1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tặng mọi người một bài hát
    Không phải tôi goodbye mà là vì chưa muốn phải goodbye với 1 ai đó ở đây Hi vọng người đó sẽ hiểu những gì tôi nói
    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have much more
    I can feel your heart and I simpathize
    And I''ll never criticize
    All you''ve ever meant to my life
    I don''t want to let you down
    I don''t want to lead you on
    i don''t want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to say but goodbye
    You deserve the chance at the kind of love
    I''m not sure i''m worthy of
    Losing you is painful to me
    I don''t want to let you down
    I don''t want to lead you on
    i don''t want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to say but goodbye
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to try
    Though it''s gonna hurt us both
    There''s no other way than to say goodbye
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 15/01/2006
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tổng vệ sinh cái phòng ngủ, đang giũ caíu chăm thì ko biết quờ quạng thế nào, bàn tay quờ luôn lên mặt chạm vào cái mí mắt. Hức hức, sứt mất một tý, đau thấu xương, làm sao mà chịu được cơ chứ, ngồi khóc một lúc cho đỡ đau, ờ mà đỡ thật. Nhưng sợ thì vẫn sợ. hức hức. Mà rõ là vô duyên, tự mình làm mình đau, rồi lại một mình ngồi khóc. Đúng là dở hơi.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tết nhất đến nơi rồi mà cứ ốm đau mãi , 2 tuần zời cứ kháng sinh + giảm đau + thuốc ngủ +an thần .... phát điên mất ... như vậy là Tết không Bánh chưng , không Bánh dầy , không Xôi .... không gìe cả ... 28, 29 Tết rồi mà chưa mua sắm giè ...buồn hết cả người ....
    delete smt now !
    chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Các bạn bức xúc quá hả, vậy lên nghe cái này đi ... hay lắm
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/12/05F5FF11/
    Hay lém
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    An thần ko tốt cho sức khoẻ đâu nhé, bạn cố gắng uống giảm nó đi. Lăm khi ko ngủ được Codai cũng hay uống cái đó, nhưng sáng dậy cảm thấy uể oải lắm cơ.
    Hơ, hôm nay sẽ giao thừa, mình sẽ đi xem bắn pháo hoa, rồi về nhà coi phim cùng gia đình, ngủ cạnh đứa em gái lâu ngày mới gặp...Hạnh phúc biết bao.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    kám ơn chị
    giờ chưa được về nhà vì chẳng biết bà chị về chưa để mà xông nhà ...
    1 cái TẾT đáng nhớ bên người iu
    đang rất hạnh phúc .... cả nhà cũng vậy nha !
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tết... ha, hôm qua đến giơg mới bắt đầu biết Tết
    trưa 29 Tết đén nhà thằng bạn uống vài chén. Mọi khi mìh cũng thuộc loại uống ác mà chả sao. Hôm qua ... dek hiểu làm sao mà chả ai ép cũng cứ đổ rượu vào miệng không ngừng, không tài nào dừng lại được, cuối cùng cũng về được đến nhà trong tình trạng không biết mình là ai và ... vừa tỉnh dậy cách đây không lâu. Thôi thế cũng được, ngủ còn hơn thức để thấy người ta đón Tết mà mình có lẽ vẫn chả biết mình là thằng nào. Có lẽ quen với công việc rồi nên khi làm việc thấy thoải mái và quên được những chuyện chả ra gì, còn khi nghỉ ngơi thì như thế đấy.
    Hi vọng năm mới này sẽ có nhiều thảm hoa xảy ra cho cái hành tinh chết dẫm này
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Vợ iu có nghĩ là anh có thể hạnh phúc được không?
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Nhưng sao box này lèo thèo vài mạng thế ? Nhật kí mà ko có nhiều người đọc thì kể cũng phíCám ơn RAGAROK vì bài hát nhé , nghe lúc vào đúng lúc đang..hoa hoa đầu lại thấy vui vui [​IMG]
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thảm hoạ đã đổ xuống đầu kẻ được nguyền rủa nhiều nhất ... mk , hết tết ... ốm với đau ... hik ... đau quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này