1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay đốn ngộ viết chán thế, phép màu để đâu rồi nhỉ, cho đốn ngộ một cơ hội của tâm linh đi nhá.
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Học với hành..........Học bao giờ .... mơi dừng nhể.....
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi ..... Đi làm rồi. ĐI học lại, ngại thật
  3. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui nhất & buồn nhất trong đời .
    @dungwind : ko viêt cho bạn đọc đâu , miễn bàn luận đi hả
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết , mình ko còn cơ hội để ỡ lại Ta Bà này thêm nữa , ko thể đón thêm được một mùa xuân nữa trong cuộc đời này . Mình ko biết chết đi sẽ về đâu , nhưng cái đau này khủng khiếp quá , một cuộc tra tấn , một cuộc hành xác .
    Ngẫm lại cuộc đời này có quá ít niềm vui nhưng lại quá nhiều đau khổ . Và ko còn gì đau khổ hơn khi mất niềm tin vào chính mình . Ko còn gì đau khổ hơn là như vậy .Mình cầu mong trên thế giới này ko còn ai bị mất niềm tin như vậy , và ko còn ai phải đau khổ như mình .
  5. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có lẽ mình phải tính đến chuyện hậu sự , mình còn rất trẽ và thân xác này có thể dùng vào được việc gì . Hiến xác cho y khoa ư ? nghĩ đến thật khũng khiếp dù đã biết xác thân này chết đi là tan rã và hủy hoại hết , nhưng có thể cứu được một số người . Mà có đúng là như thế ko nhĩ , chẳng lẽ y học VN lại tiến bộ đến thế sao , nếu vậy thì bệnh của mình có thể chữa khõi ko nhỉ , ko khỏi , có lẽ là ko khỏi rồi .
    Kiếp sau mình mong muốn làm cái gì nhĩ . Mình mo ng được làm người tiếp tục , và lại tiếp làm alahán . Chỉ nghĩ đến đã thấy vui rồi . Đức Thế Tôn ơi , xin hãy ban cho con ân huệ lớn này nhé . con cảm tạ người nhiều nhiều lắm .
  6. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Sẽ thật là phí khi không chia sẻ những điều quí giá từ một người cha nói với cô con gái nuôi...và tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện sau:
    Tặng các bạn nữ.
    Tôi đã im lặng và chia sẻ thật nhiều với những người bạn, nhưng có lẽ những điều mà cuối ngày hôm nay, tôi cảm thấy tâm đắc nhất để viết lên - Bạn hãy hiểu là khi đọc xong, bạn sẽ có những phút tự nhìn lại những cư xử, hành vi của mình đang diễn ra "bình thường" như bạn nghĩ...
    Khi bạn chia sẻ với nhiều người bạn, bạn đang có một tình yêu tuyệt đẹp, nhưng chính khoảng thời gian mà bạn gặp những điều bất trắc, bạn không cho ai hay biết, cũng bởi vì bạn còn đang bối rối, chưa biết có nên nói tiếp hay không những điều bạn cảm thấy buồn, bạn cảm thấy mong manh...
    Bạn dự một cuộc đi chơi, ở đó có một vài người biết bạn là ai, một vài người không hề hay biết bạn. Bạn là người hấp dẫn. For sure - Bạn đã làm ai đó rung rinh về bạn. Bạn sẽ có những cuộc hẹn hò và sau đó có thể đi xa hơn ( like sweet night). Sau đó, thì sao...?
    All the ****er guys ( bởi vì tôi là một phụ nữ, nên tôi sẽ nói về đàn ông) sẽ nói với bạn rằng: " Ohh baby... I really like you, but.....
    Vấn đề chính là ở chỗ "But" đó. Khi một người thành thật với bạn, muốn kéo dài một mối quan hệ, muốn làm cho bạn là người phụ nữ hạnh phúc, người ta không bao giờ nói kiểu : " Anh rất muốn yêu em, nhưng anh đã có vợ; Anh rất thích em, nhưng anh đã có bạn gái...; Anh thực sự không kìm chế được lòng ham muốn khi gặp em, nhưng chúng ta không có tương lai...v.v"
    Tôi biết chắc chắn, có rất nhiều người đã lắng nghe câu đó, hoặc nói ra từ chính mình. Tôi thật sự khuyên các bạn rằng: Bất cứ bạn nghe một người nào đó nói chuyện với bạn, mà đề cập đến "excuse" hãy quên anh ta đi khẩn trương, và tiếp tục tìm kiếm một người mới, dù bạn đang lựa chọn ********, người để lấy, người trở thành đối tác làm ăn của bạn. Vì khi bạn nghe những chữ "but" như vậy, đã là một minh chứng hùng hồn cho việc, người ta không khẳng định sẽ đem lại cho bạn những điều tốt đẹp.
    Trở lại vấn đề của bản thân: Tôi có một làn da không hấp dẫn từ lọt lòng, và may mắn trí não tôi phát triễn tốt lẫn cơ quan nội tạng khoẻ mạnh. Tuyệt vời hơn, tôi sở hữu một nụ cười đẹp đã khiến nhiều người nhận nụ cười ấy hạnh phúc suốt cả ngày, hoặc ít ra làm giảm căng thẳng mà họ đang gặp phải. Và khi có một làn da như vậy - dễ dàng hơn khi biết ai mới là người thực sự quan tâm và yêu thương chân thành.
