1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chào nàng đi chăn cừu, bạn hãy bắt đầu đi chăn cừu đi, mùa xuân đã đến , cỏ non củng đã mọc đầy thảo nguyên . bạn hãy mau mau cho bầy cừu của mình được gặm những ngon cỏ non đầu mùa xanh tươi.
  2. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã góp ý cho tôi , một niềm vui nho nhỏ trong những ngày đầu năm mới dương lịch , hy vọng mọi điều tốt lành , cho tôi và cho bạn .
    Thế là thấm thoắt một năm mới lại đến , thời gian trôi nhanh thật . Cảm thấy đã già đầu mà chưa làm được cái gì nên thân .
    Ghé box tâm lý , thấy box dạo này đông vui quá , rồi quán net mình ngồi cũng thật nhộn nhịp ,chợt cảm thấy cô đơn như chưa bao giờ cô đơn đến thế
    Thời gian này mình chẳng còn nỗi mong cầu tri thức sách vở như hồi xưa nữa , rốt cục người ta truy tầm chúng vì lẽ gì nhỉ ? Có ai sắp xuống nấm mồ còn đem theo một đống sách vở tài liệu ko , chỉ nghĩ đến đó mà thấy khôi hài rồi
    Ko biết anh yêu giờ đang làm gì nhỉ , anh có còn nhớ đến mình ko . Anh ơi , một năm mới nhiều điều tốt lành anh nhé
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Xong lại còn cãi nhau nữa
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay buồn vô hạn , đất trời cũng lạnh lẽo âm u như hoà cùng nỗi buồn của lòng người
    Ko biết khi chết đi người ta sẽ thành ra như thế nào , mình cảm thấy nó đến rất gần rồi . Giữa sống và chết giờ đây mong manh như một sợi chỉ mảnh , mình ko còn sợ nữa nhưng vẫn hoang mang ko biết rồi sẽ đi về đâu
    Dù sao mình cũng ko muốn gặp bác sĩ , họ sẽ chẳng giúp gì được cho mình . Với lại , có kéo dài thêm sự sống cũng chẳng giúp ích được cho ai , lại mang nặng nỗi sầu bi trong lòng ,chi bằng chết đi cho nhẹ nợ .
    Hy vọng kiếp sau mình sẽ sống đời hạnh phúc , vui tươi . Kiếp này là kiếp khổ khổ cả thân khổ cả tâm . Có lẽ kiếp trước mình mang nhiều tội nợ nên kiếp này phải trả cho bằng hết . Từ giờ đến lúc chết mình sẽ ráng giữ thân tâm được an nhiên tự tại để có chết cũng thảnh thơi sớm về cõi tây phương cực lạc gặp đức Phật từ bi .
    Dù gì thì cái khoảng khắc ấy , cái khoảng khắc người ta vĩnh biệt cõi đời này , vẫn đáng sợ biết bao . Đáng sợ biết bao !
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 09/01/2007
  5. mathotinhlang

    mathotinhlang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoatnhiendonngo là gì mà bi quan thế?
    Bạn bị mắc bệnh gì vậy? có thể cho mathotinhlang biết được không?
    Nhưng mathotinhlang thấy tâm bệnh của bạn còn nặng hơn, và cũng khó chữa hơn, nhưng nếu bạn muốn chữa thì không có gì là không thể!
    Được mathotinhlang sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 10/01/2007
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn mathotinhlang đã hỏi thăm .
    Hiện tại mình cũng ko biết mình bị bệnh gì đã đi bác sĩ chiếu chụp nhiều nhưng ko phát hiện thấy gì trong khi mình rất đau đớn hệ thần kinh nhiều lúc muốn đứt mạch máu não luôn đó bạn - những lúc đó mình phải điều tiết thân tâm về trạng thái thực vật ko nghĩ ko cảm bất cứ điều gì nhỏ nhặt nhất vì biết chỉ chút xíu nữa thôi là bước qua ranh giới sống chết tức là die đó bạn . Mình nhận biết rõ mình chĩ có thể chịu đựng tình trạng này một thời gian ngắn nữa thôi , sự sống và cái chết của mình bây giờ rất mong manh vô thường nên mình chỉ muốn thực tập tâm linh mong sớm được giải thoát thôi bạn à .
    Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của bạn ,
    chúc bạn sức khoẻ hạnh phúc
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối nay nhận được thư của hai bạn GocLe và Chiconminhanh , trong thư hai bạn có nhã ý chia sẻ cũng như mong muốn được làm ... hướng đạo sinh cho mình . Cảm ơn thịnh tình của hai bạn , nhưng mình thích tự tìm hướng đi riêng cho bản thân , như vậy sẽ tốt hơn dù có thể mất nhièu thời gian và công sức . Dầu sao cũng cảm ơn hai bạn một lần nữa, thank you
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 11/01/2007
  8. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chào hoatnhiendonngo.
    Làm hướng đạo sinh thì ko có đâu. Mình làm gì có khả năng đó. Hiện chỉ có một truyền thống duy nhất được thiên hạ cho là có một hiểu biết về chuyện sống chết, và dĩ nhiên chỉ các bậc thầy của truyền thống đó và các nhà tâm lí trị liệu có học hỏi từ truyền thống đó, mới có thể cho mình những lời khuyên may ra có ích khi ta tiếp xúc trực tiếp với họ.
    Mình đã chỉ muốn chia sẻ - chẳng qua những gì bạn viết đánh động quá!
    Thân chúc một ngày vui.
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay vỡ vạc ra được nhiều điều hay , một bài học lớn trong cuộc sống
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 12/01/2007
  10. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đức Thế Tôn ơi ! Hôm nay con đã có đôi chút nghi ngờ về Chánh Pháp của Người . Rốt cuộc cái chúng ta đang đi tìm là cái gì đây ? Tại sao người ta chỉ có một cuộc đời mà lại sống như thế này , ko như thế khác . Chân lý chúng ta đi tìm có dùng vào được việc gì ko , hay lại biến thành dở hâm dở hấp để làm trò cười cho thiên hạ . Chắc người đời sẽ nghĩ về mình kì lạ lắm . Tại sao chúng ta lại phải sống một cuộc đời đơn độc thế thưa Người .
    Con rất mong Thế Tôn sớm khai ngộ thêm cho con lần nữa , để xoá hết những mê mờ vọng tưởng hôm nay . Con xin tạ ơn Người .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này