1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    Nhật kí này thì nhật kí này
    Die thích viết hơn là đánh chữ thế này
    Đuội ! Không biết nói gì hơn,nó mang lại 1 cảm giác mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần,thà cứ tít lên thì dù có mệt mỏi đến thế nào nhưng tinh thần lại thoải mấi,chứ cứ thế này thì...oải lém...
    Chán chả buồn ăn cơm ngoài chợ ... ngày nào cũng như ngày nào,chán chết....nắng nôi,không làm sao tránh khỏi nó,khiếp,thế này thì mau ...đen lắm,mà sao mới chỉ trắng cái mẹt thui nhỉ,cái tay sao vẫn đen thế ko bít nữa ...
    Mai ko biết có nên ở nhà ko,bả ý cũng ở nhà đó,vừa muốn ở vừa ko muốn ở.Ở thì đc ngủ hơn mọi ngày 1 tí (chưa chắc,quen giấc rồi),nhưng bả ý cũng ở nhà thì....mama.....khác gì tù giam lỏng đâu cơ chứ,kiểu gì cũng hơi một tí là lại bị tát nước ngay,mà có bả ý chắc gì đã đc ngủ thêm 1 tí cơ chứ .... Nhưng ! Nhưng có lẽ online ban ngày sẽ đc gặp ng` muốn gặp ,hì hì,quyết định : Ở ! Kiểu như là " ăn chơi ko sợ tốn kém-đi chơi ko sợ ăn đòn" he he ...
    "Có khi bước trên đường hun hút,em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ? ...
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay,em tự hỏi mình ý nghĩa những fút giây...."
    viết Mail thôi .... chán nhở,hôm nay chẳng có gì nghịch ... hic .... làm thử quả này xem sao
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    Nhật kí này thì nhật kí này
    Die thích viết hơn là đánh chữ thế này
    Đuội ! Không biết nói gì hơn,nó mang lại 1 cảm giác mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần,thà cứ tít lên thì dù có mệt mỏi đến thế nào nhưng tinh thần lại thoải mấi,chứ cứ thế này thì...oải lém...
    Chán chả buồn ăn cơm ngoài chợ ... ngày nào cũng như ngày nào,chán chết....nắng nôi,không làm sao tránh khỏi nó,khiếp,thế này thì mau ...đen lắm,mà sao mới chỉ trắng cái mẹt thui nhỉ,cái tay sao vẫn đen thế ko bít nữa ...
    Mai ko biết có nên ở nhà ko,bả ý cũng ở nhà đó,vừa muốn ở vừa ko muốn ở.Ở thì đc ngủ hơn mọi ngày 1 tí (chưa chắc,quen giấc rồi),nhưng bả ý cũng ở nhà thì....mama.....khác gì tù giam lỏng đâu cơ chứ,kiểu gì cũng hơi một tí là lại bị tát nước ngay,mà có bả ý chắc gì đã đc ngủ thêm 1 tí cơ chứ .... Nhưng ! Nhưng có lẽ online ban ngày sẽ đc gặp ng` muốn gặp ,hì hì,quyết định : Ở ! Kiểu như là " ăn chơi ko sợ tốn kém-đi chơi ko sợ ăn đòn" he he ...
    "Có khi bước trên đường hun hút,em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ? ...
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay,em tự hỏi mình ý nghĩa những fút giây...."
    viết Mail thôi .... chán nhở,hôm nay chẳng có gì nghịch ... hic .... làm thử quả này xem sao
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    Thế đấy....đen thế đấy....
    Cả 1 ngày rỗi ở nhà chẳng có gì chơi,chán chết !
    Tưởng Bác lên nhưng chẳng thấy đâu,hix....chắc chủ nhật nên ở nhà rùi.....
    Mà giá như bà ý ko ở nhà có fải hay ko cơ chứ,tự dưng lại .... làm mấy đứa mất cả hứng,lại dọn nhà,lại bới việc ra trong khi chẳng có gì....hâm rồi....
    Một ngày ни?ево .....
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    Thế đấy....đen thế đấy....
