1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hoatnhiendonngo ơi tại sao bạn lại bi quan đến mức độ đó ?? Vì sao??? Hãy trả lời đi mọi người có thể giúp bạn phần nào chăng??
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân thì hoa nở; Sáng sớm thì mặt trời mọc;
    Điều gì bạn cho là đau khổ đấy, là các pháp Phật để giúp bạn vượt lên trên nỗi đau khổ đấy và ở trạng thái tĩnh lặng. Bạn hãy xem các đau khổ cùng cực đấy, chính là phương tiện để tĩnh lặng hơn để tinh tấn hơn trên con đường diệt tham, sân, si và triển nở lòng Từ Bi, và Trí Huệ.
    Một cách khác, hãy chấp nhận hoàn cảnh đó như nó đang là, đừng gán nhãn hiệu hoàn cảnh đó là đau khổ và có ai đang chịu đựng đau khổ đó.
    Hãy chấp nhận hoàn toàn tất cả mọi tình trạng Ngay Bây Giờ mà bạn đang phải đối mặt ngay Bây Giờ! Hoàn toàn chấp nhận chúng và ko phán xét đau khổ hay giả lập hạnh phúc.
  3. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Triếtgia đã hỏi thăm ( hân hạnh quá )
    Mình ko bi quan TriếtGia ạ , mình chỉ đau khổ thôi . Mà như bạn biết rồi đấy , đau khổ là động lực để phát triển bản thân trên con đường hoàn thiện chính mình . Mình hạnh phúc vì còn biết đau khổ Triếtgia ạ
    Nhưng mình sẽ ko nói lí do tại vì sao đâu , tự mình biết riêng mình thôi
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn LHX đã chia sẻ nhé , nhưng mình đã quyết định rồi ! Mình quyết định từ giờ đến mãi mãi về sau sẽ ko bao giờ đọc những gì LHX post nữa !
    Anyway , thanks
  5. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Năm mới , chúc cho NGƯỜI ẤY thật nhiều sức khỏe , hạnh phúc & có thêm niềm vui mới
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây sao thấy nhớ anh da diết, thấy cần bờ vai của anh quá nhưng rồi chợt nghĩ......uhm, kg thể nào. Mình kg được làm thế...
    Nhưng em cũng chỉ là 1 ng con gái thôi mà anh ơi..........
    Làm sao em fải làm sao để quên đi tất cả
    Em mệt mỏi với tất cả mọi thứ của cuộc sống này......
    Em cần bờ vai của anh, nhg em lại kg thể có nó......
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mí vìa đơi ... đông vui nhờ ...
    tết mí chẳng nhất , đi làm không ngóc đầu lên được
  8. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi phân tích dùm mình tâm lý của cô gái trong bài thơ này đi
    http://www9.ttvnol.com/forum/TamLy/887552.ttvn
    Cám ơn nhiều!!!!
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Remember that I made a vow
    That I would never let you go
    I meant it then, I mean it now

    And I want to tell you so
    I don''t wanna fight no more
    I forgot what we were fighting for
    and this lonelyness that''s in my heart
    won''t let me be apart
    from you
    I don''t wanna have to try
    Girl, to live without you in my life

    So I''m hoping we can start tonight
    Cause I don''t wanna fight no more
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Westlife ; em hát suốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này