1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ngày...
    Mockva những ngày tháng 8, sao lại nhớ Hanoi thế chứ?
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    Hôm nay con bé ngồi cạnh giới thiệu cho mình một nhóc lớp bên cạnh ở Nga 7 năm rồi. Con điên ấy tự dưng lại gọi nó sang lớp mình làm rì ko biết nữa,tưởng gì ra ngoài gặp thì nhóc ấy Djratxtvuiche (đúng ko ý nhỉ?) nhưng bất ngờ quá nghe ko ra,hic ... Zơ wé ... Nhưng biết thêm nó cũng vui :D
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua ấy là một năm qua rồi uh?
  4. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại có một chuyến bay chật cứng khách. Làm việc cũng thấy vui hơn. Khách Nga ngày càng có thiện cảm với VN. Tốt thật...
  5. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay ngày...
    Càng ngày mình càng thấy nhiều khách Nga đi du lịch VN hơn. Càng ngày càng thấy nhiều nụ cười của khách Nga đối với con người và đất nước Việt Nam hơn. Hôm nay lờ đi cho một cô bé sinh viên Nga 10 kg quá cước mà trong lòng cũng ko đến nỗi day dứt lắm. Sau này cũng sẽ đối xử lại với người VN tốt như thế, bạn Liên Xô thân mến nhé!
  6. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bác HAT làm ở hàng không ạ?
  7. Vladavia

    Vladavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm chân quét dọn lon ton thôi.
    Sáng ra ăn bánh khúc khó nuốt wá.
  8. Vladavia

    Vladavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp một khởi đầu mới. Dù tiếc cái cũ nhưng fải thay đổi thôi. Có khi nào mình sẽ quên hết tiếng Nga ko nhỉ?
  9. Chrismast

    Chrismast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi đã khuya lắm rồi mà không ngủ được. Choáng ngợp vì những cảm giác vô cùng mới mẻ, nhưng cũng không hiểu gì ra gì. Lạ lùng thay là những tình cảm của con người, cắt nghĩa mãi cũng chẳng bao giờ hiểu được.
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    Thế là trong gia đình lại thêm 1 người nữa "ra đi" ... Không biết em sang bên đó sẽ sống như thế nào với mẹ,với bố ... Nhưng em fải sang vì chị biết em mà ở đây thêm 1 time nữa thì em sẽ ko còn là em nữa... Em cũng giống chị,coi bạn bè hơn cả gia đình,thậm chí em ko còn coi ai ra gì nữa vì theo em,họ ko hiểu em,họ luôn trách mắng em,,, Lớn lên rồi em sẽ hiểu ...
    Bữa ăn chia tay em,chị không vui,cũng chẳng buồn,vì dù có lâu lâu ko gặp em,chị cũng chẳng có cảm giác gì ... Không biết chị không đi tiễn em,em có buồn và nghĩ đến chị ko hay chỉ nghĩ đến bọn cái Thoa,thằng Tùng ... Chị chỉ thấy...hơi có lỗi mà thôi ...
    Hy vọng em sẽ có những thay đổi tích cực ở phương trời mới ...

Chia sẻ trang này