1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chú mrking ăn nói kiềm chế nhé, có người than phiền chú
    còn muabongmay thì hãy biết giới hận, đây không phải chố cho bạn văng bậy bạ, nên tỏ ra là người có học
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có những sự cô đơn lể loi
    cô độc nếu ta ko giải đáp nó, giúp nó giải đáp
    thì quả là nguy hiểm
    bởi rằng
    nó ko đủ nhận thức đc sự nguy hiểm đó.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay nhiều người stress , có người không nói, có người thich chửi bới, có người nói lời lạ lùng, để xã những cái rác đọng lại trong nảo.
    cứ chửi rủa thoải mái, lột bỏ thoải mái đến trần truồn, nếu muốn thì cạo hết lông lá, nêu muốn nữa thì đi tắm cho thân thể thật sạch,nếu muốn nữa, thì tiếp tục đến quỳ bên thiên chuấm xin cứu rổi......nếu muốn nữa thì chỉ còn chết mà thôi.....
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    có cái thằng không ai hết, kêu bằng bạn không chịu, gọi bằng anh không chịu, thì gọi bằng thằng, thằng vớ vẫn , thăng stress, he he he
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Th ơi; tớ chỉ yêu cái hình ảnh của cậu hồi lớp 10 thôi; bây giờ cậu thay đổi rồi; tớ là người cực đoan; không muốn người khác phá vỡ kỷ niệm; nên tớ cũng không muốn gặp cậu nữa; tớ chỉ yêu cậu mãi mãi duy nhất với cái khoảnh khắc cậu thành thật nhất với tớ;cậu thành thật với nỗi niềm sâu thẳm của chính cậu; còn lại những cái bây giờ của cậu nó giả tạo lắm cậu ạh; nhiều lúc tức còn muốn bới cho một trận!
    Không gặp nhau nữa nhé Th; cậu tự hiểu được rồi; gán ghép lung tung là ko được đâu; để yên cho tình cảm tớ được nguyên vẹn.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Vào box mỹ thuật xem nhưng bức trang của isaa levitan mà thấy lạ lám, cảm giác rất sướng, thấy mát và yên bình, tôi không biết nói sao nhứng đúng là thiên tài.
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    muốn viết thật nhiều thế nhưng chăngcỏn gì để nói , mình đã trờ về thực tại , vẩn sống và chấp nhận cuộc sống như nó vẩn thế
    tuy vậy thấy người khác sung sướng hạnh phúc củng khá là chạnh lòng , tủi phận
    nhưng có lẽ số mình nó như vậy rồi , sinh ra là để hưỡng đaukhổ , là để tan nát trái tim thôi , niềm vui và hạnh phúc là những thứ quá xa vời và ko có thực ít ra đối với mình .
    dẫu như vậy nhưng mình sẽ sống và sẽ tiếp tục cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc trong vô vọng
    mình sẽ đi tìm nhưng biết tìm ở đâu
    câu trả lời sẽ như thế nào nhĩ
    thời gian sẽ trả lời cho điều này
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    người ơi
    liệu có bao nhiều người bên ta đủ để ta tôn trân trọng đây
    hay chỉ là những cái cốc, những gạt tàn.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Chiều nay; ngày 7/10/07; có người tò mò đọc nhật ký online của mình
    Hôm nay lần giở trang trí nhớ sách vở:
    Đặc biệt thích nhất và cũng là ghét nhất quyển "Đắc nhân tâm"-Dale Carnegie(Cái quyển sách tuyệt vời và khốn nạn)
    Không biết mình có tuyệt vời và khốn nạn như thế ko?
    Tác phẩm triết học văn học Trung Quốc thích nhất: Đạo đức kinh
    (Đọc quyển này mình há hốc mồm ra mà kinh dị vì sự sâu thăm thẳm mà lại hiển nhiên của nó)
    Câu nói ưa thích nhất đọc được:Điều duy nhất đáng sợ chính là bản thân nỗi sợ. (Tổng thống F.D.Rossevelt)
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Bĩ cực thái lai; đang chán tí; tí nữa lại vui ngay;hôm nay buồn; mai lại vui ngay! Kệ; người khác mỗi người một tính; ai biết cao thấp so đo thế nào; sự bình đẳng của mọi vật diễn ra ngay cả khi người ta ko ý thức được về sự bình đẳng đó; bởi người ta ko nhìn xung quanh 360 độ sau đó thay đổi góc nhìn; phía nhìn ...rảo bước một vòng như vậy nhận ra không còn gì lạ lẫm và riêng rẽ; tất cả tự nó vốn vậy
    Dù vấn đề gì cũng có cách giải quyết ! Tiến lên!
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mrking_hoang

    tui cũng mới động chạm đến Đạo Đức Kinh
    bộ kinh này quả là kinh
    mình như ếch ngồi đáy giếng thủ râm, nay đc vớt lên bờ cà cặp kè bên các nàng ếch khác.
    thấy cái cuồng si vọng tưởng tự cao tự đại phóng to kính lúp của mình nó thật lôc kệch hợm hĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này