ngủ ...
    M.... mai lại 1 ngày ko biết đen hay đỏ đây ... mai nhớ bước chân fải ra trc vậy ...
    M....cái máy tính dở này nữa ... xoá mãi ko hết ,định trêu tức mình chắc ....

    Hôm nay mới nhớ ra là mình quên sinh nhật nó,thứ 7 tuần trc,vậy mà chỉ ra nói với nó mỗi 1 câu " quên mất thứ 7 là sinh nhật" mà ko xin lỗi gì hết,ko biết nó có giận gì mình ko .... mà giận thì sao,ko giận thì sao cơ chứ,nó là cái gì để mình fải nhớ sn nó cơ chứ,rõ dở người ....
    Sn mama ko bít papa có tặng gì ko nhỉ ? hì hì,chắc lại hoa rồi,papa tâm lí lém,con gái thật hư,tối muộn mới chúc mừng sn mama đc....Yêu mama nhìu nhìu ....
    Sn mình liệu có ai nhớ ko nhẩy ?
    Mãi chưa thấy bả ý giục đi ngủ gì cả,thôi,ngủ trc khi bị giục tất nhiên là tốt hơn ... Mai lại vạ vật ....
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    Biết ngay là vạ vật mà....May mà bả ý cho nằm ngủ 1 tí,chứ hôm nay mà là ngày xanh của bả là ăn "tát nước" ngay !
    zмон cái gì mà zмон cơ chứ,tưởng 10h tụi nó đến thì đc về sớm,hic,mãi 2h30 mà chẳng thấy bóng nào....chán chết....ko đc về sớm....
    Thằng hâm này,mới nói 1 tí mà đã khóc nhè,thật là...con trai ko ra con trai,con gái chẳng fải con gái....được mỗi cái là ngoan,cấc chị đánh chửi thế nào cũng ko sao,sai gì cũng làm....fải cái hay trợn mắt lên với người lớn,m...tao mà ở nhà với mày,mày mà thế tao đập cho chít con ạ....dạy em từ thuở còn thơ .... ặc ặc...thất vọng về thằng em quá thể ...
    Good ! Mail dài ,điểm 10 cho chất lượng,hì hì ... Nhưng mà thấy có lỗi quá ...
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    Biết ngay là vạ vật mà....May mà bả ý cho nằm ngủ 1 tí,chứ hôm nay mà là ngày xanh của bả là ăn "tát nước" ngay !
    zмон cái gì mà zмон cơ chứ,tưởng 10h tụi nó đến thì đc về sớm,hic,mãi 2h30 mà chẳng thấy bóng nào....chán chết....ko đc về sớm....
    Thằng hâm này,mới nói 1 tí mà đã khóc nhè,thật là...con trai ko ra con trai,con gái chẳng fải con gái....được mỗi cái là ngoan,cấc chị đánh chửi thế nào cũng ko sao,sai gì cũng làm....fải cái hay trợn mắt lên với người lớn,m...tao mà ở nhà với mày,mày mà thế tao đập cho chít con ạ....dạy em từ thuở còn thơ .... ặc ặc...thất vọng về thằng em quá thể ...
    Good ! Mail dài ,điểm 10 cho chất lượng,hì hì ... Nhưng mà thấy có lỗi quá ...
  9. nho_hanoi

    nho_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhật ký hở? hay hè!
    ở nga chán nắm! mình lại còn là học sinh nên dc nghỉ hè...chẳng biết đi chơi đâu...vào mạng 1 tý lại bị đuổi
    chan chet
  10. nho_hanoi

    nho_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhật ký hở? hay hè!
    ở nga chán nắm! mình lại còn là học sinh nên dc nghỉ hè...chẳng biết đi chơi đâu...vào mạng 1 tý lại bị đuổi
    chan chet

Chia sẻ trang này