1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mess nhìn thấy 2 dòng của người cùng phòng lão anh . Hoá ra mọi thứ vẫn bình thường không như mình nghĩ . Trong lòng có gì đấy đang vỡ . Muốn khóc ...
  2. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 17 chờ đợi và ngày thứ 2 sụp đổ khi biết mình đang sai . Không vội vàng giận ,không vội vàng kết luận điều gì cả . Cứ chờ một lời giải thích , chờ trong vô vọng , cảm giác đang càng ngày càng xa ,không biết làm sao để gặp . Giận lão anh tại sao lại để gặp cơ chứ ,giá như lão đừng hỏi mình câu ấy ,đừng giới thiệu cho mình thì đâu đến nỗi phải đau khổ như hôm nay
  3. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay ngày 27 tháng 8 , vớ vẩn một chút .
    Trong một thời gian và gặp một vài người.
    Gặp cô bạn gái luôn có vẻ mạnh mẽ và kiên cường ngay cả trong lúc buồn bã nhất vẫn có thể cố cười gượng gạo , có lúc đã bảo là hãy cứ khóc đi , không sao cả vì nước mắt là mặt trời dịu êm ?
    Nhưng bản thân mình lại sợ trông thấy người khác khóc . Một lần vào năm ngoái theo mình nhớ thì đó là lần đầu tiên thì phải , mình thấy một người con trai khóc thật sự .Khi con trai khóc chắc là đau khổ lắm rồi .Mình chẳng nghĩ rằng con trai khóc là yếu đuối , nhưng mình sợ trông thấy ai đó khóc bởi vì trong lúc đó mình đã rất bối rối không biết làm thế nào .
    Gặp một người khác , nếu chỉ đơn giản nhìn vào sẽ thấy anh ta là người hời hợt , có phần tầm thường , nhưng lại là người tốt bụng ,rất biết cách quan tâm mọi người .
    Gặp một người khác , người này rất vui tính và có thể luôn làm mọi người cười được , nhưng thật ra lại rất cô đơn . Vào một lúc nào đó , cậu ta đã nói với mình về những nỗi cô đơn nặng trĩu thế nào ?
    Mà thôi , hôm nào lại vớ vẩn tiếp .
  4. taymay

    taymay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tham gia box nhạc Nga bên diễn đàn Yêu Âm Nhạc, thế nào mà lại làm quen được với một thày giáo mới ra trường, chẳng dính dáng gì đến Nga cả, một chữ Nga bẻ đôi không biết, ấy thế mà tha thiết yêu nước Nga mới lạ. U-tri-chiel ấy làm mình nhớ đến lần mình ngồi ở Phạm Sư Mạnh để làm "diễn viên" trong một phóng sự của VTV về nước Nga nhân ngày 7/11, chị đạo diễn (tên là Bình) cũng chưa một lần đi Nga, tiếng Nga thì lõm bõm vậy mà vừa tâm sự với mình về đất nước mà chị ngưỡng mộ, vừa rơm rớm, rồi nghẹn giọng đến mức không thể chỉ huy được các diễn viên nữa. Chao ôi, tình người thiệt lạ....
  5. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Một chiều nhiều nắng trên hồ Bai-can.......Se se lạnh mà nhớ tới cái rét ở mùa đông ở Hà Nội.Bai-can đang mùa hè.Ngồi uống ly cà phê , nhìn khói bốc lên từ những hàng bán cá hun khói rong....thấy như nhớ cái gì từ ngày xưa xa lắm, và chợt thấy cà phê thật đắng.
    Một chiều nhiều nắng đi trên bờ biển của nuớc Nga..., nước mát lạnh, gơịi nhớ tới Thác bạc trên SaPa.....Ngâm lon ken chưa đến 5 phút mà uống không trôi vì lạnh.
    Một buổi sáng đi giữa hai hàng bạch dương,len lỏi giữa những ngôi nhà gỗ cổ cổ , nghiêng nghiêng... hiện lên trong tim hình ảnh đồi bạch đàn ở quê Ngoại....Thấy mình vẫn bé nhỏ ......
    Trước kia, chưa sang Nga, mình không nghĩ sẽ nhớ VN nhiều như thế, chỉ mong mau mau đi thật xa .Đi thật xa để quên hết mọi thứ đã từng xảy ra, nhưng điều thật lạ....Tất cả vẫn hiện về nhẹ nhàng, êm dịu và thân quen.Nhìn một nước Nga với rừng xanh mướt ,với nhứng thành phố mình đã đến,ngẫm lại Việt Nam thấy thương những người ở nhà.Nhớ nhà đến không ngủ được.
    Có đến nước Nga mới biết cảm giác" giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò xứ Nghệ..." Có lẽ trong box này nhiều người đã lâu không về VN , liệu có còn cảm giác đó không?
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ngày 1-9 học sinh ở Nga bắt đầu năm học mới.
    Ngày này cũng là ngày kỷ niệm trong 1 năm khởi màn cuộc tấn công giải cứu con tin trong trường học ở Beslan, trong đó hơn 300 người đã chết.
  7. kien_nhoc

