1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ và hiện tại đan xen ..
    Chiều _ Cậu nở nụ cười và cậu nhớ ra mình từng như thế , cậu bé ...Dường như cậu đã tìm dc nguyên nhân nào đó của bệnh . Cậu là ..là đó .
    Tối _ Mọi thứ lại dày vò , tiếp tục đẩy cậu đến những tất bật trước mặt ..
    Quá khứ êm thật , nhưng nó quả thực là ko bình thường với những người khác chăng . Cậu đã trót sống một tuổi thơ khác đời , lạc điệu , nhưng cậu yêu lắm chứ . Cũng có những lúc thật êm .
    Nhưng hiện tại , hiện tại vẫn kéo cậu vào ...Thật mà như ko thật .
    Cậu nhớ và tự hỏi , như Nguyễn Tuân đó , tìm dc sự giao hòa thì sao ?
    Nhưng dù sao đi nữa , cho hôm nay hãy cứ tiếp tục lên giường đắp chăn nhé ...ko sao đâu ..Hãy cứ tiếp tục cho một ngày mai ..Dẫu gì vẫn là ngày mới .
    Cậu biết rằng cậu ko thể thiếu chị trong phút giây này ....
    Trời lạnh ...nhưng ấm ...
  2. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta giống như những con **** đêm nhìn thấy một ngọn lửa hừng hực như một nơi chốn đẹp đẽ để vui sống mà không hiểu được điều gì sẽ xảy ra khi chúng chạm vào nó. Chúng ta hoàn toàn ảo tưởng. Thậm chí nếu ngọn lửa bị che phủ thì chúng vẫn ráng hết sức để lao vào cho bằng được. Cho dù chúng cảm thấy lửa nóng, chúng vẫn cố gắng lao vào. Chúng cho rằng sự hỉ lạc phi thường nằm nơi phần chói sáng. Do đó điều gì sẽ xảy ra khi chúng thực sự lọt vào trong đó? Chẳng có chút xíu gì trong những điều chúng đã hy vọng. Hoàn toàn là một sự đối nghịch.
    Chừng nào mà chúng ta còn ở trong luân hồi sinh tử, cuộc đời ta cũng liên tục lầm lạc như thế.
    Chúng ta không hình dung rằng tự bản chất cuộc đời ta thì hoàn toàn đau khổ; chúng ta theo đuổi tâm thức ảo tưởng của mình như thể nó đúng đắn một trăm phần trăm, như thể những ý niệm sai lầm của ta thật hoàn hảo. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng ở những kế hoạch, những ảo tưởng của ta. Chúng ta tin chắc rằng những ý niệm sai lầm của ta thì hoàn toàn chân thật. Nó giống như việc nhìn một môi trường cháy đỏ là một công viên đẹp tuyệt trần và cố gắng lao vào đó, không nhận ra rằng ta sẽ bị thiêu đốt. Chúng ta nhìn cõi giới khổ đau này như một công viên tráng lệ.

    mượn dungwind!
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ----Trích--- Chealse "chết" trước cửa thiên đàng - Nỗi đau
    Không có "bàn thắng ma" như năm 2005 (của Luis Garcia) mà nhiều người cho rằng nó chưa qua vạch cầu môn.Cũng chẳng cần phải chưng ra hẳn một công thức phức tạp của Einstein như biểu ngữ của một fan cuồng nhiệt tại Anfield.Rạng sáng ngày 2/5 Chealse đã bị hạ gục một cách cực kì gọn ghẽ...[​IMG]
    ...Sau khi Mourinho bị hất cẳng khỏi Champion League, đấu trường lớn nhất và cũng là mục tiêu cao nhất của Ch mùa 06/07,tương lai của ông lại bị phủ đen.Không loại trừ tương khả năng vì thất bại này, Mourinho sẽ bị "trảm". Và đó có thể là nỗi đau lớn nhất
    ------------------------AC VS MU -------------------------------
    =>Trận này miễn chê [​IMG]
  4. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cuối cấp cũng là lúc anh và em chia tay! Người yêu cũ ...Dưới những tán lá bàng kia giờ đã hóa thành kỉ niệm;cuộc vui nào rồi cũng phải có kết thúc; vẫn còn một hồi ức mơ hồ; và có người trong giấc mơ vẫn tìm về phút giây ngọt ngào ấy..[​IMG]
    Đừng buồn anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi
    Bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi
    Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau
    Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa
    Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ
    Và em đã biết biết anh sẽ chẳng yêu em đâu
    Em sẽ không quên giây phút bên nhau
    Em đã trao anh trao anh nụ hôn ấy
    Và em biết anh sẽ quên hết
    Những bài tình ca viết riêng tặng em
    Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em
    Và em sẽ không trách anh nữa
    Chẳng trách anh đâu
    Khi ta đến bên nhau tình gian dối .
    Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em
    Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em
    Và em sẽ không trách anh nữa
    Chẳng trách anh đâu
    Khi ta đến bên nhau
    Tình yêu dối lừa .
    http://www.vmdb.com/home_in_frame.jsp?url=http://www.vmdb.com/viewSong.jsp?id=277
    Được pubaby sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 04/05/2007
  5. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi Tuấn Sơn, thật ko ngờ lại gặp bạn ở trang web này , câu lạc bộ thiên văn học của bạn chắc bây giờ phát triển lắm nhỉ
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi xin Người rủ lòng từ bi cho con sớm được về với Người , con chán ngán cuộc đời đầy buồn bã khổ đau này lắm rồi , xin cho con ngày mai ko phải thức dậy , ko thở ko nghe ko cử động , cho tâm hồn con thanh thản vui sướng được ở bên người , lòng con hạnh phúc đến mức ko còn nỗi đau thể xác này nữa . Người đang ở đâu , tại sao chúng ta sih ra để chịu quá nhiều đau khổ , tại sao con người lại chịu quá nhiều đau khổ , tại sao lại như vậy thưa Người .
    Con nói thật , trong lòng con bây giờ ko có Người nữa , con chỉ kêu la trong đau đớn chứ con ko còn tin vào người nữa ,nỗi đau tinh thần người còn ko cứu chuộc được nói gì đến nỡi đau thể xác này , thật là hoang đường mộng mị . Nhưng con đau , con chỉ biết cầu xin người , vì người là người duy nhất có thể biết đến nỗi khổ của con . Xin hảy cho chân tay con bốt run rẩy , xin cho trái tim con đập chậm lại , xin cho nỗi đau này giãm bớt . Ko thì người hãy cho con được về với nước trời của người , ngay đêm nay .
    Con khổ quá Chúa ơi
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hãy vững tin lên hoatnhien ạh! Niềm tin của hoatnhien sẽ cứu hoạt nhiên!
  8. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này thì mình có thể khẳng định đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường , biết nói ra sao nhỉ , cái cảm giác này dường như của tận 10 năm về trước ...
    Từ hôm nay cuộc đời ta sẽ chính thức bước sang một trang mới , tươi sáng và đẹp đẽ hơn nhiều . Chỉ mong sao thật khỏe mạnh mà thôi
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng làm quen lại với chính mình , cảm giác thật vui sướng biết bao , nhưng thân xác này đã hư mất quá nhiều rồi
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 15/05/2007
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng thật là ko được tốt lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này