    Khi cha nuôi của tôi, ông đến một quán bar, gặp một cô người mẫu xinh đẹp nhưng đi đứng kiểu cách, mặt mũi cau có, không biết nở một nụ cười. Ông đã gọi cô ấy là ****ing beautiful đấy bạn ạ. Bạn hãy tin rằng, kể cả khi bạn có bề ngoài rất xấu xí, nhưng nụ cười thân thiện sẽ làm bạn có giá trị thật to lớn với nhiều người. Không có ai là hoàn hảo từ tính cách đến sức khoẻ, vẻ đẹp...do đó, khi bạn nhìn và đến với mọi người bằng tình yêu thương, bằng sự thân ái và có tình, bạn sẽ được đáp trả lại xứng đáng. Ít nhất là tâm trí bạn luôn thanh thản.
    Cha nuôi nói với tôi rằng: - 28 tuổi thì vẫn còn trẻ lắm con ạ. Con hãy nghĩ là còn nhiều người có những suy nghĩ giống con. Ta hiểu vì sao con không muốn vội vàng kết hôn với một người đàn ông đồng bào. Nhiều người đàn ông VN mà ta gặp, họ có suy nghĩ rất hạn hẹp, họ muốn "set" tất cả mọi hành vi, hoạt động của gia đình. Họ muốn vợ họ làm cái này, cái kia, ví như - không đi ra ngoài quá khuya, không được đi nhảy, không được đàn đúm., không được tham gia hoạt động nào mà họ cho là không nên làm...họ nghĩ là họ thông thái, quyết định được hết những vấn đề giúp phụ nữ. Thật là stupid, bởi một lẽ, họ nên cưới một người đàn bà thông minh, thì con cái của họ mới được nhờ, và người ta nên tin tưởng, mọi quyết định của phụ nữ là đúng đắn, hãy ủng hộ vì điều đó đem lại niềm vui ( happiness) cho người đàn bà của họ (thậm chí cả việc, vợ của họ muốn thoả mãn ******** với một người đàn ông khác). Nếu như lối tư duy của người đàn ông Việt thoáng hơn, cha tôi nói rằng - con người tránh đi bao nỗi đau khổ âm thầm...
    - Đừng vội vàng con ạ, con có thể tìm một người đàn ông xứng đáng với con, dẫu có muộn đi chăng nữa. Con hãy nhìn lại trong số những người bạn trai cũ của con, ai là người còn giữ liên lạc với con, gặp gỡ con và động viên tinh thần con, đó mới là người bạn thực sự. Con hãy giữ họ như những người bạn tốt ( good friends). Hãy tránh xa những kẻ chỉ muốn tìm đến sự thoả mãn bản năng ( ****er for themself), bởi vì trong quan hệ luyến ái, một khi là một người tình thực thụ, người ta sẽ quan tâm đến khi con cần ít nhất một sự nâng niu, thương yêu con...
    Cha nuôi tôi đã ngoài 50 tuổi, ông có quá nhiều kinh nghiệm trong đời sống, và tôi lắng nghe ông và học qua những điều ông nói: - I think a cuban - vietnamese guy is good for you, and Canadian also ( vì anh ta muốn con làm những điều con muốn, cho con đi dancing, cho con đi du lịch...) Nhưng hãy nghe ta, con không cần vội vàng trông mong họ quá nhiều, hãy vững tin là con dư thừa khả năng tìm một người tốt hơn nữa. Còn this guy ( cha tôi ám chỉ người đàn ông trong bức tranh mà tôi có được từ một forum) is not good. Anh ta có bạn gái sắp lấy làm vợ, nhưng anh ta vẫn có thể thích thoả mãn với nhiều phụ nữ ở khắp nơi anh ta đến. Believe me, he never ever make you happy.
    - Yes, you''re right.
    - Hey, listen! Don''t care about your skin. Be smile, and do right. It''s always make you be a good woman. You know, I really think you''re beauty woman...
  7. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thứ 5 ngày 16/8 ăn một bữa trưa ở Hải Phòng city, sau đó chiều tối phóng về Hà Nội, đến tận tối thứ 6 là hôm qua không ăn gì, cũng thấy mệt mỏi dù chưa đến mức suy nhược
    Vậy mà chỉ một ly rượu "phục thần" làm tinh thần thoải mái hẳn còn sức mạnh thì chảy đến khắp các cơ bắp
    (nick này là của Rag)
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bác sống thế thì có ngày toi mất! Lạy hồn!
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên trong cuộc hành trình xuyên Việt ...
    Cảm giác như đang ở quê nhà tại một nơi thành phố xa lạ
    Mình sẽ ghi nhớ tất cả những hình ảnh và âm thanh này trong đầu , như là một kỉ niệm cuối cùng trong đời .
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bên box dương sinh họ bảo tui hay spam nên họ cấm cửa không cho gởi bài, he he he, vậy là đốn ngộ đi xuyên việt cơ à.
    mây hôm nay trời mưa nên hơi buồn, không thấy cảm xúc với cuộc sống, hơi cảm sốt và đau xoang tráng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này