    kien_nhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị có nhiều cảm xúc về nước Nga này lắm, chắc là chị đã ở Nga nhiều, hi vọng chị em mình có dịp gặp nhau, em cũng muốn nghe chị kể về cuộc sống ở Nga.
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    1-12-05
    Mãi tới hơn 5h pm nó mới về đến nhà . Việc đầu tiên của nó cần làm trong ngày hôm nay sau khi kết thúc công việc ở chợ là ... chạy vào cửa hàng mua cái card MTU để tối về còn vào mạng,chứ nó làm sao mà chịu đc 1 ngày ko net cơ chứ,hì hì ...
    Còn thừa 20r (mua trong cửa hàng mới thừa thế chứ lại :D) ,nó lại chạy,chạy ra chỗ kiốt bán kem,đang định mua thì thấy 1 cậu bé,nhỏ lắm,tầm lớp 1,2 gì đó,đeo 1 cái cặp sách sau lưng (theo nó nghĩ chắc là cậu ý vừa đi học về) ,hỏi bà bán kem là :Có loại kem nào 5r ko ? Bà ấy bảo :Không có,và luôn luôn là ko có :D (nó dịch vậy :D) Cậu bé lững thững đi ... Nó gọi cậu bé lại,nhưng cậu bé chỉ quay lại,trông mặt buồn rười rượi ... Nó hỏi : Có muốn kem ko ? Cậu bé chẳng trả lời mà cứ thế đi ... Nó mua vội 2 cây kem (hic,20r :2=10r : ),mắt thì cứ dán vào hình bóng cậu bé ấy đang đi về phía trước .... Chạy thật nhanh,nó bỏ cái túi nặng nề mà nó đang phải xách,chạy vội về phía đó,nó gọi to,chỉ sợ cậu bé ấy không quay lại mà đi thẳng vào khu nhà ấy thì ... May quá,quay lại rồi ... "Này,kem cho em đấy,cầm lấy" ... Một lời cám ơn ... "Không có gì" ...
    Nó quay đi mà cảm thấy thật hạnh phúc ... Nó tự cười với chính mình ... Nó nghĩ,chuyện này mà kể với người khác chắc họ bảo mình điên ... Nhưng chắc chắn,có 1 người không nằm trong số đó ...hì hì ...
    Tuy nhiên,những việc tốt mà nó có thể làm được lại là rất ít so với những lỗi lầm mà nó gây ra ...
    Nó tự hứa với bản thân,sẽ nuôi lớn ước mơ của nó,và dành thật nhiều lòng tốt của nó cho những đứa trẻ ngoan ...
    8h48 pm cùng ngày
    Được dieishappy sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 02/12/2005
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    7h36 pm 2-12-05
    Chuyện của ngày hôm qua nó vẫn nhớ,vẫn nghĩ mà tưởng chừng đã quên ... Hì hì ... Nhưng đầu óc nó toàn nghĩ vẩn vơ những chuyện đâu đâu ấy,có lẽ chẳng mấy chốc mà nó quên ngay thôi ....
    Hôm nay nó không nhận được mail rồi,hôm qua cũng thế ... Tuần này là Bác bận rồi,nó cũng chẳng dám phiền Bác đâu ...
    Hôm nay nó thật sự thấm mệt ... Rất may là mesta còn đủ , nhưng cứ nghĩ đến việc phải lấy hàng ở bên trong là nó lại hãi ... Nó lại tự an ủi mình ... chuyện gì phải làm thì tất nhiên không chừa cho ai được,rồi sẽ qua thôi ...Cái câu đó,không biết nó đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần,nhưng rồi ...
    Thôi thì,nó ước sao cả đống hàng đó bán vèo trong mấy ngày là hết để đỡ mệt,đỡ lo ...
    Nó lại muốn ngủ ,ngủ thật say và , không bao giờ tỉnh dậy.Nhưng nó chợt nhận ra rằng,như thế không được,như thế là chạy trốn ...
    Nó càng ngày càng thấy ghét bà Loan,lắm chuyện . Hồi xưa thì cứ hay sang ngồi chềnh ềnh ra đấy mà buôn cả tiếng đồng hồ không chịu cho người ta dọn hàng,tức lộn ruột,bây giờ bên nhà nó đông người rồi,bả ý muốn sang ngồi cũng không được,chuyển thành coi như là ,đi qua đi lại cứ như là đang "do thám" không bằng .... Rõ dở người ==> Nó ghét !
    Đã thế lại còn "đua đòi" mượn truyện HP đọc cơ,xì đợi đấy mà nó cho mượn nhé ... Thấy người ta đọc cũng mượn đọc có vẻ "sành điệu" lắm,già mà không nên nết ! Tập 2 hử ? đợi đến mùa hoa mía nghen kưng , nó quyết định không cho mượn nữa rồi,ghét !
    Tình bạn,mua được bằng tiền hay sao ? Chuyện của dì nó cũng làm nó suy nghĩ một chút,chỉ một chút thôi (chứ nó hơi đâu mà lo nhiều,chóng gìa`,hì hì) . Bà Ngọc cũng thật ... lắm lúc thấy bả ý giống mình ghê,nhưng cuối cùng thì ... thật là ... 3 kiện mà bảo 1 kiện để rồi giao cho ng` ta 2 kiện kia,lấy tiền cao hơn ,rồi giải thích này nọ ,rằng không phải của mình ,vv....vv... Nhưng bà Mai thì lại bảo "chắc là nó cần tiền" ,thế thì đủ để biết rồi chứ gì ... Bạn bè là thế đấy,vì đồng tiền mà cuối cùng chẳng ra sao cả .... Ngày hôm trước còn vui vẻ cười nói,hôm nay đã quay ra chửi nhau loạn xạ hết cả lên ...
    Nó tự hỏi liệu sau này khi nó có tiền rồi thì bạn bè nó sẽ đối xử với nó thế nào nhỉ ? ... Nó không biết,không cần biết nữa,sự đời lắm điều trớ trêu mà con người không thể lường trước được hết ... Điều gì cũng có thể xảy ra ...
    Nó quyết định .... đi đọc truyện thôi ...
  10. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vô tình nghe được bài hát "Vẫn nhớ"....................

Chia sẻ trang này