1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hey, hôm trước bạn của mình nói nhờ đức thánh Trần ân điểm cho thì sướng lắm, sao bạn đốn ngộ khồng nhờ đức ngài giúp cho, có mê tín không ????, còn nước còn cá mà, cố lên nha.
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Bác @hoatnhiendonngo làm gì mà bức xúc thế
    [nick]
    Được friendship_forever_8x sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 24/08/2007
  3. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    muốn viết cái gì đó - viết cái gì đó - nhưng thôi phải cất giấu trong lòng thôi , đêm nay sẽ là đêm đẹp nhát còn được lang thang trong cõi ta bà
    gửi lời chúc hạnh phúc đến mọi người
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Từ nay mình phải chịu thân phận của 1 phế nhân rồi . Âu cũng là số phận , ai bảo sinh ra đã có 1 trí tuệ xúc cảm quá kém .
    Nhưng mình phài sống , như thế này chứ có gấp 10 lần mình vẩn chịu được , mình KO THỂ CHẾT được .
    Biết đâu sẽ có 1 ngày nào đó mình sẽ được chữa khỏi bệnh , mình sẽ chờ đến ngày đó .
  5. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mơi hiểu hết nỗi đau khổ của 1 cái tôi bịtan rã , mình đã mất tất , mất tất cả rùi & đau đớn hơn khi phải bưóc xuống nắm mồ khi tuổi đời còn rất trẻ
    vĩnh biệt
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic, đừng buồn vì bạn không chết đâu, chỉ tan rã thân xác thôi,
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Linh hồn ai đó sắp được cứu rỗi
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em gái cứu à, đốn ngộ lâu nay đi đâu, không còn hơi mà viết nữa sao, LHX củng vậy, chết hết rồi sao, tất cả bỏ ta đi rồi à.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    (bây giờ mới hiểu sao các cụ thân sinh rủ mình đi hát karaoke thích bài này)
    Thời hoa đỏ
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ có tiếng ve ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào
    Anh mải mê về một màu mây xa
    cánh buồm bay về một thời đã qua
    em thầm hát một câu thơ cũ
    về một thời thiếu nữ say mê( về một thời hoa đỏ diệu kỳ )
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
    như nuối tiếc một thời trai trẻ
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    như tháng ngày xưa ta dại khờ
    ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
    trong câu thơ của em anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương
    anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ
    sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa
    sau bài hát rồi anh cũng thế ( hoa như mưa rơi rơi )
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    @: nghe bọn con gái có ngày bán nhà, khà khà khà, cám ơn bạn rất nhiều, bạn đã cho tôi một lời tư vấn rất bổ ích
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này