1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_man

    the_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem chương trình nói về việc đấu tranh sinh tồn trong tự nhiên.Từ loài cỏ cây đến muông thú muốn sống đều phải luôn luôn đấu tranh.Vậy đã là con người thì càng phải đấu tranh.Phải chiến đấu để tồn tại và phát triển.Cuộc chiến có nhiều lúc khốc liệt đến nỗi chỉ có thể tồn tại và phát triển dựa trên những thất bại và những đau đớn của kẻ khác.
    Buồn thay!
  2. the_man

    the_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày!
    Không niềm vui!
    Nhiều dối trá!
    Không lòng tin!
    Lạc lõng!
    Cô đơn!
    Lang thang!
    Nắng!
    Gió!
    Bụi!
    Xe!
    Người!
    Và người!
    Ôi!
    Buồn!
    Chờ đợi..........
  3. the_man

    the_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    2/11006
    Hanh !
    Nắng!
    Gió !
    Bụi !
    Dối trá !
    Bực tức !
    Đầu nhức !
    Chếnh choáng !
    Chơi vơi !
    Cô đơn !
    Lạc lõng !
    Lạnh !
    Lang thang !
    Khói thuốc !
    Mệt mỏi !
    Nghi ngờ !
    Mơ !
    Phá phách !
    Hỗn độn !
    Lộn xộn !
    Đau nhiều !
    Thất vọng !
    Chờ đợi !
    Hoàng hôn!
    Yên bình!
    Tĩnh lặng!
    Bao la!
    Lạnh!
    ...
    ...
    ...

    Cho tôi tình yêu!
    ...
    Cho tôi niềm tin!
    ...
    Cho tôi ngày mai!
    ......
    Cho ...tôi... mây... bao.... la...........................................
  4. the_man

    the_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hanh!Nắng!Gió!Bụi!Nghi ngờ!Giả dối!Lang thang!Lòng vòng!Lạc lối!Người yêu cũ!Mối tình đầu!Trong sáng!Hồn nhiên!Ngọt ngào!Êm đềm!Mơ màng!Chơi vơi!Tiếng hát!Nụ cười!Píp!Píp!Xe!Và xe!Người!Với người!Ta!Và ta!Cô đơn quá!
    Cho.....tôi.....mây.....bao.....la.....​
  5. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua là một ngày phải căng đầu ra suy nghĩ.
    Công việc kinh doanh sẽ tiến triển tốt thôi.
    Tranh sứ, Gạch Tranh thủ công
    Trang hoàng nhà đẹp, người người mong
    www.datruongthinh.com.vn
    Được bookshunter sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 09/11/2006
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko buồn , ko vui , ko lo lắng chỉ cảm thấy ngao ngán vô cùng .
    Lần giờ vài ba cuốn sách về tôn giáo , vẫn ko tìm ra ý nghĩa cuộc đời ? lại đau đầu vì khó hiểu
    Lần đầu tiên băn khoăn những gì người khác sẽ nghĩ gì về mình ......... thực chất trước giờ mình là kẻ như thế nào ? giá mà 1 ai đó có thể đưa ra những nhận xét xác thực về mình nhỉ - viển vông chăng ? vì rằng ai có thể phán xét đúng về ai , trừ Chúa ?
    Từ giờ đến ngày đó có lẽ phải sống lương thiện hơn một chút .
    Nhưng quả thật nghĩ đến người khác sao mà khó quá , mình ích kỷ quá rồi ! Nội đối đầu với vui buồn hờn giận của bản thân đã choán hết tâm trí , biết sao giờ ? sao khả năng đồng cảm của mình đã sụt giảm một cách thê thảm , giờ cứ như gổ đá ấy .
    Ko biết điều này sẽ lợi hay hại đối với mình đây ?
    Thật mệt mõi
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vậy là , người ta phải mất nhiều năm mới diệt được cái dục ấy , trong khi chỉ cần 3 tiếng là xóa bỏ được cái dục này , thế ra mình đã lại ngộ nhận ...
    Một buổi trưa nồng nực , mình lại sống lại cái ảo ảnh ấy , hình ảnh người đàn bà đi vào nhà thờ và cầu nguyện , phải chăng đây sẽ là ảo ảnh cuối cùng trong những chuỗi dài mộng tưởng của đời mình ?
  8. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay tinh thần đã ổn định , chịu khó quan sát xung quanh , cảm thấy mọi vật sáng rõ hơn .... đôi lúc ước gì thời gian có thể quay ngược , mình lại ở vào cái ngày ấy , ngày ấy . Dẫu biết rằng định mệnh là tất yếu , ko thể nào thay đổi được ...
    Vậy mà , vẫn có chút gì cắn rứt lương tâm , một sự áy náy mơ hồ , có phải vì cái gọi là danh dự một con người ? Chính vì nó mà mình đã từng đã phải một thời gian dài đấu tranh tư tưởng khốc liệt & khổ đau vô hạn ... bây giờ đã hết rồi, cớ sao lại vẫn còn day dứt một điều gì ? Đôi khi cứ tìm mọi cách để thanh minh...
    Phải chăng dư luận xã hội đáng sợ đến vậy sao ? Mình tưởng mình là một con mãnh thú có thể thách thức , phá vỡ nó , nhưng rốt cục vẫn bị nó trói lại ,thật sự mình chỉ là một kẻ nô lệ đớn hèn của nó mà thôi . Ko hơn .
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình đã hiểu ra mục đích của đời người : đó là để nhìn . Đôi khi chả để làm gì , chỉ để giương hai mắt ếch ra mà nhìn . Vậy mà cũng là khoái lạc , chả trách sao người ta sợ bóng tối và cái chết đến vậy .
    Thực tế thì được nhìn ngắm thế giới xung quanh là một điều lý thú . Giây phút đó bình yên lạ lùng . Như một đứa trẻ vừa được sinh ra , ko biết lúc đó tâm trạng của nó như thế nào nhỉ . Nhưng sao mình thấy khuôn mặt của em bé lúc ấy tếu tếu thế nào , chả lẽ em thấy cuộc đời này hài hước lắm sao ? Chị thì chả nghĩ vậy đâu em ạ .
    Hết bi này
    rồi đến hài này
    rồi thì vô vị ...
    thông thường thì ba cái này đan xen lẫn nhau , còn với mình thì chúng lại tách bạch rõ rệt
    cảm giác vô vị này sẽ dẫn mình đi đến đâu ?
    biết sống ra sao khi ta ko còn chút thị dục lẫn luyến ái nào ?
    chỉ để NHÌN thôi sao
  10. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa !
    Xin hãy ban cho con sức khoẻ để con có thể suy nghĩ minh mẫn như những người khác . Con ko thể cứ quẩn quanh với những ý nghĩ kì quặc như thế này nữa . Cuộc đời thì ngắn , mà con thì ko muốn mất thời gian vào những điều vô bổ .
    Nếu Người giúp được con thì con xin cám ơn Người !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này