1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chào nhật kí , mày có biết ko mới xa mày có mấy ngày mà ta tưởng chừng như đã nửa thế kỉ trôi qua rồi đấy , dạo này ta chẳng buồn khổ đau nữa , chẵng bị tổn thương hoặc 1 cái gì tương tự , cho nên ko nhớ mày , mày có buồn và giận tao ko
    nhưng mày ơi , tao khổ lắm rồi và tao chẳng muốn khổ hơn nữa , tao muốn trở thành một người trưởng thành chững chạc biết suy nghĩ và sống có trách nhiệm với chính mình và như thế mày cũng mứng hơn cho tao đúng ko bạn yêu quý .
    Dạo này tao cũng còn mệt lắm , ốm , giống như nửa mê nửa tỉnh vậy , nhiều lúc tao đau , tao khóc , tao mơ thấy ác mộng , tao mơ thấy có người đến bóp cổ tao có lúc thì chặt tay chặt chân tao và thi đấu võ thuật rất mệt tim . tao ko biết những giấc mơ ấy nói lên điều gì , và tao cũng chẳng cần đễ ý nhiều đến vô thức nữa vì tao đã quá mệt mỏi , nó chỉ dành cho những kẻ bệnh hoạn và liều lĩnh .
    Mày ơi , tao muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa mà sức khoẻ tao ko cho phép tao buồn lắm tao ko muốn làm một kẻ vô dụng một người thừa của xã hội nhưng làm gì đây thì thật khó , tao đang cố gắng để tìm một hướng đi tốt cho cuộc đời mình trước khi bước vào cõi chết . đúng ai cũng chỉ sống một lần rồi die nhưng quan trong là mình sống ra sao phải ko nhật kí .
    mày biết ko tao mong đến tết lắm , tao sẽ đón một cái têt thật nhiều ý nghĩa thật trọn vẹn , tao yêu tết và yêu mùa xuân , hôm nào rảnh tao sẽ vào kể chuyện cho mày nghe tiếp nhé giờ có việc phải đi
    tạm biệt
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ đến và giày vò tao , chúng mày hãy cứ sung sướng khi đầu độc được một tâm hồn . Tao luôn đợi chúng mày ,rồi sẽ có 1 cú đánh kết liễu , chắc chắn là như thế
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mẹ khỉ cái giấc ngủ trưa
    Không ngon tí nào
    Nửa tỉnh nửa ngủ
    Tay nhấc lên không nhấc được; 2 bàn tay cố nâng lên không nâng được; toàn thân mất hết lực; nhưng đầu óc vẫn như đang tỉnh; hai bàn tay cố gắng chạm nhau nhưng lại ko chạm được. Cứ như vậy cho đến lúc tỉnh lại
    Một dạng của bóng đè
  4. minhphonghoavan

    minhphonghoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì khi bạn làm việc nhiều nhưng tiền lúc nào cũng không có bên bạn, bạn vẫn là kẻ trắng tay.
    Bạn cho tôi một lời khuyên!
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Đường !!!!
    đường dài
    đêm dài
    tay thêm dài
    chân thêm mỏi
    lòng thêm nặng
    gió lay lắt
    gió mệt mỏi
    trăng ưu phiền thở dài đuổi mây
    trôi
    vô định, lập lững, bơ vơ
    mây khóc
    một mình
    lệ rơi vào mưa
    nặng chĩu
    khung cửa đông
    ai ngồi
    bản nhạc quen, quen như thể lạc nhịp
    hồn lặng không
    đêm đen
    đêm đặc quánh sện lòng
    rựu nhấp "chay " bóng hình
    ai đó, dòng sông nhỏ lặng trôi
    ah ko
    con suối nhân tạo của thực tế
    cá đâu thể tự sinh
    bởi từ nơi khác đến, nước đến , nước mang theo cá. đâu phải nước sinh ra.
