1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí box Tâm lí học!

    Chịu hết nổi rồi ,
    Một ngày ngột ngạt muốn phát điên !
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    uh, tớ hôm nay cũng đang như thế đây. Ức chế quá, làm ăn với một bọn ... chả ra làm sao, hỏng việc!
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đang định sang bên nỳ làm cái topic nỳ ... không ngờ có candy chung chí hướng !
    hum nỳ đi công chứng mấy cái giấy khai sinh photo ... đợi 1 lúc roài con mèo đáng iu của mình cho mình đi chơi núi ... sướng !
  4. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mà gặp ai cũng thấy ngột ngạt . Khó chịu thật. Ngày nào cũng như ngày nào , buồn chán và tẻ nhạt
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống của em thì có gì mà ngột ngạt nhỉ? còn anh thì gần ngạt thở rồi đây, tất cả mọi mối quan hệ đều không ngừng gây áp lực. Bố khỉ, đứa nào, bọn nào cũng đòi mình có trách nhiệm: phụ huynh thì kiểm soát mọi hoạt động, đồng nghiệp thì không tha cho một ngày nào - ngày nào cũng gọi đi, đến đi chơi với ... mà còn bị 1 thằng khách hàng gọi (lần sau ông tắt máy là xong), mấy cái diễn đàn với cả CLB thì đủ mọi thành phần và đủ mọi vấn đề tham gia làm phiền, đến mấy thằng bạn cũ cũng "sao mày bây giờ thiếu nhiệt thế, mấy tuần nay không qua uống rượu" - chúng nó biết đâu là mình cũng muốn làm vài chén lắm rồi nhưng mà không đưọc vì uống một buổi hết mình với chúng nó thì coi như 1 ngày sau cũng chết mệt, chả làm được việc gì, .v.v.... mình có là máy thì cũng đến lúc cháy nổ vì quá tải mất. Kể ra có cái diễn đàn TTVN này cũng hay, và cũng may, lên mạng làm việc là chính, nhưng mà cứ bực thằng nào là vào đây xả tẹo đỡ ức chế :))
  6. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cố ngột ngạt của riêng em chứ . Bạn bè , bố mẹ , chuyện học ......Tất cả đều là áp lực . Tất nhiên những cái đó là do em tự chọn nên ko thể bỏ dở giữa chừng được
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần .... đi chơi cả buổi ... nhưng hình như chẳng giải toả được cái gì cả ... bà chị gái về , càng buồn hơn ...
    cuộc sống chẳng ai là không có những áp lực , ai cũng có áp lực của mình ... mình cũng đang chịu nhiều áp lực , bố mẹ , học hành , bạn bè , người yêu , tiền bạc ... nói trắng ra nếu ai cho mình cái quyền chết ... mình sẵn sàng , cuộc sống có quá nhiều điều khiến mình thất vọng ... sống qua hôm nay thì biết rằng mình còn sống cho hôm nay , rồi lại tự hỏi ngày mai của mình sẽ thế nào ? ngày mai rồi sẽ tiếp tục ra làm sao ?
    .... ôi cuộc sống !
  8. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn thì ai cũng muốn chết cả . Đừng bi wan như vậy chứ . Ko có ai động viên thì tự mình fải cố mà sống
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ốm ... và hi vọng ... chỉ vì cái năm sinh mà dập tắt tất cả hi vọng của mình ... biết làm gì ? trông mong vào đâu bây giờ ?
    to xuongrongtim : cám ơn
    ( hình như có người đang giận mình )
  10. DJnine_B

    DJnine_B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Việc cảm nhận những hiện thực tiêu cực một cách lạc quan là điều có thể làm được và không hề giả dối chút nào. Có điều nó sẽ làm người ta mệt hơn. Ở đây tôi không muốn bàn đến chi tiết kỹ thuật.
    Những ngày này tôi đang phải đối diện một vài vấn đề mà tôi lờ đi trong nhiều năm, cũng như những vấn đề mà tôi gặp phải khi mình chưa nhận biết được đó là những điều không nên làm. Tôi không muốn dùng từ: tuổi trẻ bồng bột. Mà cũng có thể chỉ là thế thôi. Có thể là tôi đang stress nhẹ.

    Tôi sẽ phải đối diện phần nào với quá khứ của mình. Chẳng còn tủi hổ hay huyễn hoặc giả tạo. Quá khứ hầu như chỉ còn một vẻ nhạt nhoà.
    Tôi đã là một con người khác nhiều, có thể nói là rất nhiều. Nhưng những hoài niệm đẹp mê hồn thi thoảng vẫn còn lảng vảng đâu đây, mơ hồ, không thực, đi cùng với một đám mây u ám. Tôi không muốn đám mây, nhưng vẫn còn tiếc nuối những mảng cầu vồng nhiều màu sắc đi kèm với cơn mưa sau nó. Nhưng có lẽ tôi phải lựa chọn. To tát và có vẻ lên gân: nhưng tôi đã chọn. Và đây chỉ là một nỗi đau thôi. Không biết có làm phiền ai?
    Tôi sẽ không phán xét và dằn vặt mình nữa, dù dưới hình thức nào.
    Có lẽ tôi sẽ nghe một bản nhạc. Bạn cùng nghe với tôi chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này