1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    THE DOG
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhìn từ võ bọc bên ngoài hay nhìn vào xâu trong chính tâm hôn con người cung không hết, vì điểm cuối cùng là cái không, mổi cá nhân luôn luôn thấy có và không chấp nhân cái không cùng này, nên mới nói kẻ này kẻ khác, đắc đạo hay không đắc đạo.
    mỗ khi ta phân tích mà mỗ xe các vấn đề thì đều máng đến cho nó toàn là sự cố chấp và bảo thủ mà ta học được từ sách vỡ hay kinh nghiệm sống , tất cả những thứ đó trói buột ta lại,
    hãy vượt qua rào chắn này bằng chính những bước bẻ gảy tư tưởng ăn xâu trong chính ta, bằng những chấm nhứt đó là sự kết thúc mọi vấn đề,
    The end : rất hay rất hay.
  3. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    THE END!
    Hết tập 1 rồi thuê tiếp tập 2 thôi
    Được pubaby sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 26/07/2007
  4. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    @ @pubaby hay @trietgia2006 hoặc@***imhoacuctrang
    đầu óc em vẫn bịnh hoạn quá đỗi.
    cách đây mấy tháng anh đã cố giúp em trong khả năng có thể được, có thể nó ko có ích đối với em. Sau đó anh phát hiện ra em là kẻ "tráo trở - hai mặt" (theo bạn bè em nói bên box Thanh Hoá)
    và ở F3 này nữa: http://www9.ttvnol.com/forum/Hoidap/924950/trang-5.ttvn
    anh cũng vẫn giữ im lặng. Bây giờ anh thấy đầu óc em càng thêm vấn đề --> anh định tác động chút nào đấy.
    Nhưng thật tiếc, và hoàn toàn thất vọng: em là con người tệ đến mức anh ko thể hình dung nổi ( một tâm hồn bệnh hoạn đến thế), là kẻ ăn cháo đái bát. em rất thích xúc phạm mọi người, kể cả những người(nick) đã quen biết & từng giúp em là sao
    anh hình dung đến 1 con chó dại, ai đưa tay ra đều bị nó cắn vậy
    thật buồn!

    anh phải nói ra ko kẻo em lại làm điều xúc phạm đến nick nào đó chưa biết lầm tưởng và nói chuyện với em
    the end.
    Được khongaihet sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 26/07/2007
  5. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là anh nên im lặng mãi mãi đi; cậu bé nhiều tuổi ạ
    Anh đừng có nghĩ là em không để ý nick anh
    Anh đừng tưởng em là kẻ yếu mà dễ bắt nạt em; thế nhé
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lại gây gổ nhau, trong khi chúng ta đang sống và tự sự về những xuc cảm ở đây, mội người hạy đứng mỗi góc và nói lên điều mình muốn nói.
    tại sao lại cải nhau khi đốn ngộ bị bệnh hiềm nghèo những vẫn yêu đời, vẫn gởi đến cho chúng ta những cái nhìn chân thật về cuộc đời này,
    Tại sao LHX bị kháo nick liên tục nhưng vẫn miệt mài lên đây để gởi đến cho chúng ta những thông điệp khó nghỉ bàn,
    Đó là tình yêu, Tình yêu là cái đầu tiên cho tất cả ở đây.
  7. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    @pubaby,
    Rất tiếc, đây là thế giới ảo --> anh ko có cách gì chừng phạt em được. Và em có thể vẫn lựa ra điều gì đó để đáp trả (bằng tâm trí thì một thằng yếu đuối cũng có thể nói như một đế vương). Nhìn thấy con hổ trong tranh nó nói: nó không sợ hổ.
    Tất nhiên với em cũng là một bài học cho anh, có lẽ ko nên đặt niềm tin vào một nick lạ, khi chưa quan sát dài lâu.
    Còn gì như em nói "cậu bé nhiều tuổi" có lẽ em quan sát thấy nick anh "vi vu" spam nhiều nơi, cái đó cũng kể như anh ham chơi vậy. sao em ám chỉ nó? Có lẽ anh vừa "đạo mạo" khuyên nhủ em, mặt khác lại cũng "nhí nhố" rong chơi --> khiến em ngầm ghét anh chăng?
    và đây là cơ hội để CẮN. có thể vì em có nhiều ức chế thần kinh, nên em muốn giải toả bằng những u ám tiêu cực như vậy (anh ko phải nhà phân tâm) xúc phạm người khác là cách thức em chọn. Anh tin rằng em có thể chửi bới cả những người ruột thịt đúng ko? Hãy nhìn vào mình hơn nữa, nhiều hơn nữa, có thể đau khổ lắm đấy, nhưng hãy nhận lấy một mình.
    Thôi xin "im lặng mãi mãi" đối với các nick của em, trừ phi có nick nào mới anh chưa biết.
    the last "the end."
  8. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    E rằng chưa đủ cái gọi là tình yêu bác ạ.
    Bác ko hiểu cái cảm giác cũng 1 người, dùng một nick để tâm sự, đồng thời dùng nick khác để chửi mình nó như thế nào.
    tôi ko giúp người khác bằng "lòng thương" rởm được
    Có lẽ bác cần ban phát nhiều hơn nữa
  9. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Chính tả
    Vàng 2 :Bài học này với anh đang còn ít quá để anh hiểu
    Vàng 3: Đoạn này thì miễn bàn về nhân cách của người viết ra nó!
    Vàng 4: Bỏ cái ngoặc kép cho em nhờ!
  10. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này