    sông biết, cá biết
    trăng thẹn
    thẹn lòng trăng, trăng chỉ một bóng, một bóng lẻ. giữa khoảng không
    trăng buồn , trăng tủi, lệ trăng rơi trong đêm
    sớm mai thành những giọt sương trên lá
    lạnh
    từng giọt
    từng giọt
    sao tròn
    đến thế
    sương ơi
    _______________________
    đường
    ngã ba đường
    rồi ngã tư
    ngã tư time
    từng giọt tích tắc
    anh đợi ...................rơi mau lên, mau lên , tich tắc em, thêm một tích tắc, thầy mình gần nhau, mình có thể có nhau hơn
    lời yêu
    anh nói
    vụng về, đến mai, mai kia, trời sáng, em liệu có nhìn rõ không
    rõ anh ko, đời vô tình, thuyền trôi nước chảy
    đò anh một bến, em sẽ về đâu,
    thuyền vô tình, theo nước vô tình. sông một khúc
    sông có tư lự! có đắn đo ko em, muộn phiền nhiều không em.
    con đường gấp khúc
    1 hướng một chiều
    đi
    đi rồi, người đi rồi
    quay lại đc chăng ?
    gãy đôi rồi
    gãy đôi tại góc khuất
    ngã ba
    cuối con đường
    rách
    rách toạc rồi
    chân đứng hai thyền, hai ba thuyền____khổ chưa em___em yêu___e đáng thương__e tội nghiệp ! ___ em (nếu còn là của anh )
    trăng đêm nay, trăng nửa bóng, hay 1/4 bóng. em nhỉ ___hay em ko biết__khổ thân !
    kẻ khờ vẫn hay nghĩ
    trăng có tròn , có khuyết
    mà đâu ngờ tròn khuyêt trăng luân chuyển
    dĩ cùng tắc biến, có con đường cụt nào không ngã rẽ
    làm gì có ko có
    em ngụy biện
    đừng ngụy biện trong chính sự trong sáng khờ khạo của em
    ngượng lắm nhóc ah
    làm gì có lộ trình bài bản cho một đích đến
    anh hỏi em
    đường nào về Tuyên Quang
    đường nào có thể về bến Bình Ca
    có bao nhiêu đường
    đường nào tốt nhất
    hâm ( câu em vẫn nói anh)
    đúng
    làm gì có con đường đó, nếu ta không biết ta là ai, ta ở đâu, ta tìm gì, ta còn muốn tim nhau !
    em khóc
    anh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, thương
    thương lắm
    nhưng than anh, thân nước xa anh
    biết đường nào, con đường nào cho em, giúp em đây. nói đi
    nói đi nhóc, liệu anh biết làm gì
    ty làm gì có cưỡng cầu, níu kéo
    vô ích, vớ vẩn và đầy ngớ ngẩn
    biết thế
    dẫu ai cũng biết thế, nhưng sao điều khiển, nói cho lòng mình , bắt lòng mình nghe theo đây
    con đường chết, con đường tuyệt lộ, con đường ảo mộng và đầy phù phiếm
    nhưng liệu mấy ai chỉn đc mình, soi đc mình , soi bóng mình đc trong bóng nước cạn đây
    sống đã là chia sẻ, đc chia sẻ, chia sẻ với cs này
    khi lòng ta nặng chịu, lòng ta thối giữa, ta phải làm sao
    lệ đã đủ đắng, đã đủ cạn , giếng đã khô, sông ngừng chảy
    con đường hiện nơi sông khô, sông cạn, sỏi đá
    anh đi
    tim bòng em
    mưa
    mưa time từng giọt
    nhẹ
    tích tắc
    lặng
    rơi
    !!!!!!!!!!!!!!! time
    anh biết đợi
    còn em
    còn ko
    còn muốn
  7. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    chán chán chưa bao giờ chán như bây giờ làm ăn không được suôn sẻ, tình cảm cũng hời hợt, học hành không được rõ ràng, thần kinh suy nhược ==> điên mẹ nó rồi
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Haha . Chúng mày lại hành hạ được một tâm hồn rồi . Vui nhỉ . Ngày mai có khác không , chờ xem nào
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đốn ngộ đi đâu không biết, một mớ hổn độn về nhân cách ......mà loài người phải gánh.
  10. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    giờ em mới hiểu bác đinh đánh thằng nào ha ha hóa ra là hơ hơ hắt xì chúc bác chiến thắng được thằng ác ôn ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này