1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Nhật kí ngày 5 tháng 7 năm 2005
    Những điều đã thực hiện nhưng không thể hoàn thành và không bao giờ phải làm nữa.Một người thân thiết đã hoàn thành xuất sắc ,làm hài lòng rất nhiều người .Hôm nay là một ngày vui , ánh nắng chói chang , trời nóng ...

    Ngọn gió mát lành là ngọn gió của thảo nguyên
    Được snow_birch sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 06/07/2005
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    Trời ạ,sao lại ra nông nỗi này hả ... Đã làm gì để giờ ho rát cả cổ ra như thế này ... Ho đến fát sốt ... Nhưng việc đến tay vẫn fải làm,ko hơn ko bớt ... Mệt mỏi ....Một cảm giác mệt mỏi chỉ muốn gục đầu vào lưng 1 người nào đó thật sự đáng tin để nhắm được mắt .... hay nói cách khác là để được ...yên nghỉ (hix) ...
    Ngày nào cũng 1 điệp khúc như vầy,như vầy....nghĩ mà fát ngán,thế mà cũng đã hơn 8 tháng rồi,nhìn lại mới thốt lên rằng : mình đấy ư ? mình mà cũng chịu đc cuộc sống như thế suốt 8 tháng trời ư ? ...
    Kiên nhẫn...rồi sẽ tới ngày con chim được sổ ***g,chỉ e là khi cánh cửa mở ra,nó không còn sức để bay nữa ....
  3. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rôì không vào đây nhỉ có lẽ cũng khá lâu rồi. Hôm nay tâm trạng thật lạ ,buồn thì ít mà hối tiếc thì nhiều . Cơ hội đến lại vụt qua nhanh chóng ,giận mình quá sơ suất nếu phải bỏ lỡ 1 năm vì điều này thì chắc là không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    Vào mà chẳng biết làm gì ...
    Hôm nay nick Bác không mô bi mô biếc nữa rồi nhưng mà ... lâu quá rồi .... nhớ hi` hi`
    Chán chẳng có gì nghịch ! Vào pót bài chơi ...
  5. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày ....hôm nay.
    Hic! Khó mà diễn tả cảm xúc.Phải đến gần 1 năm rồi không vào box Nga, chẳng biết đã có thêm bao nhiêu thành viên.....
    Mấy ngày nay, mình ở nhà chán chết vì cứ liên tục phải hoãn chuyến bay vào Nga...Chuyện giấy tờ mà..lúc nào chẳng phức tạp.Vào đến đây, đọc những dòng than thở của mọi người bên đó, tự nhiên thấy lo khi phải sang đó....Nhưng có lẽ mình may mắn hơn các bạn: chỉ sang đó thực tập có 1 tháng thôi ...Nhưng cũng thấy lo lắm vì đây là lần đầu tiên đi xa như thế.Chưa kể mấy ngày nay thấy cần bạn để nói chuyện vô cùng.Hix.Có ai cũng đang trong cảnh cô đơn cần bạn nói chuyện, hãy nhắn tin cho mình..
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Chị gì ơi,chơi với em không ?
  7. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hic ặn giỏằi, có ngặỏằi bỏt chuyỏằ?n vỏằ>i tôi. DỏĂ không dĂm , bỏĂn gỏằi tôi bỏng chỏằi nhâ.
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    iem biết kiểu gì chị cũng hơn tuổi em mà :D
    tháng 8 hả ? uhm... em đã trải qua tháng 8 nào ở đây đâu mà bít :D
  9. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Chị CNT_AMS18611 ơi ,chị đừng lo lắng quá , ở Nga không quá đáng sợ đâu, , bây giờ đang là mùa hè , trời nắng thỉnh thoảng có mưa , thời tiết khá dễ chịu . Còn việc mang áo chống mát thì lúc nào cũng cần thiết .
    Được snow_birch sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 31/07/2005
  10. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ ,đa tạ! Bữa trước thấy con tim " run rẩy" vì .....lo lắng, bữa nay thấy tinh thần khá hơn nhiều.Cảm ơn mấy bạn nhé.
    Mình có người bạn học bên Nga, lúc nào cũng thấy than thở...Hic chuyện du học sang Nga bây giờ luôn gây cho nhiều người những sợ hãi...Còn nữa mình được cảnh báo rằng cảnh sát ở Moscow tệ lắm,thường gây khó dễ cho dân VN mình.Phải như vậy không? Mình muốn xác minh lại bởi nghe từ một phía ở trong nước thôi thì chưa đủ, dễ có cái nhìn phiên diện lắm.

Chia sẻ trang này