1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn quậy thật nhiều mà sức khoẻ kocho phép - tức {T_T}
  2. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi xin việc bị từ chối , cảm thấy khá buồn , nhưng ko sao vì từ nay mình đã có cái tôi để bao bọc chở che, có thể bởi họ chưa thấy hết tiềm năng của mình , thật đáng tiếc cho họ
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Theo tôi, bạn nên tìm một việc làm gì đấy phù hợp với sức khoẻ! Lương đủ sống là cũng được rồi, ổn! Cố gắng được giao tiếp và tiếp xúc với mọi người. Qua đó cũng là khẳng định được cái tôi của mình.
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trống rổng, nhớ đốn ngộ một chút, nhớ LHX một chút, 2 người này đi đâu rồi.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đi đường Láng nhưng đang lạc đường...
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày mình càng cảm thấy yêu đời , điều này có thể sẽ nguy hại hơn cho mình chăng .
    vì mình biết , một khi đã yêu rồi thì cần phải làm nhiều thứ nữa , mà mình sợ mình ko làm nỗi
    ai sẽ cho mình lòng can đãm vượt qua những khó khăn trước mắt
    nếu mình đột tử thì sao , sau đó sẽ đi về đâu ?
    còn nửa , làm sao để hạn chế nỗi đau thể xác
    mình sợ chết lắm , thật khủng khiếp , vì sao một kẻ vốn rất sợ chết như mình lại phải chết sớm , ít ra sớm hơn so với nhửng người khác ?
    Đức thế Tôn ơi , liệu con có còn cơ hội , cơ hội tái hiện lại trên cõi ta bà này , dẩu chỉ là một cái gì rất nhỏ nhoi hèn mọn , con sợ biến mất khỏi trần gian lắm , tại sao 1 kẻ vốn rất sợ chết như con lại phải chết sớm , có bất công quá ko ?
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bạn ca thán nhiều thế? Bạn đã sinh ra cõi đời này rồi, tức là bạn đã hiện hữu. Mà *Vật chất không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi*. Vậy thôi.
  8. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ , cái đáng yêu nhất của tuổi trẻ là họ ko bao giờ hỏi về cái chết ,đó là điều đáng yêu nhát
    và để được yêu ( hay cố vỗ về rằng mình đang trẻ ?) từ nay mình sẽ ko bao giờ nói thêm 1 lời về cái chết
    đơn giản , chỉ sự sống mới có ý nghĩa
    và sống như thế nào để thật ý nghĩa , đó sẽ là vấn đề cẩn giải quyết mà ta sẽ dùng hết sức bình sinh cuối cùng để trả lời cho câu hỏi vốn cực kì khó khăn này
    tuy nhiên , phãi công nhận dạo này mình rất vui , niềm vui chiến thắng mọi nmỗi đau thể chất khiến nó trở thành nhỏ mọn kocòn gì để mà nói
    vui thật , phải chăng đây chính là niềm vui hiện hữu , là ý ngjhĩa cuộc sống . Cuộc sống ơi sao tuyệt vời thế , đáng sống thế !!!!
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Hix, nếu cứ phải ở nhà thế này, có khi mình phát điên mất. Hix!
    Ốm thôi mà , chẳng có gì ghê ghớm cả. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Thế nhưng có một điều ko ổn chút nào, đó là mình sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, trong khi bên ngoài còn bao nhiêu việc phải giải quyết. Và vì mình cứ hay nghĩ linh tinh. Đừng nói người đa cảm thì có thể cảm hết được mọi thứ, như thế khổ lắm. Thà bị điên còn hơn là tỉnh để ý thức sâu sắc nổi khổ của mình. Hix@ Chịu sao thấu.
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có những tiếng cười, vui sướng của đám đông làm tôi sợ
    tôi nôn nao
    để rồi xa lánh
    bởi rằng, nếu tôi cùng tham dự vào đó
    tôi sẽ sợ rằng họ không giữ đc tôi, họ làm tôi không giữ đc tôi
    như vậy
    liệu vấn đề là của tôi hay họ, hay của bàn tay vô hình nào ngăn cản nhỉ
    tôi biết cách lừa tôi, lừa mọi người
    đó có đc coi là điểm mạnh?!
    tôi lại biết cách sống một mình, độc lập
    đó lại có phải điểm yếu ko nhỉ
    nhưng tôi biết
    lúc này tôi xa đám đông tôi thấy tôi thật với tôi hơn
    tôi cảm thấy mình tồn tại hơn
    cảm giác tôi sai hay tôi sai nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này