1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sao con người lại có cái tính hèn nhát khó chịu thế không biết! Bực như con mực!Người với người sống với nhau cốt ở cái tâm chứ phải sống với nhau bằng đồng tiền đâu chứ! Thấy mà ghét.Lúc nào cũng nhận mình là quân tử , ấy vậy mà việc tới tay lại bỏ chạy thảm thương.Chẳng lẽ trên dời này con trai đều thế cả, chán thật đấy!
  2. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xa lạ
    Ngỡ ngàng
    Xốn xang
    Hân hoan
    Hy vọng
    Đó là tất cả những cãm giác của mình bây giờ . Thế giới này quả là lý thú để ta khám phá , nhưng liệu có quá trễ ?
    Tuổi tác là cả một vấn đề
    Sức khoẻ thì thật là kinh khủng
    Rồi nhiều thứ nữa . Ko biết giữa tương lai và quá khứ , cái gì quan trọng hơn đây
    Những bước chân xiêu vẹo yếu ớt liệu có thể bước tiếp trên con đường dài phía trước ?
    Đôi khi lại thấy nhớ , mênh mang ...
  3. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cảm thấy một cái gì ko ổn ,
    hình như ta vẫn vậy , vẩn lẻ loi riêng một góc trời , ta bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người , dù bề ngoài có tỏ ra ngoan hiền dễ bảo hơn .
    Chao ơi là xúc cảm ! Những dục vọng nhấn chìm một đời người , nó làm khuynh đảo tất cả cái gọi là danh dự một con người , giờ thì ta chỉ như một thây ma mà thôi .
    Ta ko muốn hoạt động , ta chỉ muốn chờ chết . Mặc dù cái chết thể xác chẳng biết khi nào sẽ đến , cũng có thể nó sẽ kéo lê một thời gian dài nửa . Nhưng quả thật , ta chả thiết sống . Bao nhiêu tình cảm yêu thương đau khổ ta đã nếm trải nên giờ chả thiết tha một điều gì . Tất cả chỉ là ảo ảnh , tất cả chỉ là mộng tưởng .
    Ta vứt hết , ta vứt hết !
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại như vậy , ta ko hiểu , ta ko hiểu ta là người như thế nào !
    có phải là người THAM ? tham Dục nên tham Khổ . Phải chăng trong cái khổ cực tra tấn tinh thần ta tìm thấy niềm đam mê khoái lạc ko thể nào tả xiết . Thật quá ư là bệnh hoạn .
    Ta đúng là một kẻ bệnh hoạn !
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Dù sao mọi chuyện cũng thật tốt đẹp và hoàn hảo và TUYỆT VỜI!
    Cảm ơn Thiên Chúa vì những chuỗi ngày tháng Ngài đã ban cho loài người vô số ân huệ và tình thương ko biên giới! Cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con được có sự sống kỳ diệu và mọi thứ kỳ diệu, vì Ngài đã cho con được nắm vạt áo của Ngài !
  6. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2006 rùi.
    Ngày mai là bắt đầu năm mới
    Chúc box TÂm Lý ngày càng đông vui hơn.
    Được _taythinhaduong_ sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 31/12/2006
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hí , hôm nay tự nhiên thấy cuộc đời vui nhộn lạ , thật là đáng yêu , hài hước làm sao !
    Tự nhiên chợt nhớ một câu hát vu vơ của nhạc sỹ họ Trịnh mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ...
    Ấy vậy mà có một cô bé luôn âu sầu yếm thế . Thật là một cô bé hư làm sao
    Giờ đây cô gái ấy mới thấm thía một câu nói đã nghe ở đâu : ko có đời sống xã hội thì người ta chỉ có thể trở thành một con thú hay một thánh nhân , nhưng hiểu ra được điều này thì đã phải đánh đổi nhiều thứ , cái giá của bài học này đắt quá
    Im lặng cầu nguyện cho sự sống được kéo dài , cho bản thân và cho những người thân yêu
  8. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại vẫn ko hiểu !
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Phải bắt đầu từ đâu hả trời ?
  10. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và từ những người gần nhất quanh bạn. Khi cơ thể mệt mỏi vì công việc là lúc đầu óc bạn thư thái nhất.
    Trời cũng lắc đầu nếu ta không cố gắng.
    Chúc gia đình một năm mới ngập tràn niềm vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này