1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đến mức đó giơ tình hình ở Nga khá ổn định rồi Nếu sang mà đóng khẩu Sinh Viên thì chả có vấn đề gì đâu
    Bố Công An cũng không gây khó dễ được nếu như bạn không phạm luật
    Vì trong trường của bạn bao giờ cũng có người đại diên của công an phụ trách an ninh và họ phải có trách nhiệm với bạn
    Nói chung năm nay tinh hình ngon lành hơn mấy năm trcs rất nhiều
  2. langle_xutuyet

    langle_xutuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thì cứ nói thế thôi nhưng nếu chị sang thì cứ sang đi chẳng sao đâu, sang đây rồi chị sẽ thấy Nga hơn VN rất nhiều (chỉ có an ninh thì chắc oả VN yên ổn hơn). Ở bên này em nghĩ là học cách sống là nhiều hơn là học kiến thức trong sách vở,
  3. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trong nhật kí chảng ai vào hết hay sao à ,thấy cứ vắng vắng.Sáng sớm , " xách" xe ra khỏi nhà , trời đột nhiên mưa.Nổi gió ầm ầm.Chán.!
    Chuyện giấy tờ thì cũng xong xuôi rồi, chỉ chờ đến ngày rồi bay, hic .Bay vào 2h sáng thì chẳng có ma nào đến tiễn. Thấy buồn vì đến giờ mình vẫn phải đi một mình.Chán!
    Mình làm gia sư cho một cậu bé chuẩn bị sang Nga du học.Ngày nào cũng thấy thương nó quá, vật lộn với tiếng Nga,( ngày nào nó cũng phải tập đọc ,đánh vần,làm bài tập.v.v..Tất cả đều rất cấp tốc để kịp sang học bên đó. )Ngày nào cũng "đánh vật" với nó..., thấy nó chậm nhưng chịu khó, thôi thế cũng được! Chỉ lo lúc mình đi rồi cô bạn mình không đến dạy nó thì khổ thân...Chán!
    Hic cứ chán nhiều thế này thì già người là phải.
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    Em là em nói thiệt nè,nếu thương tụi nó thì đừng có dạy tụi nó học tiếng ở nhà,may ra chỉ cần cho tụi nó biết bảng chữ cái là đc rùi,chứ học ở nhà xong sang đây ... ko có gì để nói ...
    Cuộc đời luôn nhiều cái mới mẻ ở phía trước,chị chán nhiều thế,chị không nghĩ gì đến tương lai sao ? Nghĩ đi,nghĩ là,sang đây rùi chị em mình off fát
  5. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hơ , thế thật.Ngày trước mấy thầy cô ở trường mình cũng nói học tiếng ở nhà xong sang đến nơi " ngơ ngơ" Nhung thôi, cứ dạy cho nó.Được chữ nào hay chữ ấy.Sang bên đó rồi thì có chút chữ cũng đỡ bỡ ngỡ hơn, cảm giác cũng tự tin hơn nhiều.
    Thực ra thì ngày nào cũng có nhiều thứ mới mẻ, nhiều thứ hay ho.Chỉ có cái càng lớn càng nhìn thấy nhiều chuyện " ngang trái" , không thấy rầu sao được? Người ta vãn nói " đời là bể khổ" mà.Ngày xưa mình cũng cãi mãi câu này, nhưng bây giờ ngẫm cũng thấy đúng.....
    Nhưng tóm đi tóm lại , thực chất của cảnh chán trường này là do tâm trạng không được tốt." Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" .Hic
    Hy vọng chuyến đi sắp tới sẽ thay đổi được nhiều "vấn đề".
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    chị có iem chơi rồi ...vui lên đi ...
  7. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nếu nó sắp đi thì nên để nó tự do chơi những gì nó muốn còn hơn bắt nó học tiếng nga ... sang đay học còn hơn
    Chứ dù có chịu khó đến mây bạn có giỏi chừng nào thì 1 tuần bên này bằng cả tháng học ở nhà .... đưa ra 1 con tính thừa hiểu là phí phạm mất 3 tuần
  8. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tối 7/8....
    Ngồi ở trên Quán Thánh, nhắn tin gọi mấy đứa bạn đến uống nước, buôn dưa...Chẳng ma nào rẽ qua.Ai cũng bận, ai cũng có người yêu để đi chơi, có ai " rảnh rỗi " như mình đâu.Từ gác 2 nhìn xuống, thấy đường phố về tối ấm ấm trong màu đèn đường.( Hèn chi các anh các chị thích ra đường buổi tối thế..)
    Tách trà hoa cúc sặc mùi mật ong, ngọt đến phát ngấy...Nước uống ở đó tệ thật , chỉ được mỗi cái cảnh khả dĩ.Bất chợt , mấy cô cậu ngồi bàn bên cạnh thì thầm to nhỏ về mình...( to nhỏ gì mà cả quán nghe thấy....) Mình ngồi nghe tụi nó đoán số tuổi của mình, thấy buồn cười....( Trông mình trẻ con quá? Hay già quá? Chịu!) Bàn chán , một cậu tiến lại hỏi :" chị ơi, chị đầu 2 rồi ah?..." Uh.Hết biết! Mình nghĩ mình đầu 2 thật , nhưng đâu đã già nhỉ? Nghe tụi nó nói chuyện về điểm thi đại học vừa rồi , mình nhớ lại ngày nào cũng thế....
    Ở box này ,có ai vừa thi ĐH xong không? Chuc mừng nếu điểm của bạn đã bằng hoặc vượt qua điểm sàn.CÒn không, thì thời gian còn nhiều, bạn còn cơ hội, chỉ cần cố gắng.
  9. vip1828

    vip1828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ôi, dân Nga, cái dân Nga đáng thương. Bên Nga đang chiếu lại những phim từ hồi Liên Xô. Xem lại thấy sao cuộc sống tinh thần của mình dạo này xuống cấp thế. Nào hỡi những người yếu đuối, hãy thức dậy "Tính cách NGA" đi nào!!!
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    I''m....I''m giving up
    Someone please pick me up
    Life oh life oh life

Chia sẻ trang này