1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào mọi người để khám phá rất hay , ai cung giong ai ca?, họ như nhau cả.
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đấy là do dungwind đã nhìn vào trong sâu thẳm mình rồi nên mới nhìn ra ngoài và thấy ai cũng giống nhau, họ như nhau cả! Còn hoatnhiendonngo, có lẽ vẫn chưa thường nhìn vào bên trong mình, nên nghĩ rằng mình ko có gì, và ko có điều gì trong khi nó chính đã hàm chứa mọi yếu tố của thế giới bên ngoài và mọi điều chân thật nhất rồi !
  3. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    ----------Không nên mất bình tĩnh---------------
    Được pubaby sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 29/06/2007
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chết thật , hình như mình lại " động tâm " rồi thì phải
    ước gì được trở về cuộc sống u buồn tịch tịnh trước kia
    có lẽ lần này ta phải cạo đầu xuất gia thiệt sao ?
    Đức Thế Tôn , xin hãy cho con một lời khuyên .
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi k có tgian vào đây ...
    ngày hôm nay thật buồn ...
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    yêu đời lên đi các bạn
    không hiểu sao có những người quanh năm buồn chán hoặc tuyệt vọng nhỉ
    các bạn đã đến mức mất thu nhập do mất việc, rồi thì nhà ở cũng không có mấy tháng liền. Tiếp theo là người yêu thì tuyên bố bắt đợi cho 5 năm liền, gia đình chán nản với thằng con quá nên cũng định từ mặt. Cuối cùng ... có cái điện thoại thì đãng trí để ngấm nước lúcđi mưa, toi nốt ... đã mấy người ở đây hứng chịu tất cả cùng lúc chưa?
    Tôi đã trải qua điều đó trong nửa năm liền. Nhưng tôi có chết đâu, có vào đây than thở đâu. hãy luôn biết tìm ra mặt tích cực của mọi việc chứ
    Ờ thì mất việc, ta sẽ có việc khác, chẳng lẽ ta không dám tự tin là ta thừa sức làm những công việc tốt hơn nhiều hay sao
    Ờ thì không có nhà thì ta ngủ khách sạn ngàn sao, thưởng thúc không khí đường phố cho biết, lúc ức chế thì cứ nhìn trời mà gầm lên, đổ cho cái thằng thượng đế chết dẫm nào đó sinh sự với mình nhiều quá
    Ờ thì đợi người yêu, chẳng gì là loại từng chầy bửa chơi game tìm đường đến thành thần, không lẽ không đủ kiên nhẫn đợi à, mà cái cảm giác ấy lại hay, vừa "không phải mình ôi đến mức ko có người yêu", lại vừa "nhưng mà cô ta không có bên cạnh, càng tự do ", còn ai bằng ta
    Ờ thì phụ huynh than trách, bố mẹ nào chả thương con, nên mới hay doạ... từ mặt. Suy cho cùng cũng chỉ vimình tự chọn con đường khác các cụ muốn, chứ mình có hỗn láo gì quá đáng, cũng có phải mình dốt nát hay thảm hại gì. Chứng tỏ các cụ cũng chưa bỏ mình đâu
    Ờ thì ... hồi đó dùng cái C100 vứt đi chắc ... ít người nhặt, nó không hỏng thì lấy cớ đâu ra để sắm cái E690 như bây giờ
    Tóm lại, cuộc đời luôn đẹp anh em ạ
    Dạo này cũng đang lắm chuyện đau đầu đây, vào thăm anh em để lấy lại chút sinh khí, thấy thế này nản quá nên muốn chia sẻ vài điều
    chúc mọi người đều vui!
  7. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Việc quái gì mà phải buồn nhỉ; thích cái gì thì làm cái đó!
    +Nhắc hộ anh là treo hộ em thằng mưa bóng mây một vài ngày cho nó chừa cái tật nói bậy đi!
  8. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    @hoatnhiendonngo :Anh thấy em chỉ giỏi làm nũng mọi người (xưng anh cho nó oách)! Lúc thì kêu đau khổ lúc thì nói hạnh phúc; lúc thì thanh thản đón nhận cái chết; lúc thì lại thấy cái chết thật là kinh khủng!
    Mọi người rất quan tâm đến em; cả anh nữa; anh cũng dùng nick cũ để pm cho em mấy lần nhưng không thấy hồi âm (giờ nick đó "quá đát" hết hạn sử dụng!); nói chung quan tâm là quan tâm nhưng sức khỏe của em yếu quá có động viên cũng chả được.
    Nếu em không quan tâm đến mọi người nữa ; coi tất cả là phù du ; thì đúng là nên cắt tóc đi tu vào chùa đi
    Quỵt luôn món nợ tình cảm với mọi người; vứt hết; nhắc trước là không phải vào chùa là đã yên đâu nhé; ở đâu cũng có luật lệ tập thể của nó!
    Có định xuống tóc đi tu không hả "cô bé nhiều tuổi"
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đốn ngộ là cô bé nhiều tuổi à, hi hi hi, không sao cả, bạn đốn ngộ cứ lên đây than vãng thoải mái,
    hôm qua tối thấy một điều hiển nhiên tôi muốn kể:
    - tôi gặp một người phụ nử đẹp như đức mẹ, Phật bà
    - tôi gặp một người phụ nử xấu và dử tợn như quỷ
    Cả 2 tôi điều gặp và tôi suy nghỉ , phải chăng cuộc sống này là 2 mặt trắng đen; thiện ác.
    Điều này quá hiển nhiên không ai chối cải được, vậy đó nó chứa đựng cả vụ trụ này, vì thấy nó dể dàng như vậy nhưng không bao giờ ta nắm bắt được, thấy nó rỏ ràng quá nhưng ta vẫn bơ vơ.....
    Con đường giải thoát là đâu???????????????????
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Ngay Bây Giờ và Tại Đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này