1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ta trách rời thế giới ảo để sống trong thế giới thật,
    và ta chỉ thấy ngủ và ngủ, ngủ cho 2 con mắt lòi ra ngoài, ngủ cho cái bụng xẹp lép, ngủ cho kết thúc cuộc sống,
    các câu hỏi vớ bẫn nhất của cuộc đời này la gì?, ý nghĩa cuộc đời này là gi???, ta sống thế nào cho có ý nghĩa??? ôi lạy chúa , con không có lối đi,
    kiếm tiền , tạo của cải vật chất, không tổn hại đến môi trường, không tổn hại đến sức khoẻ, và sau đó là tinh yêu.
    nói thì dể vậy, nhưng làm thì khó khó khó quá,,,huhuhuhu
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận thấy một điều rất hay, tuổi trẻ thời đại này rất tự tin , họ tự tin đến cả kiêu ngạo, ha ha ha , tôi sợ quá.
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tuổi trẻ? Họ, ở đây là ai vậy, dungwind?
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    5 ngày nằm viện đối với người khác có thể bình thường, nhưng với mình thật là khủng khiếp. Cả ngày chỉ ra ra vào vào đi rồi lại ngồi, ngồi rồi lại nằm, cảm giác như bị giam hãm vậy. Đã thế còn bị tra tấn bởi đủ thứ dụng cụ làm tinh thần mình căng thẳng như dây đàn vậy. Cuộc chiến nào cũng cam go, đau đớn nào lại ko khó chịu nhưng cuối cùng mình cũng đã vượt qua mà ko cần khiến cho cha mẹ lo lắng, mình cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Vượt qua được khó khăn này, mình tin chẳng có khó khăn nào là mình ko thể trải qua nữa. Giờ thì mình nhẹ nhàng vô cùng.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Là bạn đó.
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Có chuyện gì đã xảy ra mà khiến konhuloaicodai cô nương phải nằm viện đến tận 5 ngày lận vậy?? Tai nạn hay bệnh hoạn?
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đi sinh cháu bạn à, một cháu bé gái xinh xắn, hihihi
  8. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi xin việc , mình cảm thấy hồi hộp và lo âu . Một phần vì ko có chữ nào trong đầu , một phần vì sợ người ta ko chấp nhận mình vì mình quá kém sức khỏe và có một khí sắc kém vui , vả lại mìnhko có khả năng trò chuyện thân tình với bất kì ai .Những gì mình nói , thường hay đứt đoạn và xa rời thực tế , những thứ ko thể thu hút bất kì ai , còn những thứ người ta nói , có thể ko thu hút được mình .Làm thế nào để có một sự tương tác thích hợp trong giao tiếp bây giờ nhỉ . Mỡi lần tập trung nghe người khác nói mình phải dụng công ghêgớm và thường chỉ hiểu từ 0-10% . Quả thật mình cũng ko có nhu cầu giao tiếp , nhưng vì phải kiếm tiền nuôi thân mới phải như thế , như thế .
    Mấy ngày nay thường mê man khó ngủ . đêm nào cũng mơ được gặp lại và trò chuyện với những người yêu xưa cũ , các nàng bây giờ đều đã lớn và mặn mòi hơn trước rất nhiều , ấy vậy trong những cử chĩ lời nói đều vương lại những nét thơ ngây ngày ấy . Mình nhớ lắm và sẽ tìm gặp lại vào một ngày ko xa .
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    thôi ,có lẽ chưa nên vội , hôm nay mà đi thế nào cũng gặp thất bại , rồi mình sẽ lại đau khổ cho mà xem
    thời gian còn dài , cứ thong thả vài hôm nữa ko đi đâu mà vội
    hay là khỏi đi luôn nhỉ
    nhưng mà như vậy thì kiếm đâu ra tiền xài
    có công việc nào ko cần gặp gở một ai ko nhỉ , ko cần phải nói , dù cực đến mấy mình cũng chịu
    thật là khó cho mình
  10. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà , việc gì phải thế nhỉ , chỉ là nói chuyện thôi mà , có gì là khó khăn đâu , hay là do sức khoẽ kém nên mình đâm ra tự ti , nếu vậy thì sao , thimình phải đi chữa bệnh , nhưng bệnh của mình là bệnh gì nhỉ , bs cũng bó tay thì làm sao mà mình biết được mình bệnh gì , có bệnh gì mà người ta ko phát hiện ra ko nhĩ , đau dễ sợ , đau kinh hồn , đau lắm
    có thể mình sẽ chết , mình là người đoản mệnh chăng ? lạ lùng thật , tự nhiên sinh ra rồi chết đi , cuộc đời gì mà lạ lùng thế , mình thấy lạ thật đấy , và rồi ai cũng chết , càng lạ lùng hơn . Nhưng thường thì người già mới chết thôi nhỉ , còn người trẻ thì ít có người chết , nhưng mà cũng có người chết , gọi là chết trẽ . Mình thì ko còn trẻ , nhưng củng gọi là chết trẻ , vì mình chưa được sống mấy nên gọi là trẻ cũng được , mà gọi là già cũng được . Nhưng mình thích gọi là trẻ hơn , gọi là trẻ thì hay hơn gọi là già , nhưng mình phải cẩn thận , cứ sống như thế này thì tuởi trẻ sẽ trôi qua rất nhanh và ko cochút dư vị gì cả . Mà tuổi trẻ là như thế nào nhỉ , tuổi trẻ có cái gì nhỉ , sức khoẻ và t/y chăng . Cả hai thứ đó mình đều ko có , hoá ra mình đả già rồi . Mà già thì phải chết , và mình sẽ chết , và như thế thì ko có gì đáng tiếc .
    chán thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này