    Cả 1 ngày rỗi ở nhà chẳng có gì chơi,chán chết !
    Tưởng Bác lên nhưng chẳng thấy đâu,hix....chắc chủ nhật nên ở nhà rùi.....
    Mà giá như bà ý ko ở nhà có fải hay ko cơ chứ,tự dưng lại .... làm mấy đứa mất cả hứng,lại dọn nhà,lại bới việc ra trong khi chẳng có gì....hâm rồi....
    Một ngày ни?ево .....
  5. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Wow! 4 môn đạt chỉ tiêu (quên không tự thưởng cho mình cái gì ), còn một môn vẫn luôn được gọi là erunda nên đã vênh mặt tung tăng chơi bời (hôm sau giáo cạo gáy thì tèo).
    Mò vào box Nga thấy tâm sự của em Die ngộ ghê. Chị vẫn luôn nhớ câu: Trắng tạm thời - đen vĩnh cửu (vì đã đen xì xì thì chẳng sợ nó đen hơn nữa) nên chả bao giờ cố làm gì cho nó trắng ra. Mà ngược lại, hè đến là lượn lờ ngoài đường suốt, áo thì ngắn tay, mặt thì phơi ra ... thỉnh thoảng vẫn tự an ủi là có khi lại có làn da rám nắng đèm đẹp như da bọn tây . Kết quả trông thấy là mệt mỏi, da lại mái mái bẩn bẩn chả đen chả trắng , mà về lâu dài không biết có ung thư da không nữa . Nhưng mà rồi chị vẫn giang nắng cả ngày ngoài đường, giờ trông đã kinh kinh rồi, nhưng được cái thoải mái, chả lo lắng chuyện trắng đen .... hê hê ....
  6. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Wow! 4 môn đạt chỉ tiêu (quên không tự thưởng cho mình cái gì ), còn một môn vẫn luôn được gọi là erunda nên đã vênh mặt tung tăng chơi bời (hôm sau giáo cạo gáy thì tèo).
    Mò vào box Nga thấy tâm sự của em Die ngộ ghê. Chị vẫn luôn nhớ câu: Trắng tạm thời - đen vĩnh cửu (vì đã đen xì xì thì chẳng sợ nó đen hơn nữa) nên chả bao giờ cố làm gì cho nó trắng ra. Mà ngược lại, hè đến là lượn lờ ngoài đường suốt, áo thì ngắn tay, mặt thì phơi ra ... thỉnh thoảng vẫn tự an ủi là có khi lại có làn da rám nắng đèm đẹp như da bọn tây . Kết quả trông thấy là mệt mỏi, da lại mái mái bẩn bẩn chả đen chả trắng , mà về lâu dài không biết có ung thư da không nữa . Nhưng mà rồi chị vẫn giang nắng cả ngày ngoài đường, giờ trông đã kinh kinh rồi, nhưng được cái thoải mái, chả lo lắng chuyện trắng đen .... hê hê ....
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    tối rồi,định ko lên nữa nhưng cuối cùng lại lên...chẳng có gì....
    thật là...chết tiệt....nhắn tin cho nó trong diễn đàn làm gì cơ chứ,để rồi ngồi cả buổi cãi nhau với nó,thật tức chết đi đc....
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    tối rồi,định ko lên nữa nhưng cuối cùng lại lên...chẳng có gì....
    thật là...chết tiệt....nhắn tin cho nó trong diễn đàn làm gì cơ chứ,để rồi ngồi cả buổi cãi nhau với nó,thật tức chết đi đc....
  9. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Giời thì nóng, không có gió, mấy ngày roài, bia cả ngày thì chắc bụng to bằng cái bom bia .......... mai mà giời mưa cho thì tốt, cứ thế này chắc chết sớm vì nóng
  10. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Giời thì nóng, không có gió, mấy ngày roài, bia cả ngày thì chắc bụng to bằng cái bom bia .......... mai mà giời mưa cho thì tốt, cứ thế này chắc chết sớm vì nóng

Chia sẻ trang này